Cô gái ở Itaewon: 'Tôi đã cố hô hấp nhân tạo nhưng cả hai đều chết'

Những nhân chứng của vụ giẫm đạp tại Itaewon, Seoul (Hàn Quốc) hôm 29/10 phải hô hấp nhân tạo cho các nạn nhân, dù chưa từng làm điều này trước đó.

Ana, một du khách 24 tuổi ở Tây Ban Nha, đang ngồi cùng bạn mình ở một quán bar nơi thảm họa xảy ra. Tới 23h (giờ địa phương), khi họ cố gắng rời đi, họ nhìn thấy các xe cứu thương, trong khi cảnh sát đề nghị người dân dọn chỗ trống cho những người bị thương và thi thể các nạn nhân.

“Có quá nhiều nạn nhân, đến mức họ cần cả những người bình thường tham gia hô hấp nhân tạo. Do đó, mọi người đều nhảy vào và giúp đỡ. Chúng tôi có hai người bạn biết cách hô hấp nhân tạo và họ đến hỗ trợ”, Ana nói với BBC.

“Khoảng 3 phút sau - hoặc hơn thế - họ quay trở lại. Họ khóc và trông rất đau đớn. Họ đã cố cứu 5-6 người, nhưng tất cả đều chết trong vòng tay của các bạn tôi”, Ana chia sẻ.

Hiện trường sau vụ việc. Ảnh: AP.

Sau đó, Ana - người không biết hô hấp nhân tạo - cũng phải ra hỗ trợ hai cô gái khác. Cô được những người xung quanh chỉ dẫn.

“Họ nói với tôi những điều như cách nắm lấy đầu hay mở miệng nạn nhân. Tôi đã cố hô hấp nhân tạo nhưng cả hai đều chết”, Ana kể lại. “Chúng tôi không thể làm gì - đây là nỗi đau chính”.

Những hình ảnh được ghi nhận từ hiện trường cho thấy cảnh tượng kinh hoàng trong thảm họa: Đám đông lèn chặt khiến mọi người khó có thể di chuyển, các nhân chứng giúp đỡ nhân viên cứu hộ hô hấp nhân tạo các nạn nhân, trong khi hàng dài thi hài người tử vong được đặt trên vỉa hè.

“Những người thấp như tôi thậm chí không thể thở”, một nhân chứng nói với AFP, cho biết cô chỉ có thể sống sót vì đứng bên ngoài rìa, trong khi “những người ở giữa phải chịu đựng nhiều nhất”.

Bác sĩ Lee Beom Suk - một trong những nhân viên y tế tại hiện trường - cho biết ông đã cố gắng cứu một số nạn nhân bằng việc hô hấp nhân tạo, nhưng số lượng nạn nhân nhanh chóng tăng mạnh, vượt quá khả năng của lực lượng phản ứng nhanh. “Nhiều người gần đó tới giúp chúng tôi hô hấp nhân tạo”, bác sĩ Lee nói.

Theo vị bác sĩ, khuôn mặt của nhiều nạn nhân đã nhợt nhạt đi. “Tôi không thể thấy mạch hay hơi thở của họ. Nhiều nạn nhân bị chảy máu mũi”, ông hồi tưởng.

Đám đông dày đặc bất thường trước thảm kịch đêm Halloween ở Itaewon Một số nhân chứng cho biết họ bị cuốn vào đám đông và không thể thoát ra trong vụ giẫm đạp tại lễ hội Halloween ở Itaewon, Seoul khiến ít nhất 151 người chết vào tối 29/10.

Việt Hà

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/co-gai-o-itaewon-toi-da-co-ho-hap-nhan-tao-nhung-ca-hai-deu-chet-post1370520.html