Công an quận Tây Hồ: mỗi ngày một việc tốt phục vụ Nhân dân

Tìm lại điện thoại cho người dân khi bị đánh rơi, giúp cụ ông lạc đường trở về với gia đình, bảo vệ và trao trả xe máy khi người dân để quên ngoài đường… đều là những việc làm tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn, thể hiện bản chất người chiến sỹ Công an Nhân dân, hết lòng vì Nhân dân phục vụ.

Chị Dung nhận lại điện thoại và viết thư cảm ơn các chiến sỹ Công an đã giúp đỡ mình. Ảnh CQCA

Khoảng 11h15 ngày 1/3/2024, trong khi di chuyển trên đường Âu Cơ, chị Lê Thị Thùy Dung, trú tại phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội, đã sơ ý đánh rơi chiếc điện thoại Samsung A51. Ngay sau đó, chị Dung trình báo Công an phường Nhật Tân, mong muốn Công an giúp đỡ, tìm điện thoại cho chị.

Khoảng một tiếng đồng hồ sau, tổ công tác tuần tra phòng chống tội phạm Công an phường Nhật Tân đã tìm thấy điện thoại của chị Dung và liên hệ trao trả tài sản cho chị. Nhận lại tài sản, chị Dung rất vui mừng và viết thư cảm ơn gửi tới cán bộ Công an phường Nhật Tân đã tận tình giúp chị tìm lại chiếc điện thoại, đồng thời gửi lời chúc các đồng chí Công an phường sức khỏe, hoàn thành các nhiệm vụ được giao, đảm bảo cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Cụ Hiền được người dân và Công an giúp đỡ trở về với gia đình. Ảnh CQCA

Trước đó, vào khoảng 9h10 ngày 28/2/2024, người dân trú tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ phát hiện cụ ông Nguyễn Văn Hiền, SN 1937, HKTT xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội do tuổi cao, sức yếu, bị lẫn nên lạc đường nên đã đưa cụ đến trụ sở Công an phường Phú Thượng để giúp đỡ, tìm người thân cho cụ.

Ngay sau đó, Công an phường đã tiếp nhận, chăm sóc cụ Hiền, liên hệ được người nhà và bàn giao cụ cho gia đình. Tình trạng sức khỏe của cụ bình thường. Qua sự việc trên, gia đình cụ vô cùng biết ơn người dân trên địa bàn và Công an phường đã hỗ trợ, giúp đỡ cụ sớm đoàn tụ cùng gia đình.

Chị Vân vui mừng nhận lại xe máy của mình. Ảnh CQCA

Vào khoảng hơn 2h sáng 24/2/2024, tổ công tác Công an phường Phú Thượng thực hiện nhiệm vụ tuần tra phòng chống tội phạm trên địa bàn đã phát hiện chiếc xe máy BKS 29D1 - 138.xx không khóa cổ, khóa càng, không có người trông giữ để trước tòa L7 LOTTE MALL Tây Hồ. Tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ phương tiện và đưa xe về trụ sở Công an phường.

Đến ngày 26/2/2024, Công an phường đã liên hệ và bàn giao xe máy cho chủ xe là chị Đào Thị Phong Vân, SN 1987, HKTT phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Chị Vân rất vui mừng vì cứ nghĩ chiếc xe máy của mình đã bị mất trộm, qua sự việc trên chị Vân gửi lời cảm ơn chân thành đến cán bộ chiến sỹ Công an phường Phú Thượng.

Công an phường Thụy Khuê trao trả giấy tờ cho anh Long. Ảnh: CQCA

Qua công tác tuần tra kiểm soát phòng chống tội phạm, Công an phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ đã nhặt được chiếc ví, bên trong có một số loại giấy tờ tùy thân và 1 căn cước công dân mang tên Nguyễn Kim Long, SN 2004, HKTT: Huỳnh Cung, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Căn cứ thông tin trong Căn cước công dân, Công an phường Thụy Khuê đã nhanh chóng xác minh và liên hệ được với anh Nguyễn Kim Long đến trụ sở Công an phường nhận lại tài sản, anh Long rất vui và gửi lời cảm ơn chân thành đến cán bộ chiến sỹ Công an phường Thụy Khuê.

Quý Khánh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/cong-an-quan-tay-ho-moi-ngay-mot-viec-tot-phuc-vu-nhan-dan-372092.html