Chuyển mình ở một xã miền núi

Là xã thuộc diện miền núi duy nhất của huyện Thọ Xuân (tỉnh Thanh Hóa), nhiều năm trước, đời sống của người dân Xuân Phú khó khăn về mọi mặt. Song với những chính sách, hỗ trợ kịp thời từ Nhà nước, đặc biệt là sự nỗ lực của người dân, Xuân Phú nay đã mang một diện mạo mới.

Người dân xã Xuân Phú chung tay dọn dẹp đường làng ngõ xóm. Ảnh: N.Chung.

Hiệu quả từ phát huy nội lực

Nhà ông Nguyễn Đức Huỳnh (thôn Đồng Luồng, xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân) nằm sâu phía sau một triền đồi rợp bóng cây lưu niên và vạt luồng bánh tẻ xanh mướt mát. Mấy năm trước, vào mùa mưa, nếu muốn vượt quãng đường này ra đường lớn, thì cả người và chiếc xe đạp cà tàng của ông cũng đều bị nhuốm một màu đất đỏ. Đám trẻ của gia đình ông hầu như chưa bao giờ đến trường đúng giờ học vì phải vật lộn với con đường lầy lội trơn trượt… Kinh tế của gia đình cũng vì thế khó chồng khó. Ít đất lúa và 2ha rừng không đủ lương thực cho gia đình sử dụng trong cả năm, thành thử cứ đến mùa giáp hạt lại phải “giật gấu, vá vai”, dù cho vợ chồng ông đã phải làm quần quật từ tinh mơ đến lúc xóm làng lên đèn.

Nhưng giờ thì khác rồi. Con đường đất đã được bê tông nhờ Chương trình Nông thôn mới (NTM), gia đình ông cũng như nhiều hộ dân khác trong thôn đã thực sự thoát khỏi đói nghèo “Gia đình tôi có 2ha rừng, trước đây chỉ thuần túy trồng luồng nên thu nhập không cao thường xuyên rơi vào cảnh túng thiếu. Để cải thiện thu nhập cho gia đình, tôi đã nuôi thêm 8 con bò và xây dựng mô hình nuôi chim bồ câu. Bên cạnh đó, tôi đã xin chuyển 1ha rừng luồng sang trồng keo lấy gỗ. Đồng thời, bán đàn bò để có vốn đầu tư mở xưởng sản xuất gỗ. Hiện nay, mỗi năm sau khi trừ chi phí, các loại hình kinh tế này cũng cho thu nhập từ 60 - 80 triệu đồng” - ông Huỳnh cho biết.

Men theo lưng đồi, chúng tôi đến thăm gia đình Lê Thị Chờ - người cùng thôn với ông Huỳnh. Trước đây gia đình chị thuộc diện hộ nghèo, nhà cửa tạm bợ. Đến năm 2008, sau khi được nhận hỗ trợ tiền làm nhà ở từ Chương trình 134 của Chính phủ, chị vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội cùng với tiền tiết kiệm của gia đình, chị đã xây dựng ngôi nhà 3 gian mái ngói. Có nhà kiên cố, gia đình chị lại mạnh dạn vay thêm vốn từ ngân hàng nông nghiệp mua bò, tăng đàn gia cầm để nuôi theo hướng hàng hóa. Sau hơn 10 năm nỗ lực, đến nay gia đình chị Chờ đã thực sự thoát nghèo.

Tìm hiểu thêm từ phía chính quyền, được biết: Xuân Phú là xã miền núi duy nhất của huyện Thọ Xuân, toàn xã có 12 thôn, có tổng số hộ 1.927 hộ với dân số 8.500 nhân khẩu. Dân cư trên địa bàn xã được bố trí sinh sống dọc theo các triền đồi, chân núi và dọc theo các bờ khe suối, ngành nghề sản suất chính của nhân dân trong xã là nông, lâm nghiệp, đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn.

Xác định phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo là nhiệm vụ hàng đầu và thoát nghèo phải bằng chính nội lực của mình, xã hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thâm canh tăng vụ tới từng hộ dân với cách làm “cầm tay chỉ việc”. Đến nay, hầu hết các hộ dân đã biết áp dụng các loại cây, con giống mới, năng suất, chất lượng cao vào sản xuất. Cùng đó, xã đã chỉ đạo các tổ chức hội, đoàn thể tín chấp với các ngân hàng cho người dân vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh. Nhờ vậy, nhiều hộ nghèo trên địa bàn xã đã thoát nghèo.

Hướng tới “miền quê đáng sống”

Bằng nội lực và đặc biệt là Chương trình NTM, đến nay xã Xuân Phú đã đổi thay rõ rệt.

Ông Phạm Văn Niên - Chủ tịch UBND xã Xuân Phú cho biết: Sau gần 10 năm nỗ lực của chính quyền địa phương và sự đồng lòng của bà con, nhất là ở giai đoạn năm 2015 đến năm 2022, cơ sở hạ tầng như điện, đường, trường, trạm, nhà ở dân cư, hệ thống mương, nhà văn hóa thôn của xã đã được đầu tư xây dựng theo quy chuẩn…Toàn xã đã có 9 thôn đạt chuẩn NTM và 1 thôn đạt NTM nâng cao. Hiện nay, xã đang tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được. Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM nâng cao tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo tổ chức triển khai rà soát đánh giá các tiêu chí xây dựng NTM mới nâng cao của xã. Triển khai các thôn xây dựng và hoàn thiện các tiêu chí như; Điện sáng, hàng rào xanh, phân loại rác tại nguồn...

“Với sự chung sức chung lòng của chính quyền và nhân dân, chắc chắn Xuân Phú sẽ trở thành một “miền quê đáng sống” trong một ngày không xa” - ông Niên kỳ vọng.

Nguyễn Chung

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/chuyen-minh-o-mot-xa-mien-nui-10267026.html