'Cõng' điện lên non

Khi những chiếc bóng đèn năng lượng được lắp lên sáng trưng, bà con ở nóc (làng) Ông Yên, xã Trà Dơn, huyện Nam Trà My (Quảng Nam) ngỡ ngàng. Chưa bao giờ họ thấy ngọn đèn nào sáng lâu đến như thế. Giờ thì cuộc sống sinh hoạt đỡ vất vả hơn, học sinh có điện để học bài.

Chuyến đi hạnh phúc

Hơn 5 giờ đồng hồ vừa chạy xe, lội bộ, vượt dốc, băng sông suối, trên lưng lỉnh kỉnh đồ đạc, nhóm bạn trẻ mới tới được nóc Ông Yên. Tới nơi cả nhóm nhanh chóng triển khai công việc lắp đặt đèn năng lượng chiếu sáng cho nhà dân, điểm trường…

Đó là công trình thuộc dự án “Cõng điện lên non” do Huyện Đoàn Thăng Bình phối hợp với nhóm thiện nguyện Phan Đức triển khai tại Ông Yên, xã Trà Dơn. Ông Yên có 30 hộ, cuộc sống người dân còn nhiều khó khăn, thiếu thốn và chưa có điện lưới quốc gia.

Nhóm bạn trẻ lắp điện cho bà con

Bạn Phan Văn Đức - Chủ nhiệm CLB thiện nguyện Phan Đức cho biết, dự án được ấp ủ sau khi thầy giáo tại điểm trường chia sẻ học sinh nơi đây không có điện để học bài, người dân không có điện thắp sáng để sinh hoạt. Khi chia sẻ ý tưởng “cõng điện lên non” lên trang facebook cá nhân, Đức đã nhận được sự ủng hộ của các nhà hảo tâm. Người góp 50 ngàn đồng, người 100, 200, 500 ngàn,… tổng số tiền huy động được hơn 38,6 triệu đồng.

“Cuộc sống người dân miền núi còn nhiều khó khăn, mình cố gắng giúp, chia sẻ phần nào với họ. Sắp tới tụi em dự kiến triển khai thêm dự án cõng nước về bản cho bà con xã Trà Vân, huyện Nam Trà My. Tuổi trẻ được cống hiến cho cộng đồng là niềm hạnh phúc vô tận”.

Anh Phan Văn Đức- Chủ nhiệm CLB thiện nguyện Phan Đức

“Kinh phí đã có, việc còn lại là triển khai sao cho hiệu quả nhất, tiết kiệm nhất. Nhóm tính toán, ngoài lắp đặt 30 đèn năng lượng mặt trời, tặng quạt, sẽ nấu bữa ăn nhân ái với 100 suất để đãi bà con, em nhỏ”, Đức chia sẻ.

Đường lên Ông Yên xa và hiểm trở, phải mất 4 giờ đồng hồ chạy xe máy và hơn 1 giờ vượt dốc núi, lội qua sông suối mới tới nơi. “Thật không thể tưởng tượng được đường đi lại hiểm trở như thế, vừa lội được qua con sông nước ngang bụng thì lại đến con dốc dựng đứng. Ai cũng cố gắng hết sức, cho đến khi mọi việc xong xuôi, nhưng thật hạnh phúc. Một chuyến đi nhớ đời nhưng thật ý nghĩa của chúng em”, bạn Trương Minh Công- một thành viên nhóm thiện nguyện chia sẻ.

Để lắp đặt 30 đèn điện năng lượng tới từng nhà dân, nhóm bạn trẻ phải chia nhau về các ngả. Người dân ở đây sống thưa thớt, mỗi nhà cách xa nhau hàng trăm mét. Ngoài nhóm đi lắp bóng điện, một nhóm khác lo chuẩn bị đồ nấu bữa cơm nhân ái. Mồ hôi ướt đẫm áo xanh tình nguyện nhưng ai nấy đều vui và động viên nhau cùng cố gắng hoàn thành tốt công việc.

Nhóm bạn trẻ "cõng” điện lên nóc Ông Yên, xã Trà Dơn, huyện Nam Trà My (Quảng Nam)

“Có điện rồi, tha hồ học bài”

Trời nhập nhoạng tối, khi những ánh sáng đầu tiên le lói hắt ra từ những quả bóng điện mới lắp đặt, dân làng, các em nhỏ hò reo vang cả góc rừng. Ai cũng vui mừng, thán phục các chiến sĩ áo xanh.

Điểm trường Ông Yên do thầy giáo Phạm Như Sỹ đảm nhận, vừa dạy chữ vừa lo nấu bữa trưa cho các em. Điểm trường có 15 học sinh gồm cả mẫu giáo, lớp 1 và lớp 2. Hơn 10 năm gắn bó với điểm trường này, thầy Sỹ thấu hiểu sự khó khăn, khổ cực của bà con và các em học sinh. Thầy chính là người kết nối với nhóm tình nguyện.

Điểm trường cũng được lắp các bóng đèn năng lượng, cùng 4 chiếc quạt. Ánh sáng từ đèn năng lượng vừa lắp tỏa khắp điểm trường. Căn phòng học không còn tối om như trước, từ đây học sinh không phải học bài bằng đèn pin nữa.

Đèn điện bừng sáng, món cà ri bánh mì được nấu xong, các bạn trẻ dọn ra để đãi dân làng và em nhỏ. 100 suất được chuẩn bị để mọi người thưởng thức.

“Trước giờ nơi đây không có điện nên đêm đến chỉ le lói chút ánh đèn pin. Các em nhỏ học bài rất cực. Giờ có điện rồi, sinh hoạt của mọi người sẽ đỡ hơn, các em học sinh có thể học bài ban đêm. Con đường theo đuổi con chữ của học trò nơi đây đỡ cực nhọc hơn”, thầy Sỹ xúc động.

Hoài Văn

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/cong-dien-len-non-post1622572.tpo