Công Phượng, Tuấn Anh cười tươi chờ gặp Philippines

Các thành viên U22 Việt Nam rất thoải mái trong buổi tập cuối, chuẩn bị cho trận gặp Philippines tối 20/8. Tuy nhiên, đội cũng phải rút ngắn việc tập dứt điểm do trời đổ mưa to.

Buổi tập chiều 19/8 diễn ra ở sân của trường Đại học Malaya. Thời tiết lúc đội tập rất dễ chịu, khác hẳn so với đội nữ. HLV Hữu Thắng chủ yếu cho các học trò thực hiện các bài tập về kiểm soát bóng.

Sau 2 trận thắng Đông Timor 4-0 và Campuchia 4-1, U22 Việt Nam đang tạm dẫn đầu đầu bảng B. Tâm lý toàn đội vì thế rất thoải mái. Tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh liên tục cười đùa vui vẻ trên sân. Nhiều khả năng, HLV Hữu Thắng sẽ tiếp tục tin dùng anh ở trận gặp Philippines.

Công Phượng đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của đội với 3 pha lập công. Anh là mũi nhọn nguy hiểm nhất của HLV Hữu Thắng. Gặp Philippines, U22 Việt Nam trông chờ chân sút của HAGL tiếp tục bén duyên trước khung thành đối phương.

Hồ Tuấn Tài đóng góp một bàn thắng trong chiến thắng 4-1 trước Campuchia. Đây là pha lập công mang tính giải tỏa rất lớn cho chân sút của SLNA sau một thời gian sa sút phong độ và chấn thương liên tục.

Văn Toàn cũng là một trong những nhân tố thi đấu ổn định của U22 Việt Nam. Trên sân tập, anh rất thích trêu đùa các đồng đội.

HLV Hữu Thắng hào hứng tập luyện cùng các học trò. Trận gặp Philippines, ông chắc chắn sẽ xoay tua đội hình để giữ sức cho các học trò. U22 Việt Nam phải đối mặt với lịch thi đấu dày đặc thời gian tới.

Xuân Trường và Đoàn Văn Hậu sẽ không thi đấu trước Philippines do nhận 2 thẻ vàng. Tuy nhiên, anh sẽ trở lại ở hai trận đấu quan trọng gặp Indonesia và Thái Lan.

U22 Việt Nam phải bỏ dỡ buổi tập: Trong hai ngày liên tục, U22 Việt Nam chịu thua thời tiết. Chiều 18/8, toàn đội không thể tập luyện do trời mưa to, sấm sét dữ dội. Đến chiều 19/8, khi thực hiện gần xong giáo án, trời tiếp tục đổ mưa. Lo các cầu thủ bị ốm, ban huấn luyện lập tức cắt ngắn phần tập dứt điểm, yêu cầu họ ra xe về khách sạn ngay lập tức.

Nguyễn Đăng (từ Malaysia)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cong-phuong-tuan-anh-cuoi-tuoi-cho-gap-philippines-post772794.html