Công Vinh xin lỗi cổ động viên: Cầu thị hay 'diễn'?

Chủ tịch Lê Công Vinh của CLB TP HCM có hành động “kỳ lạ” khi đội nhà thua đậm SLNA ở tứ kết Cúp Quốc gia 2017 tối 20/6.

Video Công Vinh xin lỗi CĐV:

Chiều tối 20/6, dù không phải ngày cuối tuần nhưng vẫn có những CĐV của CLB TP HCM trong trang phục áo đỏ, mang theo cờ, trống, kèn để cổ vũ đội nhà trong trận tứ kết lượt về Cúp Quốc gia 2017 với SLNA. CLB của chủ tịch Lê Công Vinh đã thua SLNA 1-3 ở lượt đi, nhưng số ít người hâm mộ TP HCM vẫn hy vọng thầy trò HLV Alain Fiard có màn ngược dòng ở lượt về, hay chí ít là 1 trận đấu sòng phẳng với SLNA.

Công Vinh xuống sân "đối thoại" với CĐV vì đội nhà thua đậm

Nhưng khi hiệp 1 chưa kết thúc, TP HCM với nhiều cầu thủ trẻ, dự bị trong đội hình để thua dễ SLNA 0-3. Ngay lập tức, trên khán đài sân Thống Nhất, nhất là phía khán đài B – nơi các CĐV TP HCM trước đó còn nhiệt tình cổ vũ đội nhà xuất hiện nhiều tiếng la ó, chỉ trích thái độ thi đấu “không đúng mực” của các cầu thủ TP HCM.

Thậm chí, dù SLNA thắng tưng bừng ngay sau hiệp 1, nhưng nhiều CĐV xứ Nghệ tỏ vẻ không được “vui”. Phía khán đài của các CĐV áo vàng SLNA còn xuất hiện nhiều tiếng kêu gọi như: “Công Vinh hãy trả lại tiền vé cho chúng tôi!”.

Như đã thông tin trước đó, trước nhiều lời chỉ trích, chủ tịch CLB TP HCM Lê Công Vinh đã chạy xuống sân, đi thẳng sang phía khán đài CĐV TP HCM để trấn an người hâm mộ. Công Vinh đã giải thích với CĐV TP HCM rằng đội bóng của anh cần phải giữ sức cho đấu trường V-League , lực lượng dự bị có khoảng cách với đội hình chính, hứa sẽ mang về nhiều cầu thủ giỏi ở mùa sau…

Sự xuất hiện của Công Vinh gây huyên náo một góc sân vận động Thống Nhất. Công Vinh chia sẻ khá nhiều với số ít CĐV TP HCM. Nhưng từ trên khán đài, vẫn còn đâu đó những lời phản pháo: “Họ không đá chứ không phải đá dở”. Nặng nề hơn, còn có CĐV tố đội nhà đá như…”bán độ”.

Sau đó, chủ tịch Lê Công Vinh khá nhiều lần nhắc đến từ “cầu thị” và còn nói rằng: “Nếu như tôi không cầu thị thì tôi không đến đây mong mọi người chia sẻ với đội bóng.”

Công Vinh cúi đầu sau thất bại thảm hại 0-4 của TP HCM trước SLNA

Nhưng có điều, sự cầu thị của Công Vinh có lẽ không đúng thời điểm, khi mà trận đấu giữa TP HCM và SLNA chưa đi hết hiệp một. Nói thế để thấy, Công Vinh cùng đội bóng mà anh đang được giao quyền chỉ đạo dường như đã sớm muốn “buông xuôi” trận đấu với SLNA ở Cúp Quốc gia 2017 khi họ còn cả 45 phút để "chiến đấu".

Nếu có ý định như thế, điều đó đồng nghĩa với việc một CLB mà Công Vinh đang xây dựng theo mô hình chuyên nghiệp lại…không tôn trọng giải đấu, không tôn trọng đối thủ và quan trọng nhất là không tôn trọng chính khán giả của mình đã bỏ tiền mua vé vào sân.

Trong đêm 20/6, Công Vinh còn viết hẳn một tâm thư trên trang mạng xã hội cá nhân để chia sẻ thêm về trận đấu xấu xí của TP HCM và tiếp tục mong người hâm mộ “thông cảm” với đội bóng. Nhưng có lẽ, những nỗ lực suốt từ đầu giải để xây dựng CLB, làm mọi chiêu trò để kéo khán giả đến sân của cựu thủ quân ĐT Việt Nam đang bị mất điểm bởi những hành động trên sân Thống Nhất chiều tối 20/6 mà ở đó người ta thấy vai trò của chủ tịch Công Vinh.

Nguồn 24H: http://www.24h.com.vn/bong-da/cong-vinh-xin-loi-co-dong-vien-cau-thi-hay-dien-c48a883155.html