Công Phượng 'bắn tiếng Anh' cứu U22 VN khỏi đòn 'đấu võ' của Indonesia

Cuộc trò chuyện đặc biệt bằng tiếng Anh của Công Phượng với trọng tài chính người Oman ở trong đường hầm trước, khi bước vào hiệp 2 trận cầu nóng bỏng giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia hôm qua đã mang đến hiệu ứng tích cực.

Video tổng hợp những màn "chặt chém" của U22 Indonesia với U22 Việt Nam ở trận đấu ngày 22/8:

Chiều hôm qua (22/8), U22 Việt Nam đã có trận đấu rất quan trọng với U22 Indonesia ở lượt trận thứ 4 bảng B môn bóng đá nam SEA Games 29 trên sân Selayang (Malaysia).

Rất đáng tiếc khi đội quân của HLV Hữu Thắng dù tạo được không ít cơ hội và được chơi hơn người từ phút 63 sau chiếc thẻ vàng thứ 2 của Hanif bên phía đội bạn phải nhận nhưng chỉ có kết quả hòa 0-0 trước đội bóng xứ vạn đảo và đẩy chúng ta vào thế khó khăn trong lượt trận cuối vòng bảng khi quyết đấu U22 Thái Lan.

U22 Indonesia không ngại chơi xấu để ngăn cản U22 Việt Nam giành chiến thắng

Đáng chú ý, ngay trước khi U22 Việt Nam bước vào hiệp 2 với U22 Indonesia tối qua, trong đường hầm SVĐ Selayang, tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã có màn đối đáp bất ngờ với trọng tài chính Omar Ai-Yaquobi (người Oman) bằng tiếng Anh khá trôi chảy.

Trong cuộc đối thoại này, chân sút mang áo số 10 của U22 Việt Nam không chỉ thể hiện khả năng giao tiếp tiếng Anh mà anh còn có những khiếu nại về việc các cầu thủ U22 Indonesia chơi quá rắn với nhiều pha bóng khá thô bạo trong hiệp 1.

Rất nhiều pha vào bóng nguy hiểm được các cầu thủ áo trắng không ngừng sử dụng

Nhiều lần cầu thủ U22 Việt Nam nằm sân đau đớn vì nhận "đòn thù" từ đối thủ đến từ xứ vạn đảo

Công Phượng thậm chí còn giơ 3 ngón tay ra kí hiệu tượng trưng cho 3 lần phạm lỗi kín của các cầu thủ đội bạn mà trọng tài không nhìn thấy.

Và cuộc hội thoại đó đã mang lại hiệu quả tích cực với U22 Việt Nam trong hiệp 2 khi trọng tài đã bắt chuẩn xác hơn và rút những thẻ phạt dành cho các hành vi thiếu fairplay của U22 Indonesia với tư duy chơi bóng “chém đinh chặt sắt”. Ngay đầu hiệp 2, trọng tài chính Omar Ai-Yaquobi đã rút 3 thẻ vàng dành cho các cầu thủ Indonesia vì những lỗi chơi xấu.

Công Phượng nói tiếng Anh "tố" đội bạn liên tục chơi xấu với trọng tài chính và trọng tài biên trên sân Selayang hôm qua

Đến phút 63, đội bóng xứ vạn đảo chỉ còn chơi với 10 người sau khi Hanif Abdurrauf Sjahbandi vung tay vào mặt Hồ Tuấn Tài và cầu thủ số 21 của U22 Indonesia phải nhận thẻ vàng thứ hai đồng nghĩa một thẻ đỏ.

Trọng tài chính người Oman rút thẻ đỏ với Hanif

Tiếc là những hành vi xấu chơi của đội bạn vẫn không có điểm dừng và ông trọng tài chính người Oman cũng mắc một sai lầm khá tai hại khi không cho U22 Việt Nam hưởng phạt đền ở phút 86 khi Quang Hải bị Muhammad Rezaldi đốn hạ rõ như ban ngày trong vòng cấm.

Đội trưởng U22 Việt Nam - Bùi Tiến Dũng ra hiệu về hành vi đánh cùi chỏ của cầu thủ đối phương bị trọng tài bỏ qua

Dẫu sao, hòa 0-0 trước U22 Indonesia vẫn chưa phải là thảm họa với U22 Việt Nam và đội bóng của HLV Hữu Thắng còn cơ hội sửa sai để giành vé vào bán kết SEA Games 29 nếu chúng ta có kết quả tích cực ở lượt trận cuối cùng vòng bảng gặp U22 Thái Lan lúc 15h00 ngày 24/9 (giờ VN) trên sân Selayang.

Nguồn 24H: http://www.24h.com.vn/bong-da/cong-phuong-tro-tai-cuu-u22-vn-truoc-don-dau-vo-cua-indonesia-c48a898135.html