Cô gái 16 tuổi đánh liều nói dối tuổi của mình để đi làm giúp việc

Cô chủ vui mừng lắm khi mà vừa kiếm được cô bé ô sin 18 tuổi hợp phong thủy lại còn nhanh nhẹn giúp việc làm ăn của vợ chồng mình lên như diều gặp gió...

Tưởng rằng đánh lừa được mọi người thì chuyện sẽ tốt đẹp lên. Ai ngờ chính cô lại gây đại họa mà phải bỏ trốn ngay lập tức. Cô năm nay mới 16 tuổi, cái tuổi chẳng lớn chẳng đủ trưởng thành. Thế nhưng, vì gia đình nghèo nên đành phải bỏ học từ sớm dù cô đã có học từ còn nhỏ lúc ấy cô mới học hết lớp 10. Vì gia đình nghèo quá, có học được cô cũng chẳng thể theo nổi.

Cuộc sống của cô chật vật từ lâu khi bố mẹ còn có thêm 3 đứa em nhỏ dưới cô nữa. Thương các em cô cố gắng lao động chăm chỉ, đi làm phụ bố mẹ, làm thuê làm mướn phụ người ta mà cũng chẳng đỡ đần được gì.

Quyết chí tìm một con đường khác nên cô đi lên thành phố. Tìm cả ngày, cả đêm chẳng được công việc nào. Người ta nhận việc cô với mức lương không đủ tiền chi trả nhà trọ chứ nói gì đến ăn uống. Còn mấy chỗ mà người ta nuôi ăn nuôi ở thì lại chẳng trả lương cô đồng nào.

Vất vưởng nơi phố thị được cả tháng rồi cô cứ chật vật kiếm tiền như thế. May mắn thay cái lúc đấy thì nghe lén được cuộc trò chuyện của vợ chồng cô chủ chỗ mà mình đang làm thêm rằng muốn thuê ô sin. Nhưng ô sin phải đủ 18 tuổi, thật ra 1 phần vì nó cũng là hợp pháp vì đủ độ tuổi lao động rồi, còn một phần thì vì đó là tuổi hợp với vợ chồng ông chủ để tiện cho việc kinh doanh.

Biết vợ chồng chị chủ nhà đang tìm ô sin 18 tuổi cho hợp phong thủy, cô gái 16 tuổi đánh liều nói dối tuổi của mình để vào làm. Tưởng đâu mọi chuyện sẽ êm đẹp cho đến sau này. Vì dù gì thì lương cũng cao và có cơ hội được sống trong một căn nhà đầy đủ không lo mưa lo nắng với cô đó chính là cả một niềm mơ ước lớn.

(Ảnh minh họa)

Tưởng mọi chuyện như thế là êm đẹp. Thật không thể tin nổi lại có biến cố xảy ra. Chẳng là vì đợt đó vận chuyển hàng nhiều, mọi thứ đều thuận lợi. Cô chủ vui mừng lắm khi mà vừa kiếm được cô bé ô sin 18 tuổi hợp phong thủy lại còn nhanh nhẹn giúp việc làm ăn của vợ chồng mình lên như diều gặp gió.

Chính vì thế nên thấy thuận lợi quá cô chủ nhập luôn 1 lô hàng cực kì lớn mĩ phẩm về để kinh doanh. Thật không ngờ phi vụ này lại khiến cô thua lỗ nặng nề vì hàng là hàng nhái, hàng lậu. Cô bị người ta lừa trắng trợn cướp trắng tay cả tỷ đồng tiền vốn lẫn tiền lãi tích góp bằng đó lâu.

Uất ức quá cô chủ nhà chật vật lắm. Nghe lén được thế cô gái ô sin lập tức tháo chạy trong đêm. Bởi hôm nay cô chủ vừa đòi giấy tờ tùy thân chứng minh thư của cô để lên phường làm tạm trú tạm vắng cho nó yên tâm. Mà 18 tuổi thì có chứng minh thư rồi nhưng cô đã đủ 18 tuổi đâu mà có.

Vậy là đêm ấy, mấy lần trước được chủ cho ít tiền vì việc kinh doanh thuận lợi, lần này thấy vậy cô lập tức gói gém đồ đạc bỏ đi trong đêm.

Người ta nói rằng phong thủy chỉ là điều vô lý. Nhưng chỉ có trong trường hợp của cô mới hiểu. Người đời nói nào có sai bao giờ, có kiêng có lành có thờ có thiêng là thế. Chính vì biết mình gây ra tội lỗi tày đình với nhà chủ. Nhưng vì sợ mà lại còn không còn mặt mũi nào nên cô đành bỏ đi giữa đêm trốn biệt tích sang thành phố khác.

Có lẽ, cái tuổi đời còn quá nhỏ này cần được bố mẹ chăm sóc, lo lắng thì cô lại phải lao mình vào với công việc để kiếm tiền. Cũng chẳng ai có thể trách được cô gái ấy. Đó là số phận của cô, giờ thì cũng không biết mọi chuyện sẽ đi đến đâu. Cô đã hi vọng gia đình chủ nhà không thiệt hại nặng nề quá với lần cô nói dối tuổi chỉ vì muốn được vào nhà này. Thế nhưng thật không may khi gia đình nhà chủ phải ôm con cái bỏ đi. Còn cô, người ta cũng chỉ mong cô có thể có được một công việc tốt hơn sau khi bỏ đi thế nên mọi chuyện ngày càng đi vào ngõ cụt của nó.

Song Ngư/Theo thể thao xã hội

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/co-gai-16-tuoi-danh-lieu-noi-doi-tuoi-cua-minh-de-di-lam-giup-viec-232594/