Cổ tích giữa đời thường

Cái tên Nghiêm Xuân Tú là một trong những bất ngờ lớn nhất ở danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) chuẩn bị cho AFF Cup 2016. Bất ngờ là bởi Xuân Tú đi lên từ các giải phủi, và anh cũng từng cận kề với cái chết bởi căn bệnh ung thư quái ác. Nhưng rồi bằng nghị lực phi thường và tình yêu với bóng đá, Xuân Tú đã viết nên câu chuyện cổ tích diệu kỳ…

Cầu thủ Nghiêm Xuân Tú (áo xanh) trong một trận đấu.

Con nhà nòi

Nếu không gặp những sóng gió trong sự nghiệp thi đấu và thử thách cuộc đời, có lẽ Nghiêm Xuân Tú đã thành danh. Thế nhưng, cũng chính vì những khó khăn, gian khổ, thậm chí có lúc đã nghĩ đến cái chết, đã giúp Tú “ngựa” trưởng thành, bản lĩnh và có ý chí phấn đấu hơn người.

Xuân Tú vốn là con nhà nòi bóng đá- con của cựu cầu thủ Nghiêm Xuân Mạnh- người từng nhiều năm thi đấu trong màu áo của Đường Sắt Việt Nam. Từ nhỏ Tú đã theo bố chinh chiến khắp các sân cỏ cả nước, được xem nhiều trận đấu đỉnh cao. Tình yêu bóng đá ăn vào máu của Xuân Tú lúc nào không hay, chỉ biết rằng khi đến tuổi “cứng cáp”, Tú “ngựa” ngay lập tức xin thi tuyển vào lò đào tạo trẻ Hòa Phát.

Là dân bóng đá chính hiệu, nhưng sự nghiệp của Tú đã không may mắn. Cầu thủ có vóc dáng khá “mỏng cơm” này từng thi đấu cho V&V Hòa Phát ở giải Hạng Nhì năm 2011, góp công lớn giúp đội bóng lên hạng năm đó. Sau khi đội V&V Hòa Phát thăng hạng thì bầu Thụy đã mua đội bóng này và chuyển toàn bộ vào TP HCM. Dù thi đấu rất ấn tượng, nhưng Tú không nằm trong kế hoạch sử dụng của ông chủ người Ninh Bình.

Sự nghiệp bóng đá bỗng dưng bị “đứt gánh giữa đường”, nhưng vận đen, vận hạn vẫn tiếp tục thử thách anh. Sau một lần khám bệnh, bất ngờ anh bị thông báo tin sét đánh: ung thư đại tràng. Tú rụng rời chân tay, miệng như đóng băng không nói được gì. Chàng trai 22 tuổi tuyệt vọng đến mức chỉ nghĩ về cái chết. Nhưng rồi, được gia đình và bạn bè động viên, Xuân Tú nhập viện điều trị.

“Bệnh tật đã lấy đi của tôi tất cả, đến sống còn chưa biết thì chuyện quay trở lại với bóng đá là điều hết sức viển vông. 6 tháng nằm trên giường bệnh là quãng thời gian thực sự kinh khủng. Rất may là ông trời đã cho tôi nghị lực sống và bóng đá luôn thôi thúc tôi càng phải chữa bệnh thật nhanh để sớm trở lại với nó”-Nghiêm Xuân Tú kể lại.

Vợ chồng Nghiêm Xuân Tú.

Từ “phủi” lên V-League, lấy vợ xinh đẹp, tài giỏi

Những biến cố cuộc đời đã giúp một Nghiêm Xuân Tú “mỏng manh dễ vỡ” trở nên bản lĩnh và có ý chiến vươn lên mãnh liệt. Trong cả cuộc sống lẫn bóng đá, Tú luôn để lại hình ảnh đẹp về sự vươn lên của anh. Và chính những cố gắng, nỗ lực bền bỉ, đã giúp Tú “ngựa” có được những thứ ai cũng phải ghen tị.
Sau khi rời khỏi chiếc giường bệnh, Tú trở lại với niềm đam mê bóng đá bằng những buổi thi đấu ở sân phủi.

Anh đá phủi ban đầu đá chỉ để cho vui, tăng cường sức khỏe, nhưng sau càng đá càng “máu” và trở thành cái tên nổi đình nổi đám trong giới phủi Hà Thành. Là cầu thủ phủi, nhưng Tú chơi thậm chí còn hay chẳng kém những tuyển thủ quốc gia như Thành Lương, Văn Quyết. Để rồi năm 2013, Xuân Tú đã nhận được cú điện thoại của HLV Mai Đức Chung mời đến Thanh Hóa thử việc.

“Đó là cú điện thoại mang tới bước ngoặt trong sự nghiệp thi đấu của tôi. Chú Chung nói muốn thử việc tôi ở CLB Thanh Hóa chơi ở V-League. Tôi không tin vào tai mình, nhưng cũng kịp nhận ra đây là cơ hội không thể bỏ qua”-Tú kể lại.

