Công an tỉnh Hải Dương giúp nữ sinh viên từ bỏ 'Hội Thánh đức chúa trời mẹ'

Công an tỉnh Hải Dương vừa nhận được thư cảm ơn của một công dân ở phường Tân Bình (TP Hải Dương) vì đã giúp cảm hóa con gái chị từ bỏ tà đạo 'Hội Thánh đức chúa trời mẹ'.

Thư cảm ơn của mẹ chị T.

Thông tin từ Phòng An ninh nội địa (Công an tỉnh Hải Dương) cung cấp, con gái của công dân trên là chị Đ.T.C.T (sinh năm 2001). Năm 2021, T. đang là sinh viên một trường đại học ở Hà Nội và bị lôi kéo tham gia vào "Hội Thánh đức chúa trời mẹ".

Tháng 4/2023, gia đình mới phát hiện T. tham gia hội khi có nhiều biểu hiện bất thường như ít về nhà, không quan tâm đến gia đình, không thờ cúng tổ tiên...

Sau đó, gia đình đã đến trình báo và nhờ các chiến sĩ Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh Hải Dương giúp đỡ.

Quá trình điều tra, lực lượng công an xác định: T. bắt đầu tham gia hội này từ đầu năm 2021 thông qua một người quen tên My (quê Thanh Hóa, là sinh viên trường Đại học Thương mại). Ban đầu, My chỉ lân la làm quen, khéo léo tiếp cận tìm hiểu gia cảnh của T. rồi động viên, chia sẻ, hướng dẫn những điều cần thiết trong cuộc sống; sau đó My tìm cách thao túng tâm lý, ép T. tham gia.

Người này giới thiệu cho T. tham gia buổi hội thảo “Giải mã bản thân” do một số đối tượng của hội tổ chức. Khi tham gia hội thảo, T. được các đối tượng tuyên truyền về “bản thiết kế cuộc đời” và được giới thiệu tài liệu kinh thánh... để tiếp tục lôi kéo người khác.

Đến nay T. đã lôi kéo được khoảng 30 người tham gia, trong đó có khoảng 10 người T. trực tiếp tuyên truyền. Quá trình tham gia tà đạo này, T. được yêu cầu đóng 10%/tổng thu nhập 1 tháng cho cấp trên của mình - các “khu vực trưởng” của Hội Thánh đức chúa trời mẹ.

Tiếp nhận thông tin và sau quá trình kiên trì tuyên truyền, vận động cũng như phổ biến pháp luật cán bộ chiến sĩ công an tỉnh đã cảm hóa được T. Từ thái độ không hợp tác, bao che cho nhóm hội, T. dần nhận ra sự sai trái và tự nguyện viết cam kết từ bỏ. Hiện T. đang dạy học trên địa bàn TP Hải Dương và đã có cái nhìn tích cực hơn về cuộc sống.

Trong thư cảm ơn của mình, mẹ T. (cũng là một giáo viên) viết: “Là một người mẹ, mọi lỗi lầm của con đều là nỗi day dứt và ăn năn trong lòng, tôi đã theo con lên làm việc cùng các anh chị. Hơn 6 giờ chứng kiến buổi làm việc, tôi thấu hiểu được công việc, con người của những chiến sỹ an ninh… Từ đáy lòng, tôi chân thành gửi lời cảm ơn các đồng chí đã cứu giúp gia đình tôi, đưa con tôi trở về cuộc sống bình thường”.

PHƯƠNG THÙY

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/cong-an-tinh-hai-duong-giup-nu-sinh-vien-tu-bo-hoi-thanh-duc-chua-troi-me-357643.html