Cô gái bán vé số đuổi theo khách trả tiền đưa nhầm: Bố bỏ rơi, bị tàn tật, lạc quan vượt gian khó

Biết hoàn cảnh của cô gái này, mọi người càng cảm phục vì dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng em vẫn luôn lạc quan, yêu đời và sống chân thật.

Đoạn clip ghi lại cảnh một cô bé bán vé số, hớt hải chạy theo xe ô tô, gõ cửa để trả lại số tiền thừa mà vị khách mua vé số vừa đưa nhầm cho mình được đăng tải trên mạng xã hội ít ngày trước đã khiến nhiều người xúc động.

Được biết, vị khách mua vé số là YouTuber Phan Đình Huy (tên thường gọi là Thép). Anh mua 40 tờ vé số, hết 400 nghìn đồng nhưng trả nhầm cho cô gái bán vé số 500 nghìn đồng tiền lẻ.

Cô gái bán vé số nhận tiền. Đến khi phát hiện ra khách đưa thừa 100 nghìn đồng, cô đã chạy theo xe để trả lại. Cô gái trẻ không ngừng xin lỗi và giải thích với khách hàng rằng do mình đếm không kỹ nên nhầm lẫn. Đoạn clip đã nhận được cả triệu lượt xem. Mọi người vô cùng cảm phục hành động của cô gái bán vé số, “nghèo cho sạch, rách cho thơm”. Khán giả xem kênh muốn biết thêm về cô bé này. Do đó, Thép đã tìm hiểu thông tin và đến tận nhà thăm, tìm hiểu hoàn cảnh của cô bé.

Vũ Anh 18 tuổi, hiện sống ở thành phố Phan Rang, Ninh Thuận.

Bố bỏ rơi, bản thân tàn tật sau một tai nạn nghiêm trọng

Cô bé bán vé số có ngoại hình tròn trịa, đáng yêu tên là Phạm Thị Vũ Anh (18 tuổi, hiện đang sống ở TP.Phan Rang, Ninh Thuận). Vũ Anh hiện ở cùng mẹ năm nay 61 tuổi và một người dì. Hàng ngày, em cùng mẹ rong ruổi trên những con đường đi bán vé số. Trước đây, hai mẹ con bán được kha khá. Song hiện tại, do có nhiều người bán nên mỗi ngày, mẹ con Vũ Anh bán được khoảng 100 tờ vé số, lãi 100 nghìn đồng. Số tiền này đủ trang trải cho cuộc sống của hai mẹ con.

Qua cách nói chuyện của Vũ Anh, mọi người đều cảm nhận được em là một cô bé ngây ngô, thật thà. Những ngày qua khi đi bán vé số, có một vài người nhận ra Vũ Anh và hỏi thăm về hành động trả tiền thừa hôm trước.

Em nói với mọi người rằng 100 nghìn rất quý, với em 1 nghìn đồng cũng quý. Vì để kiếm được đồng tiền, mình phải chảy mồ hôi, nước mắt. Đưa dư tiền là em trả hết, dư 1-2 nghìn đồng em cũng trả. Ai cho thì em xin còn nếu người ta nhầm thì phải trả lại”, Vũ Anh kể.

Hàng ngày, Vũ Anh cùng mẹ đi bán vé số.

Hai mẹ con bán được khoảng 100 tờ vé số, lãi 100 nghìn đồng/ngày.

Chia sẻ thêm về hoàn cảnh của mình, Vũ Anh nức nở nói ba đã bỏ rơi hai mẹ con. Cách đây mấy năm, Vũ Anh gặp một tai nạn khá nghiêm trọng khiến em bị chấn thương sọ não, mất 3cm xương chân nên bây giờ đi tập tễnh, sức khỏe cũng yếu đi nhiều. Khi bị tai nạn, ba có về thăm và cho Vũ Anh 500 nghìn đồng, sau đó bặt vô âm tín. Trong những ngày tháng đó, chỉ có mẹ là người luôn ở bên túc trực, chăm sóc cho Vũ Anh.

Sau tai nạn, Vũ Anh sợ đi xe nên hàng ngày, hai mẹ con chỉ đi bộ. Một năm có 365 ngày, mẹ con Vũ Anh đi bán vé số không nghỉ ngày nào, kể cả lễ Tết. Cô gái đáng yêu tâm sự, Tết chỉ có hai mẹ con, ở nhà cũng buồn nên đi bán vé số cho vui.

Hai mẹ con Vũ Anh cùng một người dì đang sống ở một căn nhà do các nhà hảo tâm xây tặng.

Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng Vũ Anh sống lương thiện, không tham lam, ai đưa dư dù chỉ 1 nghìn đồng cũng trả lại.

Căn nhà kiên cố, sạch sẽ của mẹ con Vũ Anh đang ở là được một nhà hảo tâm xây tặng thời điểm sau khi em gặp tai nạn. Gia đình hiện là hộ cận nghèo ở địa phương.

Dù hoàn cảnh còn nhiều khó khăn nhưng Vũ Anh luôn sống rất chân thật, thẳng thắn, lạc quan, vui vẻ. Vũ Anh nói em sẽ ở bên mẹ, chăm sóc, làm điểm tựa cho mẹ. Sau này khi nào mẹ qua đời, Vũ Anh mới tính đến chuyện lập gia đình.

Nguồn: Cú Đấm Thép TV

Lam Giang

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/co-gai-ban-ve-so-duoi-theo-khach-tra-tien-dua-nham-bo-bo-roi-bi-tan-tat-lac-quan-vuot-gian-kho-172231231075215992.htm