Cô 'sơn ca' miền thượng đam mê nhạc rock

Black Lê từng là thí sinh để lại dấu ấn đặc biệt bởi giọng hát nội lực trong chương trình 'Việt Nam Idol 2017' và 'Tuyệt đỉnh Song ca Nhí 2018'.

Sinh ra và lớn lên ở huyện miền núi Sơn Tây thuộc tỉnh Quảng Ngãi, có lẽ nắng gió đại ngàn đã ban tặng cho Đinh Thị Cẩm Lệ (nghệ danh là Black Lê) giọng hát cao vút và đầy nội lực. Cô gái chọn theo đuổi dòng nhạc rock và dân gian đương đại.

“Nickname Black Lê bắt nguồn từ làn da bánh mật của mình. Lúc nhỏ, mình hay cùng các bạn đội nắng đi chăn trâu, làm ruộng phụ bố mẹ. Mình quý nước da này lắm. Ngoài ra, mình cũng dành sự hâm mộ to lớn cho “sơn ca núi rừng” Siu Black, người đã truyền cảm hứng đặc biệt cho hoạt động nghệ thuật của mình”, Black Lê chia sẻ.

Black Lê trong trang phục truyền thống được cách điệu của dân tộc Ca dong.

Yêu thích ca hát từ khi còn bé nên những dịp văn nghệ ở bản làng luôn có sự xuất hiện của cô gái nhỏ. Black Lê nói: “Nhìn các chị, các bà múa hát bài ca truyền thống của dân tộc Ca dong, mình có thêm động lực để cố gắng tập luyện, nhằm mang những nét đẹp văn hóa của đồng bào mình đến với mọi người”.

Chính vì lý do đó mà Black Lê "khăn gói" ra Hà Nội để theo học nghệ thuật chuyên nghiệp tại Học viện Âm nhạc Quốc gia. Ban đầu, cô lựa chọn ngành Thanh nhạc, nhưng chưa đủ tuổi nên được ngỏ lời thử sức với nhạc cụ của chuyên ngành Đàn bầu. Đây là một trải nghiệm hết sức thú vị đối với Black Lê, cô gái rất hạnh phúc với ngành học hiện tại.

Bài hát “Người con gái Việt Nam” thu âm bởi Black Lê cùng ca sĩ Trang Anh đã nhận được sự quan tâm từ nhiều khán giả yêu nhạc.

“Vì chưa có cơ hội tiếp xúc với nhạc cụ truyền thống nên lúc bắt đầu học gặp nhiều khó khăn. Điển hình là việc đàn bầu không có nốt nhạc như piano, mình phải tự căng dây và tập trung nghe nốt nhạc để tránh bị chênh phô khi biểu diễn”, Black Lê chia sẻ. Mặc dù khó khăn là thế nhưng sau quá trình cố gắng, cô gái Ca dong đã có thể biểu diễn đàn bầu một cách chuyên nghiệp.

Trong quá trình học tập, Black Lê tích cực tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ ở trường. Cô chăm chỉ đi các sự kiện âm nhạc để vừa có thể trau dồi kỹ năng chuyên môn, vừa kiếm thêm thu nhập. Khi lưu diễn ở xa, tuy mệt mỏi nhưng nhận được tình yêu thương của khán giả là sự cổ vũ to lớn với Black Lê.

Black Lê tâm niệm, để trở thành một nghệ sĩ được mọi người mến mộ, điều đầu tiên phải có đam mê với nghệ thuật, sau đó là tinh thần ham học hỏi để cải thiện giọng hát và kỹ thuật biểu diễn. Sự tự tin và hết mình với mỗi phần trình diễn cũng là điều hết sức quan trọng. “Khi phần trình diễn chạm đến trái tim khán giả là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của người nghệ sĩ”, cô nói.

Black Lê từng là thí sinh để lại dấu ấn bởi giọng ca nội lực trong "Tuyệt đỉnh Song ca Nhí 2018".

Bằng sự nhiệt huyết và đam mê với nghề, Black Lê đã chứng minh tài năng của mình khi được trao tặng giấy chứng nhận tích cực tham gia các hoạt động nghệ thuật truyền Thống của Trung Tâm UNESCO Bảo tồn và Giao lưu Văn hóa quốc tế (ICEP - Hanoi Classy).

Ngoài ra, cô gái còn thử sức ở các cuộc thi lớn nhỏ và đạt được thành tích đáng nể như giải Nhất đơn ca chương trình giao lưu Nghệ thuật Quần chúng tỉnh Quảng Ngãi hai năm liền.

Nói về kế hoạch trong tương lai, Black Lê chia sẻ: “Là một người yêu thích nghệ thuật, mình luôn mong muốn được học hỏi, được trải nghiệm và tìm ra màu sắc cá nhân. Mình rất vui khi mọi người luôn nhớ đến hình ảnh cô bé nhỏ nhắn với giọng hát đầy nội lực. Thời gian tới mình vẫn tiếp tục theo đuổi nghệ thuật, mang lời ca tiếng hát dành tặng cho quý khán giả và truyền tải năng lượng tích cực đến với mọi người”.

Black Lê mong muốn những bạn trẻ hãy hết mình với đam mê, để ngọn lửa nhiệt huyết luôn bùng cháy. Tự tin thể hiện bản thân và luôn cố gắng học tập, rút kinh nghiệm từ những thử thách.

Xuân Nghiệp

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/co-son-ca-mien-thuong-dam-me-nhac-rock-post1576784.tpo