Cô gái tức giận vì bạn trai quá vâng lời

Nửa đêm, Tũn gọi điện thoại cho Na than thở:

- Buồn quá cậu ạ, có một người bạn trai vâng lời không ngờ lại đau khổ đến vậy.

Na thắc mắc:

- Có chuyện gì thế?

- Hồi trước, tớ bảo với anh ấy là sau này đám cưới của hai đứa không nên mời bọn người yêu cũ đến dự, phiền phức lắm. Thế nào bọn họ ngồi cùng một bàn rồi bô bô tập thể người yêu cũ thì có mà nát đám cưới. Anh ấy đã đồng ý với tớ như thế. - Tũn từ tốn kể.

Na bối rối:

- Rồi sao? Chuyện đó vâng lời cũng tốt mà, hơn nữa cậu đã cưới đâu mà lo xa đến vậy.

Tũn òa khóc:

- Ngày mai anh ấy cưới vợ rồi và thật sự chẳng thèm mời tớ thật.

- !?!

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/xa-xi-tret/co-gai-tuc-gian-vi-ban-trai-qua-vang-loi-2429127-l.html