Cứ đưa U.23 Philippines đến đây!

“Tôi không có thông tin gì về U.23 Philippines và cũng thú thật là rất khó để lấy được thông tin về họ. Vì vậy, tốt nhất là nên quan tâm đến mình làm được những gì”, ông Falko Goetz đánh giá về đối thủ “bí ẩn” và được xem là thử thách lớn nhất của U.23 VN tại vòng bảng B môn bóng đá nam SEA Games 26.

Nắng to cứ mặc nắng to

Jakarta có thời tiết khá giống ở Sài Gòn. Ở Indonesia bây giờ đang vào mùa mưa, nhưng thường buổi sáng trời lại nắng gay gắt. Không được BTC SEA Games bố trí tập luyện buổi chiều nên 9h30 thầy trò Falko Goetz phải đến sân phụ của khu liên hợp thể thao Gelora Bung Karno để tập buổi đầu tiên.

U23 Việt Nam rèn quân dưới trời nắng gắt

Gần 2 tiếng đồng hồ quần thảo bằng các bài tập vận động mạnh, mồ hôi cầu thủ U.23 VN chảy nhễ nhại. Gần như không có khái niệm “giảm khối lượng” hay “nhả sức ỳ” với Falko Goetz bởi nhìn buổi tập sáng qua của U.23 VN với những mấy ngày ở sân QK7 không khác nhau là mấy. Chia phe đối kháng không gian hẹp, di chuyển tốc độ và dứt điểm cầu môn là bài tập được ông Goetz chú trọng. Do đã quen với giáo án tập luyện của thầy Goetz nên các cầu thủ U.23 VN “nuốt” rất gọn, không ai có dấu hiệu đuối sức hay mệt mỏi.

Tiền đạo Đình Tùng và trợ lý Phan Thanh Hùng bị ốm nhẹ phải ở khách sạn nghỉ ngơi. Trung vệ Long Giang có đến 90% không thể ra sân trận đấu Philippines bởi đầu gối trái quấn băng trắng toát vẫn còn hơi khập khiễng khi chạy và gượng khi phải tranh chấp những quả mạnh bạo. Ông Goetz cố trấn an khi được các phóng viên hỏi tình hình chấn thương Long Giang rằng “sẽ chờ 2 ngày nữa” nhưng với tình trạng vừa nêu, sẽ rất mạo hiểm nếu để Long Giang thi đấu.

Không ngán bất cứ đối thủ nào

Cuối buổi tập, ông Goetz đã kéo 4 cầu thủ là Thanh Trung, Văn Quyết, Anh Quang và Lâm Ấn Độ ra tập bài chiến thuật. Khi đó trung vệ Anh Quang đẩy lên đá tiền đạo để nhận các quả lật bổng của Thanh Trung, Văn Quyết để dứt điểm vào lưới Ấn Độ. Đây là bài tập đặt ta trong tình huống U.23 VN bị dẫn trước đến phút cuối nên cần đẩy một hậu vệ vào khu cấm địa để gây sức ép và ghi bàn. Sở dĩ Lâm Anh Quang được chọn vì trung vệ người Nam Định đã gây ấn tượng với ông Goetz bằng pha bật cao đánh đầu xé lưới ở trận CK U.21 báo Thanh Niên cũng như trong tập luyện, Anh Quang chứng tỏ khả năng không chiến khá tốt.

U.23 Philippines khó gây bất ngờ

Thông tin về việc bóng đá Phillipines thời gian vừa qua liên tục “nhập tịch” cho các ngoại binh đã tạo ra sự quan tâm của nhiều nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam. Thật ra để hiểu cho đầy đủ thì khái niệm “nhập tịch” là không chuẩn xác bởi các cầu thủ “nhập tịch” thực chất là đều là những cầu thủ ở hải ngoại có gốc gác Philippines trở về phục vụ quê hương, tương tự như chúng ta kêu gọi cầu thủ Việt kiều trở về.

VFF Cup là trải nghiệm cần thiết cho U23 Việt Nam

Mặc dù được đào tạo và chơi bóng ở nước ngoài (châu Âu hay Mỹ) thì đẳng cấp của các cầu thủ Philippines, trừ thủ môn dự bị của Fullham là Neil Etheridge, không đến mức độ “ghê gớm”. Bởi nếu thật sự ở chơi bóng ở đẳng cấp cao thì những cầu thủ gốc Philipines này đã không trở về chơi cho ĐTQG (hoặc U.23) quê cha-mẹ của họ. Trận thắng 2-0 của tuyển Philippines trước ĐTVN ở Mỹ Đình năm ngoái thực chất là chúng ta tự thua. Do vậy, nếu U.23 VN không chủ quan và thi đấu đúng sức U.23 VN khó có cơ hội gây “sốc”.

Những cầu thủ tốt nhất của U.23 Philippines như đội trưởng Jason De Jong đã được biết đến tại AFF Cup như một tiền vệ năng nổ, giàu thể lực. Ẩn số lớn nhất và mối đe dọa cho hàng thủ U.23 VN là chân sút Joshua Beloya mang dòng máu Mỹ-Phi hiện khoác áo Bacolod FC ở giải VĐQG Philippines mà báo chí Phi thời gian gần đây ca ngợi là “niềm hy vọng mới”. Được biết Beloya từng được thử sức ở màu áo FC Zurich nhưng không được CLB mạnh nhất Thụy Sĩ tiếp nhận.

Rất tiếc mãi cho đến tối hôm qua tuyển U.23 Philippines mới bay sang Jakarta nên các phóng viên Việt Nam không có điều kiện để xem giò cẳng của họ thế nào.

Tin liên quan

Nam Kha (Thể Thao 24h)

Nguồn VTC: http://vtc.vn/631-307915/seagame-2011/cu-dua-u23-philippines-den-day.htm