Cô giáo bỏ việc, mở nơi cư trú cho hơn 220 chú chó

Cảm thương những chú chó bị bỏ rơi, một người phụ nữ đến từ tỉnh Cam Túc, Trung Quốc đã quyết dành hết toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình để mở nơi cưu mang, chăm sóc cho hơn 220 chú chó.

Một người phụ nữ 53 tuổi, tên Văn Lợi đã mở một nơi cư trú dành cho những chú chó ‘vô gia cư' ở thành phố Bình Lương, tỉnh Cam Túc từ năm 2011.

Cô Văn Lợi cùng 'trang trại' chó của mình

Quyết tâm làm một điều gì đó cho ‘người bạn tốt nhất' của con người, cô Văn đã quyết định từ bỏ việc dạy học ở trường của mình và quay về làm ‘bảo mẫu' cho những chú chó vô gia cư. Người phụ nữ tốt bụng này gọi những chú chó nhỏ của mình bằng cái tên dễ thương ‘bảo bối nhỏ', và tự gọi mình là ‘bảo mẫu cún' – chăm sóc cho những chú chó không khác gì người thân trong gia đình cả.

Hơn 5 năm qua, cô đã đón được hơn 220 chú chó về nuôi, dường như cứ vài ngày lại có người mang chó đi lạc đến chỗ cô, hoặc nhìn thấy ở trên đường cô đều mang về nhà nuôi. Thế nên cho dù nhiều em trong số đó đã tìm được chủ mới thì số còn lại ở nhà cô vẫn vô cùng đông.

Cô Văn cho biết áp lực của cô vô cùng lớn: ‘Ngày nào chúng cũng ăn hai bữa, mỗi bữa hết 80 cái bánh, 7,5 kg thức ăn cho chó, 2,5 kg gan bò. Mỗi ngày tính ra cũng tốn mấy trăm tệ tiền thức ăn cho chúng rồi.'

Cô chuẩn bị thức ăn hàng ngày cho những chú chó nhỏ

Khi được hỏi về nguồn kinh phí hiện nay, cô Văn nói ‘Một phần dựa vào trợ cấp xã hội, một phần là tiền mình đi làm thêm.'

Để cưu mang được những chú cho đi lạc này, cô Văn thậm chí còn vay ngân hàng 20 vạn tệ, vay bạn bè người thân cũng gần 10 vạn tệ.

Cô luôn dọn dẹp sạch sẽ chuồng trại

Và tiêm phòng cẩn thận cho các chú chó

Mặc dù khó khăn, nhưng cô cho biết: ‘Tôi không nhận những khoản tiền mặt tài trợ. Tôi mong những người nhân hậu sẽ quyên góp nguồn tiếp tế để giúp xây nhà cho những chú cún này'.

Theo Nhím Jung/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/song/co-giao-bo-viec-mo-noi-cu-tru-cho-hon-220-chu-cho.html