'Cò' phá thai ở TP. HCM: Có thai hay không chỉ cần...đo bụng (kỳ 2)

“Cò” dẫn dắt chúng tôi tận mục sở thị phòng khám nạo phá thai bừa bộn, nhếch nhác. Bác sĩ ở đây chỉ cần lấy thước đo để khám tuổi thai và “phán như thánh”.

“Gã lùn” tại khu vực bệnh viện Từ Dũ có quyền quyết định ai là người được đưa khách đi trong nhóm của gã. Khi PV được gã điều khiển một người đàn ông khác đến đưa đi, gã liền ngã giá 20.000 đồng.

Tuy vậy, số tiền ấy PV không phải trả ngay mà được dẫn tới tận nơi mới phải trả. Chúng tôi đang loay hoay chuẩn bị đi theo người dẫn đường thì bất chợt có một cuộc giành khách diễn ra. Người đàn ông thường phục khác đến giành khách của nhóm “gã lùn”.

Ngay sau đó một cuộc cãi vã inh ỏi thiếu điều lao vào đánh nhau trước cổng bệnh viện. Đoạn “gã lùn” nói với theo: “Cho nó một cuốc, sáng giờ nó chưa có cuốc nào”. Ngay sau câu nói đó, người đàn ông trong nhóm “gã lùn” im lặng không chửi theo nữa.

“Gã lùn” quay lại nói trấn an chúng tôi: “Trên 20 tuần tuổi cũng phá được, ưng thì đi, yên tâm, rất an toàn, đây làm lâu năm rồi, có uy tín, không phải lo”. Vừa nói, gã vừa ngoắc tay ra hiệu cho một gã xe ôm khác tới.

Như được lập trình sẵn, người dẫn đường đưa chúng tôi qua đường Lý Thường Kiệt, rồi rẽ vào con hẻm nhỏ đi đến một phòng khám được giới thiệu chuyên phá thai nhiều tuần tuổi. Phòng khám mang tên khám sản phụ khoa P.A. (đường Lý Thường Kiệt, phường 7, quận Tân Bình) do bác sĩ Nguyễn Thị Phương D. khám chữa bệnh.

Ấn tượng đầu tiên đập vào mắt chúng tôi khi vào phòng khám này là sự bừa bộn, nhếch nhác. Ngay sân phòng khám, một người đàn ông bày bàn ghế bán nước, cà phê và phục vụ ăn uống cho người bệnh đến khám.

Bác sĩ D. đang tư vấn cho PV.

Bên trong, phòng khám cũng nhỏ hẹp, nóng bức và cũ kỹ. Một nhân viên ở đây cho biết, có rất nhiều người đang nằm ngậm thuốc, chờ nạo phá thai trên tầng 2. Một số người thân đi lại bên ngoài trong bộ dạng lo lắng.

Một gã thanh niên làm nhiệm vụ giữ xe với vẻ mặt đăm chiêu và một người phụ nữ phụ việc cho bác sĩ D. luôn khoe “thành tích” phòng khám lâu năm. Gã xe ôm dắt chúng tôi tới, không nói năng gì liền bỏ ra bàn ghế đá ngồi uống nước. Như hiểu ý, người phụ việc đon đả mời chào PV vào để tư vấn.

Khi PV bước vào trong phòng, một người phụ nữ mặc áo blouse trắng nhàu nhĩ, trên ngực áo cũng chẳng có tên tuổi gì bảo tôi ngồi xuống ghế. Người phụ nữ với đôi gò má cao, chất giọng ồm ồm như đàn ông, tự giới thiệu tên là D., làm bác sĩ ở đây.

Bác sĩ D. hỏi PV: “Có thai bao nhiêu tuần tuổi? Có mang giấy tờ siêu âm gì không?”. PV “khai” thai đã 14 tuần tuổi và bỏ quên giấy tờ, phiếu siêu âm ở nhà. Bác sĩ D. quở trách PV, sao đi “giải quyết” mà không mang theo giấy siêu âm. Nhưng sau một hồi năn nỉ, bác sĩ D. cũng chịu nhận lời làm cho PV.

Sau hồi nói chuyện, PV tỏ vẻ lo lắng sợ đau đớn và thiếu an toàn, bác sĩ D. trấn an: “Đau thì có đau nhưng không đến nỗi nào. Ở đây là chỗ uy tín, làm nhiều năm rồi và làm cho rất nhiều người nên cứ yên tâm”.

Thời điểm PV có mặt tại phòng khám sản phụ khoa P.A. là hơn 17h. Lúc này, người phụ việc cho bác sĩ D. cho biết, bác sĩ khám siêu âm đã ra về nên chỉ còn cách đo bụng khám tuổi thai nhi. Vừa dứt lời, bác sĩ và người phụ việc liền giục PV vào phòng để lấy thước đo tuổi thai nhi mà không cần bất cứ giấy tờ nào.

Người đàn ông đưa con đến phá thai tại phòng khám dù thai đã gần 5 tháng

Ngay bên ngoài phòng khám phụ sản P.A., một người đàn ông đến từ tỉnh Đồng Nai nói với PV: “Cháu nhỏ nhà tôi đang ngậm thuốc nằm chờ làm ở trong đó. Tội cháu nó mới học lớp 12 mà bị mang thai, nay được gần 5 tháng tuổi rồi nhưng nó còn tương lai nên phải bỏ. Nghe người ta đồn ở đây nổi tiếng nên tôi tới và giờ cũng tạm yên tâm rồi”.

(Còn tiếp…)

Thu Hiền – Hoàng Minh

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/co-pha-thai-o-tp-hcm-co-thai-hay-khong-chi-cando-bung-ky-2-a319413.html