Còn một chân vẫn đi tìm đồng đội

Trong cái nắng hè oi ả giữa đại ngàn, đoàn cựu chiến binh (CCB) Mặt trận Vị Xuyên-Hà Tuyên (nay thuộc Hà Giang) cùng cán bộ, chiến sĩ Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (HCLS), Bộ CHQS tỉnh Hà Giang vẫn hăng hái hành quân đến vị trí tìm HCLS trên bình độ 233 và 400 thuộc xã Thanh Thủy (Vị Xuyên, Hà Giang).

Ở tốp đầu đoàn có một CCB chống nạng tập tễnh bám vào cây rừng, leo qua những tảng đá tai mèo. Thi thoảng ông cúi rạp người xuống thắt lại dây đai chiếc chân giả, rồi tiếp tục đi về phía trước. Ông là CCB Nguyễn Quang Tuệ, thương binh hạng 1/4, ở thôn Đồng Chùa, xã Thái Hòa (Hàm Yên, Tuyên Quang). Ông Tuệ chia sẻ: “Tôi bị thương nặng trong trận đánh trên Mặt trận Vị Xuyên-Hà Tuyên, may mắn được đồng đội đưa về tuyến sau điều trị, trải qua nhiều lần phẫu thuật mới thoát khỏi thần chết”. Cuối năm 1986, người lính Vị Xuyên rời Đoàn An dưỡng 235, Quân khu 2 về địa phương với tỷ lệ thương tật vĩnh viễn, mất 83% sức khỏe. Dù thương tật nhưng may thay, đồng chí Tuệ vẫn được chị Hoàng Thị Yên-lúc ấy là nhân viên điều dưỡng chăm sóc thương binh nặng-yêu thương và nên duyên chồng vợ.

Được trở về với đời thường và tận hưởng hòa bình, để bày tỏ lòng tri ân đồng đội còn nằm lại chiến trường xưa, từ năm 1994 đến nay, ông Tuệ luôn dành thời gian trở lại Mặt trận Hà Giang với hy vọng kiếm tìm hài cốt đồng đội. Bà Hoàng Thị Yên cho biết: “Cứ nghe bất kỳ thông tin nào về hài cốt đồng đội là chồng tôi háo hức đi ngay. Nhiều lần còn đang đau ốm, đi về vết thương tấy lên hành hạ cả tháng, vậy mà không cản được bước chân ông...”.

Cựu chiến binh Nguyễn Quang Tuệ trong một lần đi tìm hài cốt liệt sĩ tại Hà Giang.

Hai năm gần đây, ông Tuệ đã 5 lần cùng các đồng đội cũ trở lại chiến trường xưa tìm kiếm HCLS. Dù chỉ còn một chân với chằng chịt vết sẹo, ông Tuệ vẫn trèo lên các mỏm đá, lần xuống thung sâu, tìm trong những hầm đá với hy vọng tìm được dấu vết đồng đội. Có những lần phải di chuyển trên đoạn đường núi từ bình độ 233 qua 300, 400 về 685 dài gần 5km cheo leo trơn trượt, nhưng vừa đến nơi, khi mọi người còn đang nghỉ ngơi, ông Tuệ đã bắt tay vào việc quan sát, chui vào từng ngách đá để tìm kiếm. Sự nhiệt tình và tâm nguyện của các CCB đã được đền đáp, đoàn công tác đã tìm thấy vị trí hai căn hầm sập (một căn hầm trên bình độ 233 và một căn hầm trên bình độ 400), xác định có dấu vết của HCLS, đánh dấu bàn giao để đội quy tập lên kế hoạch tổ chức khai quật trong thời gian tới.

Ông Tuệ tâm sự: “Còn sống ngày nào, còn sức khỏe, nếu nghe thông tin về đồng đội, tôi sẽ lên đường ngay. Tôi chỉ mong thời gian tới sẽ kết nối thật nhiều thông tin với các CCB Mặt trận Vị Xuyên-Hà Tuyên, với các nhân chứng, tổ chức thật nhiều chuyến tìm kiếm để đưa các HCLS trở về với người thân, với đất mẹ”. Thượng tá Thào Mí Dính, Đội trưởng Đội Tìm kiếm, quy tập HCLS, Bộ CHQS tỉnh Hà Giang tiếp lời: “Chúng tôi rất trân trọng tình cảm của các CCB dành cho đồng đội còn nằm lại, đặc biệt là tấm gương CCB Nguyễn Quang Tuệ, dù thương tật, chỉ còn một chân, tuổi cao nhưng vẫn không quản gian khó miệt mài đi tìm đồng đội. Đó là nguồn động lực, sự khích lệ to lớn đối với cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập HCLS”.

Bài và ảnh: TRẦN QUÝ BÌNH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Bạn đọc xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/tim-mo-liet-si/con-mot-chan-van-di-tim-dong-doi-742564