Cô gái miền Tây kêu cứu vì bị chồng đánh thừa sống thiếu chết ở TQ

Qua mai mối, T. chấp nhận làm vợ người đàn ông Trung Quốc bị câm, điếc bẩm sinh và nhận được 50 triệu đồng. Tuy nhiên, khi rước T. về làm dâu nơi xứ người là kể từ đó T. bị bạo hành.

Ngày 23/10, bà Đào Thị Ngọc Trang (SN 1967, ngụ ấp Điền Hòa, xã Thới Tân, huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ) cho biết, con gái út của bà là chị Liêu Thị Mộng T. (23 tuổi) điện thoại từ Trung Quốc về cầu cứu rằng bị chồng tâm thần người Trung Quốc đánh đập dã man nơi xứ người.

Theo trình bày của bà Trang, vào ngày 4/2/2016, qua mai mối, T. chấp nhận làm vợ người đàn ông Trung Quốc tên YeFei (28 tuổi) bị câm, điếc bẩm sinh và nhận được 50 triệu đồng. Lúc đầu, mọi người thân trong gia đình đều phản đối, nhưng vì nghèo khó nên T. đành nhắm mắt làm liều.

Ảnh cưới giữa chàng trai Trung Quốc bị câm, điếc với T. được tổ chức vào ngày 4/2/2016.

Tuy nhiên, khi rước T. về Trung Quốc làm dâu là từ đó T. phải nhận lấy những trận đòn vô cớ đến thừa sống thiếu chết và người chồng không được bình thường.

Việc T. thường xuyên bị người chồng này bạo hành đều được T. điện thoại về quê nhà kể lại cho cha mẹ nghe. T. mong được về nước nhưng không biết phải làm cách nào.

“Nhà nghèo nên T. chỉ được học đến hết cấp 2 rồi nghỉ, sau đó đi làm thuê kiếm sống. Hiện gia đình như ngồi trên đống lửa, mong báo chí lên tiếng can thiệp”, bà Trang rưng rưng nói.

Thanh Lâm

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/co-gai-mien-tay-keu-cuu-vi-bi-chong-danh-thua-song-thieu-chet-o-tq-a303779.html