Cô dâu Hà Nội diện lại áo dài của mẹ trong lễ ăn hỏi

Thay vì những mẫu áo dài ren cầu kỳ, bộ áo dài lụa đỏ đã gây ấn tượng với quan khách.

Trong lễ ăn hỏi diễn ra ngày 22/3 vừa qua ở Hà Nội, Ngô Quỳnh Liên, sinh năm 1992, xuất hiện rạng rỡ trong bộ áo dài màu đỏ thêu hoa cúc màu trắng nổi bật. Ít ai biết rằng đây là bộ áo dài 'gia truyền', được mẹ Liên mặc vào đám cưới năm 1984 và chị gái Liên diện trong lễ ăn hỏi năm 2014.

'Mình luôn nghĩ sẽ mặc bộ áo dài này trong ngày trọng đại nhất cuộc đời, chưa từng có ý định mặc bộ trang phục nào khác', cô dâu kể.

Bộ áo dài được mẹ Liên may từ năm 1984 bằng một loại vải của Pháp và do một người thợ tại Sài Gòn 'đo ni đóng giày' cho bà. Qua hơn 30 năm, dù chỉ bảo quản trong tủ quần áo bình thường, chất vải vẫn hoàn hảo, hàng khuy còn tốt nguyên, duy chỉ có một vài chi tiết thêu bị bung chỉ. Không những thế, bộ áo dài đỏ tươi này còn 'bôn ba' ở miền nam nước Áo hay ở Santorini, Hy Lạp trong bộ ảnh cưới của chị gái Liên và đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ người nước ngoài.

Cô dâu Quỳnh Liên rạng rỡ trong ngày ăn hỏi với bộ áo dài có tuổi đời hơn 30 năm.

Mẹ Liên từng mặc bộ áo dài này trong đám cưới diễn ra năm 1984.

'Ba mẹ con mỗi người một size. Chị gái mình đã phải bóp lại một chút khi mặc trong lễ ăn hỏi cách đây 3 năm. Lần này mình mặc thì bộ áo dài được nới rộng ra. Sau này có con gái, mình rất mong muốn con gái sẽ mặc lại bộ trang phục này. Theo mình, đó không chỉ là khoác lên một chiếc áo mà là lặp lại lịch sử, nối dài truyền thống và cũng là sự bắt đầu của cuộc sống vợ chồng lãng mạn, tuyệt vời như bố mẹ mình đang có', Liên hạnh phúc tâm sự.

Thay vì những mẫu áo dài ren cầu kỳ, bộ áo dài lụa đỏ đã gây ấn tượng với quan khách.

Photo: Quân Friday

Theo Minh Minh/Ngoisao.net

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/yeu/co-dau-ha-noi-dien-lai-ao-dai-cua-me-trong-le-an-hoi.html