Chuyển nhượng MU: 40 triệu bảng cho “Tiểu Buffon”

Để đề phòng De Gea tới Real, MU đang nhắm thủ thành mới 18 tuổi của AC Milan - Gianluigi Donnarumma, người được mệnh danh là “Tiểu Buffon”.

40 triệu bảng cho “Tiểu Buffon”

Do De Gea vừa bất ngờ yêu cầu người đại diện của mình, siêu cò Jorge Mendes đàm phán với Real Madrid để anh có thể trở lại thủ đô Tây Ban Nha thi đấu sau mùa giải năm nay, MU lập tức có phương án dự phòng nếu để mất De Gea vào tay “Kền kền trắng”.

Gianluigi Donnarumma được mệnh danh là “Tiểu Buffon”.

Tờ Mirror đưa tin, MU sẵn sàng trả cho AC Milan tới 40 triệu bảng để có được thủ thành mới 18 tuổi Gianluigi Donnarumma, người được mệnh danh là “Tiểu Buffon”.

Dù mới 18 tuổi, nhưng Donnarumma đang được coi là một trong những người gác đền hay nhất châu Âu hiện nay. Chính vì thế, Donnarumma nhận được rất nhiều sự quan tâm của Real, Man City, PSG, nên không dễ để MU thực hiện thành công kế hoạch.

Donnarumma cũng lập hàng loạt kỉ lục tại Italia. Anh ra mắt tại Serie A khi mới 16 tuổi 242 ngày, để trở thành thủ môn trẻ thứ 2 trong lịch sử chơi ở giải đấu cao nhất đất nước hình chiếc ủng. Ngoài ra, “Tiểu Buffon” đã trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử chơi cho U21 Italia một năm trước khi mới 17 tuổi 28 ngày.

Gianluigi Donnarumma vừa kỉ niệm sinh nhật 18 vào ngày hôm qua 25/2, hiện anh đã chơi 59 trận cho Milan tại Serie A.

Xem lại trận Saint Etienne - MU (lượt về vòng 1/16 Europa League):

Ibra chỉ ở lại nếu được dự Cúp C1

Ibrahimovic ký hợp đồng 1 năm hè 2016 và có điều khoản gia hạn thêm một năm nữa với MU. HLV Jose Mourinho rất hi vọng cậu học trò cưng sẽ tiếp tục gắn bó với sân Old Trafford sau những màn trình diễn ấn tượng.

Ibra thèm khát Champions League

Nhưng mong muốn của “Người đặc biệt” và các CĐV MU chưa chắc đã được đáp ứng. Lý do là dù đã 35 tuổi nhưng Ibra vẫn ham muốn chinh phục đỉnh cao Champions League mà “Quỷ đỏ” lại đang chật vật tranh suất này.

Tại Premier League, MU đang xếp thứ 6 và chưa có gì đảm bảo rằng họ sẽ giành vé dự Champions League mùa sau. Con đường vô địch Europa League để dự sân chơi cao nhất cấp CLB châu Âu thì khó lường, chông gai chẳng kém.

Điều này đồng nghĩa rằng tiền đạo người Thụy Điển sẽ chờ xem số phận của MU ra sao rồi mới đưa ra quyết định ở lại hay ra đi. Tất nhiên HLV Mourinho từng bóng gió thông báo với các manucians rằng ông sẽ cố gắng giải quyết vấn đề càng sớm càng tốt.

Ibra đã ghi tới 23 bàn cho MU trong 36 trận vừa qua. Vào đêm nay, anh có thể sẽ lần thứ 2 được nâng cúp cùng MU khi đá chung kết League Cup với Southampton (23h30, 26/2). Hồi đầu mùa, Ibra chính là người đánh đầu giúp “Quỷ đỏ” thắng Leicester 2-1 giành siêu cúp Anh.

Trước trận chung kết League Cup, HLV Claude Puel của Southampton dành cho Ibra những lời tán dương: “Tôi biết anh ấy đẳng cấp ra sao khi còn ở Pháp. Tôi không ngạc nhiên khi Ibra cũng tỏa sáng ở Premier League. Anh ấy quá tuyệt vời dù đã 35 tuổi. Anh ấy là người luôn thổi hồn cho đội bóng bằng sự tự tin và đẳng cấp”.

Luke Shaw không được bỏ cuộc

Đó là lời khuyên của cựu tiền vệ Paul Scholes dành cho hậu vệ người Anh sau khi anh bị bỏ rơi ở MU dưới thời HLV Mourinho. Gần đây Shaw chán nản có ý định ra đi ở kì chuyển nhượng hè 2016 nhưng Scholes tin tưởng phía trước sẽ là thời điểm để trở lại.

MU khá bận rộn ở giai đoạn tới nên Shaw sẽ có cơ hội ghi điểm với HLV Mourinho, đặc biệt vị trí hậu vệ trái của đội bóng gần đây không cho thấy sự ấn tượng. Dĩ nhiên Luke Shaw phải nỗ lực tập luyện hơn nữa thay vì ngày ngày buồn rầu.

Nhật Quang (Tổng hợp)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/chuyen-nhuong-mu-ibra-ra-dieu-kien-de-gia-han-c9a501996.html