Con gái tử vong, người chồng nuốt đau thương không dám cho vợ biết

Tối 21/9, cô gái xinh đẹp bị bỏng nặng Nguyễn Thị Thanh Hằng đã qua đời. Sự ra đi của Hằng khiến người thân, bạn bè vô cùng đau xót. Ông Thành (bố Hằng) đã phải giấu vợ việc con gái đã ra đi để tránh vợ bị sốc nặng...

Trưa 23/9, trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Thành (48 tuổi, bố ruột của Hằng) đau buồn cho biết, do vết bỏng ăn sâu nên Hằng đã qua đời vào lúc hơn 20h tối ngày 21/9 tại Viện bỏng quốc gia (Hà Nội).

Chiều 22/9, ông Thành đã đưa con gái về tới quê nhà để lo hậu sự, chiều nay (23/9), gia đình sẽ tiến hành tổ chức lễ truy điệu cho Hằng.

Chia sẻ về bệnh tình của con gái những ngày nằm viện, ông Thành đau đớn cho biết: "Do bệnh con gái tôi nặng nên các bác sĩ cũng khuyên gia đình chuẩn bị tâm lý từ trước. Nhưng tôi luôn mong muốn con có thể vượt qua được hoạn nạn để về với gia đình, mà giờ không được nữa rồi".

Hằng bị bỏng nặng nên phải băng bó khắp cơ thể.

Ông Thành cho biết ông cũng đã cắt một phần da ở cánh tay trái của mình để tiến hành ghép da cho con nhưng không được.

"Giờ con mất rồi nên tôi cũng cố gắng lo hậu sự cho con gái xong rồi quay lại Viện Bỏng quốc gia để tiếp tục chăm sóc cho vợ và con trai út đang nằm điều trị tại đây, tình hình sức khỏe cũng rất nghiêm trọng. Chỉ trong phút chốc mà gia đình tôi phải chịu nhiều hoạn nạn quá", ông Thành buồn bã.

Chia sẻ thêm với chúng tôi, ông Thành cũng cho biết việc Hằng mất vẫn giấu vợ là bà Nguyễn Thị Thanh Hồng vì sợ sẽ bị sốc. Hiện bà Hồng cũng đang phải điều trị tại bệnh viện trong tình trạng sức khỏe rất yếu.

Ông Thành đau đớn khi trong phút chốc gia đình gặp quá nhiều khó khăn

Trước đó, ngày 2/9, khi Nguyễn Thị Thanh Hằng (23 tuổi) đang trên đường chở mẹ và em trai về quê thì bất ngờ va chạm với một chiếc xe máy, lúc này trên xe có 2 thanh niên cầm theo 2 bịch xăng.

Do một trong hai người ngồi xe máy hút thuốc nên lửa bén vào xăng, lan ra và làm cả 5 người bị bỏng nặng. Người đi đường dập lửa và khẩn cấp đưa 5 nạn nhân đến Bệnh viện đa khoa Bình Định cấp cứu nhưng một trong hai thanh niên đã tử vong do bỏng quá nặng.

Hình ảnh Nguyễn Thị Thanh Hằng lúc chưa gặp tai nạn. Ảnh: Facebook L.A.H

Thanh Hằng vừa tốt nghiệp ĐH Tài chính - Marketing, hiện thường trú tại Nhơn Thiện, Nhơn Hạnh, TX An Nhơn, Bình Định. Sau khi xảy ra sự việc, mẹ Hằng bị bỏng cả hai chân và tay, khuôn mặt bị biến dạng.

Em trai Hằng tên Tiến cũng bỏng hết hai chân và hai bàn tay; riêng Hằng bị bỏng ở mặt và toàn thân ở cấp độ 5, hai bàn tay đã bị cháy khô. Cả 3 người được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định.

Theo Định Nguyễn / Trí Thức Trẻ

Nguồn Kênh 14: http://kenh14.vn/con-gai-tu-vong-nguoi-chong-nuot-dau-thuong-khong-dam-cho-vo-biet-20160923114753135.chn