Cụ bà 94 tuổi đi bầu cử lần thứ 15

Đến bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 10 phường Liễu Giai (quận Ba Đình), cử tri Nguyễn Thị Thanh Hồng, sinh năm 1927, cán bộ tiền khởi nghĩa mặc áo dài hồng rất đẹp, thu hút sự chú ý của mọi người. Bà Nguyễn Thị Thanh Hồng là vợ của cố nhạc sĩ Trần Hoàn. Đây là lần thứ 15 bà đi thực hiện quyền bầu cử của công dân.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hồng cùng các con, cháu đến đây bỏ phiếu và thấy rất phấn khởi trước không khí rộn ràng của ngày bầu cử. Trao đổi với chúng tôi sau khi thực hiện bỏ phiếu xong, bà Hồng chia sẻ: “Tôi đã được đi bầu cử Quốc hội lần đầu tiên, để lựa chọn đại diện xứng đáng vào cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước. Khi đó, tôi thuộc tên tuổi các ứng cử viên. Đến nay, tôi vẫn còn nhớ những ứng cử viên của huyện Thanh Chương (tỉnh Nghệ An), nơi tôi hoạt động cách mạng là ông Nguyễn Côn, bà Tôn Thị Quế...”.

Nán lại ít lâu nhìn quang cảnh phòng bỏ phiếu, bà Nguyễn Thị Thanh Hồng xúc động cho biết: "Qua 15 kỳ bầu cử, tôi rất vui mừng vì công tác tổ chức ngày càng chu đáo, thuận tiện cho cử tri. Ngay cả trong thời điểm có dịch, công tác tuyên truyền, công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất không giảm sút, thậm chí còn nâng cao được ý thức cho người dân về ý nghĩa của ngày trọng đại, cần phải triển khai đúng lúc, đúng thời điểm và điều quan trọng là bảo đảm về an ninh cũng như an toàn phòng, chống dịch".

“Người dân đủ mọi tầng lớp, lứa tuổi đã coi ngày bầu cử là ngày hội, nên tôi kỳ vọng rằng, các đại biểu được bầu sẽ tiếp tục gắng sức làm tròn việc nước, việc nhân dân yêu cầu”, bà Nguyễn Thị Thanh Hồng chia sẻ.

Hiền Thu

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/1000346/cu-ba-94-tuoi-di-bau-cu-lan-thu-15