Cô bé lớp 8 lấy áo khoác đắp cho chú chó bị tan nạn giữa đường

Bức ảnh về một chú chó bị xe tông nằm liệt trên đường mưa, được một học sinh đi ngang qua đắp cho chiếc áo khoác được chia sẻ khắp các diễn đàn đang làm lay động rất nhiều trái tim.

TIN LIÊN QUAN

Sau vài tháng, chú chó bị ghẻ ngày nào đã thay đổi ngoạn ...

Dân mạng giúp cô nàng tìm chú chó cưng nghi bị câu trộm

Xót xa trước cảnh chú chó bị đổ băng keo, nhúng xuống bùn ...

Chú chó nhỏ bị lạc, rơi xuống nước, nam thanh niên lao mình ...

Những ngày qua, trên một trang page lớn đã đăng tải những tấm ảnh do một người đi đường chụp được, ghi lại cảnh một chú chó bị tai nạn nằm giữa đường khi trời mưa to và được một cô bé học sinh khoác lên chiếc áo. Hình ảnh giản dị về một tấm lòng thật đẹp, câu chuyện đằng sau đó lại càng làm lay động lòng người hơn.

Câu chuyện được chia sẻ lại trên một diễn đàn đã nhận được hơn 7.000 lượt yêu thích.

Được biết, cô bé đã cứu giúp chú chó trong bức ảnh tên là N.N.L - một học sinh cấp 2 tại Lai Châu. N.L cho biết, trên đường đi học, em đã nhìn thấy chú chó đang nằm liệt bên đường vì bị xe tông, nhưng trời đang mưa rất to nên không ai nán lại cứu. Cô bé đã quyết định dừng xe, cởi chiếc áo khoác đồng phục của mình ra khoác cho chú chó đang run sợ vì lạnh và đau.

Hình ảnh N.L chụp lại, chia sẻ trên trang cá nhân của mình để tìm người giúp đỡ chú chó.

Ngay sau khi câu chuyện được chia sẻ, rất nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự cảm phục trước tấm lòng tuy nhỏ nhưng vô cùng đáng quý của cô bé. Bạn Mỹ Anh bình luận: 'Tuy chỉ là một con chó nhưng nó cũng là một sinh mạng. Thật tốt khi trên đời vẫn còn một người như bạn, không so đo là mạng người hay mạng chó, vẫn cứu giúp hết mình'.

Bạn Hoàng Luân chia sẻ: 'Nhiều con người vô cảm chạy ngang không cứu, nhưng một đứa bé lại có thể cho luôn chiếc áo của mình không ngần ngại. Giúp ít hay nhiều, giúp được hay không cũng là đã rất có lòng. Cảm phục em'.

Tuy nhiên, một câu chuyện đẹp về người tốt ở đời thế này vẫn vấp phải nhiều bình luận không hay từ một số cư dân mạng. Nhiều người bình luận, cô bé rảnh quá, không lo đi học mà lo chuyện ngoài đường, lo cứu chó rồi bỏ lỡ buổi học. Một số khác thì tranh cãi về sự thật câu chuyện, cho rằng khung cảnh trong ảnh không phải Thái Bình như anh MT nói, cho đây là 'dựng chuyện'.

Chị họ của cô bé trong câu chuyện lên tiếng về sự thật.

Ngay sau đó, bạn T.T.N.B – Chị họ của cô bé N.N.L đã lên tiếng xác nhận sự việc. 'Mình xác nhận đây là Lai Châu. Chiếc xe do mình mua hộ em nó từ Thái Bình mang lên Lai Châu. Em mình mới học lớp 8 thôi, nó thấy thì giúp thôi. Đến bao giờ lòng tốt mới được chấp nhận' – N.B bức xúc.

Trên facebook của cô bé N.L cũng cho biết, em còn phải đi học nên chỉ có thể khoác chiếc áo cho chú chó đỡ mưa, tức là sau khi giúp đỡ, cô bé vẫn đến trường, không bỏ bê chuyện học như nhiều lời chỉ trích.

N.L tìm chủ cho chú chó bị thất lạc.

Tình hình chú chó hiện tại vẫn chưa ai cập nhật. Thế nhưng, một hành động nhỏ của cô bé đã có thể giúp cho chú chó có thêm tia hy vọng sống sót. Thật đáng buồn khi câu chuyện về lòng tốt của một cô bé học sinh vẫn bị nhiều người soi mói và chỉ trích.

>>> Xem thêm: Xót xa trước cảnh chú chó bị đổ băng keo, nhúng xuống bùn làm trò chơi

Theo Bích Trâm/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/song/coi-ao-khoac-dap-cho-chu-cho-bi-tan-nan-giua-duong-co-be-lop-8-bi-chi-trich-vi-long-tot.html