Cô gái hoa xương rồng trên đá

Nhiệt huyết chính là sống một cuộc đời không để lãng phí giây phút nào. Chị Trần Ngọc Ánh (sinh năm 1995) – cô gái nhỏ đam mê với công việc Marketing online đang dành trọn những giây phút đáng quý của cuộc đời để sống và cống hiến hết mình.

Hình ảnh cô gái hoa xương rồng trên đá Ngọc Ánh

Do mẹ của chị Ánh bị ốm xuyên suốt trong quá trình mang thai nên ngay từ khi sinh ra chị Trần Ngọc Ánh đã có một cơ thể nhỏ bé và không thể tự đi lại hay đứng vững trên đôi chân của mình. Sinh ra với thể trạng sức khỏe như vậy nhưng thay vì phó mặc cho số phận, chị Ánh với ý chí và nghị lực phi thường của mình đã cố gắng tự đứng dậy, tự đi lại để phục vụ sinh hoạt như bao người. Vì không muốn dựa dẫm hay để ba mẹ phải bận lòng về mình, chị đã tự học nấu ăn và tự lo cho bản thân mình.

Chia sẻ về những ngày tháng lớn lên của mình, chị Ánh nhớ lại “Tuy khoảng thời gian đó gia đình tôi kinh tế còn khó khăn, ba mẹ tôi cũng lo lắng cho tôi bị bạn bè trêu ghẹo khi tới trường, và vì còn từ khi 2 tuổi đã phải lưu chú lại bệnh viện nhi trung ương để tập vật lý trị liệu, cũng như châm cứu. Vì vậy, đã không thể cho tôi đi học như các bạn đồng trang lứa, nhưng không vì thế tôi bỏ qua việc học hành của bản thân, tôi đã tự học và rèn luyện viết, tự học số, tập đếm, tập tính chữ rất chăm chỉ”. trong một khoảng thời gian rất dài. Mãi cho đến năm 7 tuổi, chị Ánh mới bắt đầu xin ba mẹ cho phép đi học và đã được xếp vào lớp 1 với thành tích xuất sắc thể hiện ở bài kiểm tra chất lượng đầu vào.

Sinh ra và lớn lên tại quê hương Hưng Yên – mảnh đất nên thơ hữu tình, nhưng không kém phần “rực lửa”, chị Ánh sở hữu một tinh thần kiên trì bền bỉ và khát vọng rực cháy trong tim được vươn ra thế giới bên ngoài. Qua quá trình cố gắng học tập và rèn luyện không ngừng, sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, chị đã đưa ra một quyết định hết sức táo bạo, khi mà trước đây cuộc sống đều dựa vào gia đình lo cho mình đó chính là rời xa vòng tay của bố mẹ để lên thành phố Hà Nội xin nhập học tại trung tâm Nghị Lực Sống để thực hiện cho những bước đi đầu tiên cho ước muốn của mình.

Cuộc sống xa gia đình để đến thành phố học tập là một trải nghiệm phổ biến của nhiều người. Khi ấy, cảm giác nhớ nhà, cô đơn, lạc lõng và thiếu thốn thường xuất hiện. Tuy nhiên, đó cũng là thời điểm mà chúng ta bắt đầu trưởng thành hơn từ những giới hạn quen thuộc. Chị Ngọc Ánh, một cô gái trẻ với tính cách mạnh mẽ và hòa đồng, dễ dàng kết bạn và nhận được sự yêu thương từ mọi người xung quanh. Chia sẻ của cô: "Trong suốt thời gian học tại Trung Tâm Nghị Lực Sống và sau khi đi làm, tôi luôn được bạn bè ủng hộ và giúp đỡ. Sự thành công của tôi ngày hôm nay không thể thiếu sự hỗ trợ từ những người bạn thân yêu. Đó là điều may mắn nhất mà tôi luôn ghi nhớ. Dù không có thân hình hoàn hảo, nhưng tôi có những người bạn tuyệt vời như vậy, và tôi luôn biết ơn điều đó."

