Công viên nửa năm nằm trên cạn, nửa năm dưới lòng hồ

Vẫn là một công viên bình thường với hoa lá, cây xanh, đường mòn đi dạo, cầu, băng ghế ngồi nghỉ,... chỉ khác là tất cả đều nằm sâu dưới một hồ nước.

Grüner See hay còn gọi là Green Lake nằm dưới chân dãy núi Hochschwab, gần thị trấn Tragoss, Áo. Trong những tháng mùa đông, nơi đây cũng giống như mọi hồ nước ngọc lục bảo khác, được bao quanh bởi các dãy núi phủ tuyết trắng. Ảnh: Huffingtonpost.

Khu vực xung quanh hồ được sử dụng làm công viên dạo chơi với khung cảnh yên bình và thoáng đãng. Ảnh: Huffingtonpost.

Tuy nhiên, vào mùa xuân, khi nhiệt độ ấm dần lên, băng tuyết tan chảy và nước chảy tràn xuống hồ, nhấn chìm mọi thứ xung quanh tới 10m, thậm chí cả khu công viên. Ảnh: Dailymail.

Marc Henauer, một thợ lặn người Thụy Sĩ đã quyết định tìm hiểu về hiện tượng tự nhiên kỳ lạ và khám phá công viên dưới nước này. Ảnh: Dailymail.

Trước đó, hồ nước chỉ sâu có 1m và giờ đã lên tới 10m, có thể là 12m ở khu vực sâu nhất trong khi 2000m2 diện tích ban đầu đã mở rộng thành 4000m2. Ảnh: Dailymail.

Marc Henauer cho biết ông cảm thấy như mình đang lạc vào một thế giới cổ tích huyền diệu khi những khung cảnh của cỏ, cây, hoa lá trở nên sống động và uốn lượn hơn ở dưới nước. Ảnh: Dailymail.

Henauer cũng nói rằng họ có rất ít thời gian để chụp được những khoảnh khắc tuyệt đẹp với ánh sáng tự nhiên vì phải căn thời điểm mặt trời mọc ở vị trí hoàn hảo. Ảnh: Dailymail.

Và thông thường, màu nước xanh độc đáo như vậy chỉ có thể thấy ở các vùng biển nhiệt đới. Ảnh: Dailymail.

Theo Phương Mai / Zing.vn

Theo

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/giai-tri/cong-vien-nua-nam-nam-tren-can-nua-nam-duoi-long-ho.html