Còn con sống sót trong đàn chó bị tiêu hủy ở Cà Mau

Trước khi đến Cà Mau, ông Hùng đã tặng một con chó của mình cho nam thanh niên ở Long An. Người nhận nuôi cho biết sẽ gửi lại chó cho ông Hùng khi có cơ hội gặp lại.

Chiều 11/10, chia sẻ với Zing, Lê Dương Thanh (sinh năm 1994, ngụ TP Tân An, tỉnh Long An), cho biết đang nuôi một con chó được ông Phạm Minh Hùng tặng. Ông Hùng chính là chủ nhân của đàn chó 15 con bị tiêu hủy tại huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau cách đây ít ngày.

Chú chó do ông Hùng tặng hiện được Thanh gửi trong chùa nhờ nuôi giữ. Ảnh cắt từ clip.

Theo Thanh, vào ngày 7/10, anh tham gia hoạt động phát cơm và áo mưa thiện nguyện cho người dân hồi hương về miền Tây qua địa phận TP Tân An. Tại đây, anh bắt gặp ông Hùng chở theo đàn chó, cảm thấy lạ lẫm nên lại gần hỏi thăm.

"Tôi thấy có 4 con chó lớn và nhiều con chó nhỏ khác nằm trong lồng. Chú hỏi tôi có muốn nuôi không sẽ tặng một con. Tôi liền xin một con rồi mang đến chùa gửi nuôi", Thanh kể lại.

Theo Thanh, chú chó hiện được chăm sóc cẩn thận, sức khỏe tốt và rất nhanh nhẹn. Anh đã gọi điện cho ông Hùng, hứa sẽ gửi lại con chó này cho ông khi có cơ hội gặp gỡ.

"Tôi rất bàng hoàng khi nghe tin 15 con chó của chú Hùng bị tiêu hủy, phải gọi điện luôn cho chú để hỏi cho rõ. Khi chú xác nhận đúng như vậy, tôi buồn lắm, không tin vào tai mình. Tôi chắc chắn sẽ tìm cách gặp lại chú khi dịch bệnh ổn định và trả lại chú con chó tôi đang nuôi", Thanh nói.

Cùng ngày, trao đổi với Zing, ông Hùng xác nhận con chó mà Thanh đang giữ chính là do mình tặng. Ông cũng cho biết còn tặng chó cho một người dân khác tại Cà Mau trước khi đến khu cách ly huyện Trần Văn Thời.

Đàn chó được hai vợ chồng quê Long An chở đến Cà Mau. Ảnh cắt từ clip.

Trước đó, vào khoảng 22h ngày 8/10, vợ chồng ông Phạm Minh Hùng (49 tuổi, làm thợ hồ ở tỉnh Long An) về quê của vợ chồng người em tại ấp Kinh Đứng A (xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) để tránh dịch, tất cả có 5 người, trong đó có 1 cháu nhỏ. Họ được đưa về huyện Trần Văn Thời cách ly tập trung tại Trường THPT Khánh Hưng.

Khi về Cà Mau, 2 gia đình mang theo 15 con chó (4 chó lớn và 11 chó con) cùng một con mèo.

1h ngày 9/10, khi test nhanh sàng lọc, cả 5 người trong 2 gia đình có kết quả dương tính nCoV. Đàn chó, mèo của họ bị mang tiêu hủy sau đó.

"Trong lúc chờ kết quả xét nghiệm RT-PCR, đàn chó của 2 vợ chồng quê Long An đã chạy lung tung trong khu cách ly và liếm người. Anh em trực sợ lây lan dịch bệnh nên động viên gia đình bắt chó, mèo cho vào bao để mang đi tiêu hủy", ông Hồ Thiên Chúa, Chủ tịch UBND xã Khánh Hưng cho biết.

Thục Hạnh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/con-con-song-sot-trong-dan-cho-bi-tieu-huy-o-ca-mau-post1269976.html