Công Phượng có đáng 'đánh bóng' ghế dự bị?

HLV Hữu Thắng úp mở việc Công Phượng và những cầu thủ đến tập trung trễ trước trận gặp CHDCND Triều Tiên không có tên trong đội hình xuất phát của tuyển Việt Nam. Điều đó có lãng phí?

Nhốt sao lên ghế dự bị

Bộ ba Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường và 6 cầu thủ thuộc biên chế HN.T&T, Than Quảng Ninh đều hội quân muộn so với đồng đội. Họ đến muộn, nuốt giáo án của HLV Hữu Thắng chậm hơn gần 1 tuần lễ. Trong khi đó, HLV Hữu Thắng cho rằng, một khi tập không đủ giáo án thì khó góp mặt trong đội hình xuất phát của tuyển Việt Nam ở cuộc đối đầu với CHDCND Triều Tiên.

Công Phượng thèm đá chính chứ không phải tiếp tục bị đày trên ghế dự bị. Ảnh: NA

Quả nhiên là HLV người xứ Nghệ có cái lý và quan điểm để bảo vệ. Tuy nhiên, nếu giữ khư khư quan điểm này, tuyển Việt Nam chắc chắn không có những cái tên “hot” nhất ở đội hình xuất phát. Bộ ba “lò” HAGL gồm Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường ngồi ngoài, chưa kể Thành Lương, Văn Quyết hay Vũ Minh Tuấn cũng cùng cảnh ngộ. So với phần còn lại của tuyển Việt Nam, đấy đều là những cái tên đáng xem, đáng chờ đợi xuất hiện trong đội hình xuất phát của đội bóng áo đỏ.

Công bằng mà nói, tuyển Việt Nam mới đang ở cữ khởi động cho chiến dịch AFF Cup 2016. HLV Hữu Thắng còn nhiều thời gian đền rèn giũa, cân chỉnh cho đội hình của mình. Cho nên việc nhốt nhiều sao lên ghế dự bị trong một trận thử lửa không phải là vấn đề quá lớn. Thậm chí với những cầu thủ thuộc biên chế HN.T&T và Than Quảng Ninh, nó thật sự là món quà ý nghĩa. Thành Lương, Văn Quyết, Minh Tuấn và những đồng đội của mình đều quá bận rộn trong thời gian vừa qua. Họ cần có thêm thời gian nghỉ dưỡng, hoặc chí ít là tái tạo cảm xúc chơi bóng, thay vì phải hoạt động chẳng khác gì cỗ máy không có thời gian ngưng nghỉ. Nhưng...

Cần tên... bán vé

Tình cảnh của Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường rất khác so với những đồng đội đang chơi bóng trong nước. Ở Nhật Bản và Hàn Quốc, ba cầu thủ này quá quen với cảnh ngồi mài đít quần trên băng ghế dự bị. Cảm giác được chơi bóng rất thiếu ở ba cầu thủ này, bất kể việc các CLB làm cao, giữ rịt quân mình không thích “nhả” về cho tuyển Việt Nam. Chính Công Phượng thú nhận, anh chẳng thích thú gì với hoàn cảnh ngồi triền miên trên băng ghế dự bị của CLB Mito Hollyhock trong gần 1 năm qua. Chỉ vì không lật ngược được thế cờ, Công Phượng và đồng đội mới đành chấp nhận bị “đày đọa” như vậy.

Vé bán chạy hay ế phụ thuộc lớn vào cái tên Công Phượng. Ảnh: NA

Thực tế của Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường rõ ràng là vấn đề buộc HLV Hữu Thắng phải suy tính kỹ lưỡng. Bộ ba này đang “thèm” bóng đá, thèm cảm giác được đá chính để quên đi những ngày tháng buồn trên đất khách. Vả lại, chính HLV người xứ Nghệ cũng đang phân vân với câu hỏi: bộ ba xuất phát từ “lò” HAGL có đáp ứng được kỳ vọng so với những khó khăn để giải cứu, đưa họ về với tuyển Việt Nam hay không? Dĩ nhiên CĐV càng thèm khát được chứng kiến niềm hi vọng của mình thể hiện bằng xương bằng thịt trên sân Thống Nhất.

Hữu Thắng có những nguyên tắc khi cầm quân. Nhưng Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường đang cần chơi bóng, chứng tỏ năng lực đủ đáp ứng cho mục tiêu lớn ở AFF Cup 2016. Chí ít là họ cũng làm CĐV thỏa mãn rằng, việc VFF và chính HLV Hữu Thắng vất vả, tạo cơ hội tối đa cho bộ ba này là chọn lựa hoàn hảo. Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường cần được đá chính, chơi bóng, thay vì chỉ là những cái tên treo lên băng-rôn để... bán vé, câu khán giả đến với sân Thống Nhất.

Khắc Hoàng

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-thao/332358/cong-phuong-co-dang-mai-dit-ghe-du-bi.html