Vì lo sợ gánh nặng kinh tế có thể đè nặng lên vai ba mẹ, từ khi bước vào trung tâm học, Chị Ngọc Ánh đã tích cực tham gia xin làm viết content, viết văn, làm thơ... để kiếm thêm thu nhập. Với sự nỗ lực không ngừng, Chị Ngọc Ánh đã truyền đạt năng lượng tích cực đến mọi người xung quanh. Bằng phong thái tự tin, cô chia sẻ những ý nghĩa sâu sắc, những câu chuyện về cuộc sống và tâm niệm của mình, từ đó trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều người trẻ. Đọc những dòng tâm sự này, chúng ta có thể tự hỏi: Liệu mình đã sống hết mình chưa?

Hiện tại, chị Ngọc Ánh đang làm việc online tại nhà, ở Hưng Yên: “Công việc của chị là phụ trách các công việc liên quan đến Marketing online cung cấp các dịch vụ tiện ích kinh doanh online dành cho các doanh nghiệp, công ty như : Seo Website, Seo Google Map Top, Quảng Cáo Facebook, Quảng Cáo Google ADS, và các Dịch vụ khác như tăng Follow Facebook, Tăng Like, Tăng Review Google Map... Tuy chỉ mới đặt những viên gạch đầu tiên xây dựng sự nghiệp, nhưng chị luôn dành cả tâm sức cho từng đơn hàng bất kể lớn nhỏ, từ những vị khách hàng đến với chị rồi lại trở thành những khách hàng thân quen bởi thái độ làm việc chuyên nghiệp, tính cách gần gũi, nhiệt tình hướng dẫn của chị, cho đến những sản phẩm được chăm chút tỉ mỉ cả về hình thức lẫn chất lượng. Tất cả đều được chị đặt hết tâm tư vào mới đem lại thành quả hài lòng nhất. Chính vì vậy mà chị nhận được rất nhiều sự tín nhiệm, tin yêu của những người xung quanh cùng khách hàng của mình.

Hình ảnh một số dự án do chị Ánh đã từng thực hiện

Đến nay, khi đã trở thành một người làm Marketing Online chuyên nghiệp có 5 năm kinh nghiệm và đạt được nhiều thành tựu trong nghề, chị lại dùng những kiến thức mình đã được học, kết hợp với kinh nghiệm của bản thân để hướng dẫn lại cho những bạn có hoàn cảnh khó khăn như mình. Trong tương lai, chị Ngọc Ánh cho biết sẽ tiếp tục cố gắng, không ngừng nghỉ để nâng cao năng lực chuyên môn, đồng thời tiếp tục mang năng lượng tích cực, truyền cảm hứng cho mọi người xung quanh, cùng những người có cùng cảnh ngộ như mình qua các trang mạng xã hội cũng như những người có duyên gặp gỡ, tiếp xúc với chị.

Chị chia sẻ thêm: "Tôi luôn nỗ lực để có thể làm được nhiều thứ và có thành tựu nhất định, khi đó truyền cảm hứng mới có cơ sở để người ta tin, tốt hơn là mình chỉ biết nói. Tôi muốn mình được công nhận và thành công hơn để cuộc sống hôm nay dễ dàng hơn hôm qua một chút. Ngoài ra còn để báo hiếu vì bố mẹ đã hy sinh cho tôi nhiều". Công việc Marketing Online đối với một người khuyết tật là một nghề rất lý tưởng bởi mang lại thu nhập ổn định, không bó hẹp về không gian, thời gian. Chỉ cần một chiếc máy tính là có thể kiếm tiền mang lại cho những người như chị một cuộc sống tốt hơn, tự tin khẳng định giá trị của bản thân mang đến cho chính mình, gia đình và xã hội.

Hiện tại chị Ánh đang nhận những dự án có liên quan đến Marketing Online làm việc tại nhà

Còn với cuộc đời, chị cho biết không đặt ra kế hoạch phải làm được việc lớn lao gì hay tháng này, năm này phải đạt được thế này thế kia. "Tôi chỉ muốn mỗi ngày trôi qua đều thấy ý nghĩa, làm được gì cho ai và cho bản thân mình", chị trải lòng.

Minh Trí

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/co-gai-hoa-xuong-rong-tren-da-a24000.html