Chuyển nhượng: Arsenal săn “sát thủ” 56 triệu euro, Chelsea nhắm hàng Juventus

2 đội bóng Anh đang tích cực hoạt động trên thị trường chuyển nhượng để chạy đua với MU và Man City.

Arsenal đang tiến những bước khá chậm rãi trên thị trường chuyển nhượng hè. Đội bóng chủ sân Emirates nhắm đến thần đông Kylian Mbappe nhưng mục tiêu này hiện trong tầm ngắm của rất nhiều đại gia và rõ ràng Wenger không muốn lao vào các cuộc đấu giá.

Arsenal rất muốn có Alexandre Lacazette

Để bổ sung lực lượng, đặc biệt là hàng tiền đạo, “Pháo thủ” đã chuyển hướng sang những thương vụ khả dĩ hơn. Đó là Alexandre Lacazette, chân sút thuộc biên chế Lyon. Tuy nhiên cái giá của cầu thủ người Pháp này cũng chẳng dễ chịu.

Lyon từ xưa đến nay rất giỏi làm giá và họ muốn có được con số 56 triệu euro (chưa kể các khoản phụ phí) để nhả người. Điều đáng nói ở chỗ, vị thế của Alexandre Lacazette trên đội tuyển Pháp còn xếp sau Giroud, người thường xuyên bị các fan Arsenal chê “chân gỗ”.

Tình cảnh của Arsenal hiện đang khá khó khăn, họ mua người đã khó lại còn gặp rắc rối trong việc giữ chân các trụ cột. Một tin vui đến với Wenger là Barca dường như sẽ bỏ cuộc trong vụ theo đuổi hậu vệ Bellerin. Theo tờ Mirror, cái giá 50 triệu euro Arsenal đưa ra khiến đối tác phải chùn bước.

Cũng ở London nhưng Chelsea lại thảnh thơi hơn trên thị trường chuyển nhượng. Vụ chiêu mộ Bakayoko từ Monaco với giá 45 triệu euro đang tiến triển rất tốt đẹp và có thể sớm hoàn tất trong tuần tới.

Hiện Conte và các cộng sự đã có thể hướng sang những yêu cầu khác. Cụ thể “The Blues” nhắm tới Alex Sandro của Juventus như một sự tăng cường cho hành lang trái bên cạnh Marcos Alonso. Mùa tới Chelsea sẽ trở lại Champions League nên rất cần đội hình có chiều sâu tối thiểu 2 nhân sự chất lượng cao cho 1 vị trí.

Tuy nhiên sẽ không dễ để “Bà đầm già” bán đi cầu thủ chạy cánh người Brazil trừ khi Chelsea đưa ra một lời đề nghị đủ sức nặng.

PL (Tổng hợp)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/chuyen-nhuong-arsenal-san-sat-thu-56-trieu-euro-chelsea-nham-hang-juventus-c9a541379.html