Cô gái bất bình trước phản ứng của người yêu cũ

Đang ngồi thẩn thờ một mình trong quán bar, bỗng một giọng nói thân thuộc gọi Rosie:

- Chào người đẹp, tôi có thể ngồi cạnh em được chứ?

Rosie quay lại nhìn mặt người đàn ông, khựng lại vài giây rồi cười khẩy:

- Tưởng ai xa lạ. Hóa ra trí nhớ anh tệ đến thế cơ à, John?

John ngẩn người. Rosie lên giọng:

- Anh không nhớ à? Tôi chính là người cách đây 5 năm bị anh bỏ rơi vì lý do quá mập đấy.

Đến lúc này John mới cười thong thả đáp:

- Đúng là chương trình thế giới động vật nói chẳng sai chút nào. Loài voi không bao giờ quên những gì bạn nói với nó mà.

- !?!

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/xa-xi-tret/co-gai-bat-binh-truoc-phan-ung-cua-nguoi-yeu-cu-2442262-l.html