Cô gái 1 mắt phi thường

(24h) - Số phận đã cướp đi của cô đôi mắt khỏe mạnh bình thường và những đứa con tội nghiệp... "Cô gái 1 mắt" vẫn dũng cảm để vươn đến một cuộc sống tốt đẹp.

“Nếu như chị có con, chúng sẽ có thể lo liệu những chi phí chữa bệnh kếch sù này…” - Bác sĩ của Karen tỏ ra khá trấn tĩnh trình bày. Tuy nhiên, thật không may rằng, Karen mắc bệnh hiểm nghèo nhưng bên cạnh cô lại không có những người con nào để trông cậy. Karen (áo xanh-tím) khi trẻ Nghị lực và sự lạc quan trong cuộc sống Karen sống tại Chennai (Ấn Độ) và bắt đầu có những triệu chứng khó chịu ở mắt trái từ khi cô 12 tuổi. Karen thường xuyên được bố mẹ dẫn tới bệnh viện để thực hiện nhiều kiểm tra, xét nghiệm mắt. Khi đó, Karen rất lo lắng và hiếu kì về lý do căn bệnh, cô càng nóng lòng hơn khi nghe thấy những lời an ủi: “Con yên tâm, đừng lo lắng gì cả. Tất cả mọi căn bệnh đều có thuốc chữa trị”. Vợ chồng Karen Trong những năm tiếp theo, những cuộc viếng thăm đặc biệt tại bệnh viện mắt ngày càng trở nên quen thuộc với Karen. Giờ thì cô đã mơ hồ đoán được, mắt trái của mình có khả năng sẽ không thể giữ được. Những khối u nằm bên trong hốc mắt ngày càng lớn lên theo năm tháng và đây lại là một vị trí không dễ dàng cho việc điều trị. Tuy nhiên, với sự động viên của gia đình và bạn bè, cô đã lạc quan đón nhận mọi chương trình trị liệu tiên tiến nhằm hỗ trợ khả năng tự tiêu hủy khối u từ bên trong. Năm 1994, Karen kết hôn và như mọi cô gái cùng trang lứa khác, Karen mơ đến một gia đình hạnh phúc tràn ngập tiếng trẻ thơ. Cô Karen sau khi phẫu thuật Thật không may rằng, việc điều trị căn bệnh này đã khiến cô nhiều lần phải trải qua nỗi đau xé lòng khi những đứa con chưa kịp trào đời thì đã bỏ cô ra đi. Hàng tháng, cô phải vào bệnh viện nhiều lần để thực hiện các điều trị kháng xạ nhằm tiêu nhỏ khối u dọc sống mũi và sau hốc mắt. Những đau đớn từ thể xác và tinh thần đã nhiều lần khiến Karen không còn lòng tin vào cuộc sống. Hy sinh đôi mắt để được làm mẹ Karen (áo xanh) luôn mong muốn có một gia đình thực sự với tiếng vui đùa của trẻ thơ Sau một thời gian dài chống trọi với bệnh tật, Karen đi đến một quyết định khiến không ít người phải bất ngờ: Chấm dứt quá trình điều trị không có kết quả khả quan trong thời gian dài để thực hiện mơ ước làm mẹ của mình. Cô đã quyết định hy sinh dung nhan để được làm mẹ Sau phẫu thuật cắt bỏ một bên mắt, giờ đây dung nhan của cô đã không còn được nguyên vẹn tuy nhiên, Karen cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi không còn phải gánh chịu sức ép về tài chính từ những cuộc trị liệu và hơn tất cả, cô đã đón nhận “món quà của Chúa” - cô con gái đầu lòng. Hiện tại, Karen cùng gia đình đang chờ đợi những ca phẫu thuật thẩm mỹ và cơ hội nhận được một đôi mắt mới từ những nhà từ thiện hảo tâm. Trong thời gian này, mặc dù sức khỏe cơ thể có phần hạn chế và mắt phải của cô cũng ngày càng suy yếu nhưng Karen vẫn nỗ lực hết mình vì cuộc sống tươi đẹp trong tương lai của mình.

Nguồn 24H: http://www21.24h.com.vn/news/detail/159/252095/co-gai-1-mat-phi-thuong.24h