Chỉ vài ngày trước khi V.League 2013 khởi tranh, Tú xuất hiện ở CLB Thanh Hóa trước nhiều ánh mắt nghi ngại và thậm chí khinh thường. Dù khá nổi tiếng ở sân chơi phủi nhưng khi đá chuyên nghiệp thì Tú hoàn toàn chỉ là con số không.

Tú đã bỏ qua tất cả. Anh tập như điên trong vài ngày ít ỏi. Chính ý chí chiến đấu đó đã thuyết phục được HLV Mai Đức Chung. Ngay trận đầu ra quân, HLV Mai Đức Chung đã tung Tú vào sân trong trận Thanh Hóa tiếp SL Nghệ An trên sân nhà. Sau 5 phút với 2 lần chạm bóng, Xuân Tú nhận đường căng ngang của Nastja Ceh bên cánh trái, anh bình tĩnh xử lý bóng, trước khi sút tung lưới thủ môn Nguyên Mạnh, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội bóng xứ Thanh.

Đến bây giờ Xuân Tú vẫn không quên được bàn thắng đầu tiên ở sân chơi V.League: “Đó thực sự là bàn thắng ngoài sức tưởng tượng của tôi”.

Bàn thắng mang tính bước ngoặt, giúp Tú thường xuyên có tên trong đội hình xuất phát của Thanh Hóa. Sau 2 mùa giải tôi luyện tại CLB Thanh Hóa, Xuân Tú chuyển về đầu quân cho CLB Than Quảng Ninh từ mùa giải 2015 và ở đây, anh trở thành trụ cột của đội bóng đất Mỏ. Mùa giải 2016, Xuân Tú là một trong những cầu thủ chơi nổi bất nhất của Than Quảng Ninh, đóng góp công lớn giúp đội chủ sân Cẩm Phả cán đích ở vị trí trong tốp 4.

Sự nghiệp ngày một đi lên, Xuân Tú cũng rất hạnh phúc với tổ ấm của mình. Nghiêm Xuân Tú khiến không ít bạn bè và đồng đội ghen tị bởi có cô vợ xinh đẹp, tài giỏi và đầy cá tính. Ít ai biết Phạm Thanh Thủy-vợ của tiền vệ Nghiêm Xuân Tú, là một ca sĩ. Tú “ngựa” chia sẻ rằng anh đã bị “hớp hồn” ngay lần đầu gặp Thanh Thủy. Đầu năm 2014, cuộc tình giữa Thanh Thủy-Xuân Tú đi tới ngày hạnh phúc sau 10 tháng tìm hiểu. Hiện giờ, Tú “ngựa” và Thanh Thủy đã có một quý tử.

“Của hiếm”

Với giới chuyên môn và người hâm mộ thì Nghiêm Xuân Tú là gương mặt thú vị nhất trong danh sách 30 cầu thủ được HLV Nguyễn Hữu Thắng triệu tập chuẩn bị cho AFF Cup 2016.

“Xuân Tú đã chơi rất ổn định, phù hợp lối chơi và có khát khao cống hiến. Cầu thủ này mỗi khi thi đấu đều để lại cho tôi nhiều ấn tượng. Tôi khẳng định Tú xứng đáng được lên tuyển”- HLV Hữu Thắng nhận xét về cậu học trò mới của mình.

Tú “ngựa” đã rất vui và vinh dự khi anh lọt vào mắt xanh của vị thuyền trưởng ĐTVN, đồng thời anh tự tin sẽ cạnh tranh sòng phẳng suất đá chính, dù lần đầu “ăn cơm tuyển”. Tú chia sẻ: “Thực sự tôi vẫn không tin là mình được gọi lên tuyển. Đó là niềm vui, nhưng trên hết là vinh dự với bất cứ cầu thủ nào. Tôi cảm ơn rất nhiều từ những lời động viên của HLV Hữu Thắng và đó sẽ là động lực để tôi tiếp tục phấn đấu, cạnh tranh suất đá chính trên đội tuyển quốc gia”.

Trong rất nhiều những cái tên đã trở nên cũ kỹ ở ĐTVN, sự xuất hiện của Nghiêm Xuân Tú chắc chắn sẽ mang tới nhiều nét mới. Được gọi lên dự tuyển là một bước ngoặt sự nghiệp rất lớn, được HLV trưởng ĐTQG để ý là vinh dự đặc biệt. Dù chưa biết trước mắt như thế nào nhưng có thể thấy Tú “ngựa” đã có một phong độ ổn định và sự tiến bộ tốt. Nhưng để giữ phong độ, duy trì và phát triển nó ở môi trường ĐTQG đầy khắc nghiệt thì Tú phải thật sự cố gắng rất, rất nhiều.

Từ một cầu thủ phủi trong mình mang bệnh trọng tới sân bóng V.League và giờ là ĐTVN, hành trình của Nghiêm Xuân Tú thật kỳ diệu!

An Chi

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/van-hoa-the-thao/co-tich-giua-doi-thuong/123631