Có một Triều Tiên như thế

Trong suy nghĩ của nhiều người, Triều Tiên là một đất nước đang vô cùng kiệt quệ, nghèo đói và "đầy rẫy súng đạn". Nhưng qua ống kính của Joseph Ferris - một sỹ quan thuộc đơn vị phòng vệ bờ biển số 3 của Mỹ, có một Triều Tiên rất quyến rũ và đầy sắc màu.

Đây có thể là những hình ảnh nhiều người hình dung về Triều Tiên.

Nhưng thực tế sẽ rất khác so với sự hình dung và sự tô vẽ của truyền thông phương Tây.

Dù xe đạp vẫn là phương tiện đi lại chủ yếu

Nhưng những tấm bảng quảng cáo xe hơi hiện đại đã bắt đầu xuất hiện.

Dù ngực áo không bao giờ được thiếu huy hiệu của lãnh tụ, nhưng với các em học sinh, điều đó không ngăn cản được chúng sống với tuổi thơ của mình.

Những sinh hoạt tập thể vui nhộn

... và cả những trò chơi "tếu táo" như thi cạp hoa quả trong chậu nước.

Những công viên vui chơi với các trò chơi mạo hiểm giống như ở nhiều nước phương Tây cũng đã xuất hiện.

Ở bên ngoài không thể thiếu ảnh 2 vị lãnh tụ của đất nước.

Các cặp vợ chồng mới cưới cũng có thói quen đưa nhau ra công viên chụp ảnh kỷ niệm.

Điện thoại di động đã xuất hiện.

Nữ cảnh sát giao thông xinh đẹp

Nhưng dù muốn hay không người ta vẫn dễ dàng bắt gặp những binh sỹ bởi có đến 1,1 triệu người trong tổng số 22 triệu dân Triều Tiên đang phục vụ trong quân đội.

Trước khi máy bay khởi hành, các tiếp viên của hãng hàng không duy nhất ở Triều Tiên phải tự đi vệ sinh máy bay.

L.T

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/The-gioi/Co-mot-Trieu-Tien-nhu-the/75650.info