Công an nổ súng bắt kẻ 'ngáo đá' ôm bình gas dọa kích nổ

Chiều 30.11, trong cơn phê ma túy đá, Khôi đánh đập người thân rồi ôm bình gas trèo qua nhà hàng xóm đóng cửa dọa kích nổ. Trước tình thế nguy cấp, công an đã nổ súng trấn áp.

Khôi bị công an khống chế đưa về trụ sở.

13h ngày 30.11, Phạm Huy Khôi (ở số 19 đường An Kim Hải, phường Kênh Dương, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng) đã bị công an nổ súng bắt giữ khi đang ôm bình gas nhảy từ nhà mình sang nhà hàng xóm dọa phóng hỏa đốt nhà.

Nhà chức trách cho hay, Khôi nghiện ma túy nhiều năm, thường xuyên đánh người thân, đập phá đồ đạc trong nhà mỗi khi lên cơn hoặc ảo ma túy đá. Đầu giờ chiều 30.11, Khôi bị "ngáo đá", đánh bố mẹ già và chị gái nên công an xuống nhà giải quyết.

Nhìn thấy bóng dáng công an, người đàn ông 49 tuổi chạy xuống bếp ôm bình gas lên tầng 2, sau đó bất ngờ nhảy sang nhà hàng xóm cạy cửa vào, dọa kích nổ tự sát, đốt nhà.

Trước thái độ hung hăng của Khôi, công an đã nổ 2 phát súng chỉ thiên để trấn áp, phun nước vào nhà đề phòng hỏa hoạn. Sau ít phút, kẻ ngáo đá bị khống chế, đưa về trụ sở Công an phường Kênh Dương phục vụ điều tra.

Đến 18h30 cùng ngày, Khôi vẫn trong tình trạng phê ma túy.

Theo Giang Chinh (VNE)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/cong-an-no-sung-bat-ke-ngao-da-om-binh-gas-doa-kich-no-727105.html