Chuyện kỳ lạ về những người từng 'chết đi sống lại'

Họ đều được xác định đã chết nhưng lại bất ngờ sống lại. Sau khi “từ cõi chết trở về”, họ có những hành vi khác thường và bỗng dưng biết… chữa bệnh.

Ông Tròn kể chuyện mình từng chết 3 ngày rồi sống lại

Từ nhà sác, xác “sống lại” trở về nhà

Ông Nguyễn Hoàng Hiểu (63 tuổi, nhà nằm gần cầu Cây Me thuộc xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, An Giang)cho biết, lúc quân Pôn Pốt tràn sang biên giới, ông tòng quân và trong khoảng thời gian này bị mắc bệnh sốt rét rừng.

Đến năm 1979,thấy ông quá yếu, đơn vị cho ông xuất ngũ. Về quê, ông Hiểu vẫn tìm thầy chữa căn bệnh sốt rét rừng quái ác, nhưng không khỏi.Năm ông 28 tuổi, ông phải vào Bệnh viện huyện Tri Tôn chữa trị. Ông nằm viện 10 ngàynhưng bệnh không đỡ, sau đó ông bị bất tỉnh.

“Lúc ấy tui nằm trị bệnh thì vợ tui nuôi. Sáng bà ấy về nhà lo cơm nước cho con, rồi đem cơm vào bệnh viện cho tui ăn. Nhưng đến ngày thứ 10, trong lúc bả về nhà nấu cơm thì bác sĩ đến khám cho tui. Họ thấy tui thế nào chẳng rõ, vì lúc đó tui không còn biết gì nữa, mà khiêng tui bỏ vào nhà xác”, ông Hiểu kể.

Không biết thời gian bao lâu, ông bỗng dưng tỉnh lại. Khi mở mắt ra, ông thấy mình nằm kế bên xác chết của người khác. Lúc đó nhà xác còn đơn sơ lắm, chỉ khép cửa hờ. Ông nhìn quanh không thấy ai nên bước xuống khỏi băng ca, rồi ra đường đón xe chở về nhà mình. “Tui cũng chẳng biết đó là nhà xác hay gì hết, chỉ biết tỉnh lại thì đón xe về nhà thôi”, ông Hiểu nói.

Nhà ông Hiểu

Về đến nhà,ôngkhông thấy vợ mình đâu. Một lát sau, vợ ông trở về thấy ông còn sống, bà ôm chầm lấy ông khóc nức nở. Bà kể, khi bà đem cơm đến bệnh viện thì thấy giường bệnh ông nằm trống không.

Bà hỏi nhân viên bệnh viện thì họ nói ông đã chết và bỏ vào nhà xác. Bà tức tốc chạy đến nhà xác nhưng khi dỡ khăn trùm mặt của 1 tử thi thì không phải ông. Bà chẳng biết xác chồng mình bỏ ở đâu, định quay về nhà thu xếp con cái xong đi tìm tiếp thì gặp ông Hiểu ở nhà.

Theo ông Hiểu, sau lần“chết đi sống lại”, đầu óc ông cứ lơ ngơ và tính tình cũng thay đổi. Rồi ông được một người đàn bà tên Ký, sống trong chùa gần nhà ông chỉ thuốc chữa bệnh. Ông chích duy nhất 1 mũi và uống thuốc Tây thêm 3 ngày thì bệnh hết hẳn.

Đến bây giờ, chứng bệnh sốt rét từng khiến ông phải vào nhà xác không còn tái diễn. Bà Ký còn nói, ông có duyên với cửa Phật nên đi tu thì mới hết bệnh. Thế là ông quy y nhưng không cạo đầu.

Ông Hiểu nhớ lại, sau khi ông quy y được một thời gian thì một hôm, ông nằm mơ thấy có người báo mộng rằng ông phải chữa bệnh cứu người. Sau giấc mơ đó, ông thấy người mình là lạ. Ông không học nghề y ngày nào và cũng chẳng biết gì về thuốc men, nhưng thấy ai mắc bệnh là ông đến chỉ cách chữa. Kỳ lạ là, gần như bệnh nhân nào ông chỉ thuốc cũng đều khỏi bệnh.

Vợ ông Hiểu kể lại chuyện chồng mình có nhiều hành vi kỳ lạ

Từ đó, ông làm thầy chữa bệnh. Có lần, ông đang ngồi nhậu với mấy người bạn ở huyện Tri Tôn thì mẹ của một người bạn hớt hải báo tin: Em của bạn ông đang giãy giụa như bị ma nhập. Vừa nghe qua, ông Hiểu liền kêu người bạnmình dùng hơi thổi mạnh vào mặt em trai thì bệnh sẽ hết. Bạn của ông làm theo đúng như thế. Người em trai bị thổi hơi vào mặt tự nhiên ngã lăn xuống đất, nằm bất động.

“Thằng anh hốt hoảng chạy ra bàn nhậu báo tình hình, tui nói: “Hổng sao đâu, nó chỉ nằm ngủ cho tới khi mình nhậu xong là tỉnh lại”. Cuộc nhậu tiếp diễn thêm chừng nửa giờ thì thằng em tỉnh lại. Tụi tui cũng giải tán cuộc nhậu. Từ đó về sau, thằng mắc bệnh tà đó không còn bị ma nhập nữa”, ông Hiểu nói.

Rồi ông thổ lộ: “Từ ngày tui chết đi sống lại thì có rất nhiều chuyện huyền diệu xảy đến với tui, mà bản thân tui cũng chẳng biết giải thích thế nào. Ngoài chuyện tự nhiên tui biết chữa bệnh bằng thuốc Nam, thì đầu tóc của tui cũng bị đanh (tóc rối và quấn lại thành lọn, không suông như người bình thường). Tui đã 2 lần cắt cục tóc đanh, mỗi cục to bằng cái thau nhỏ, nhưngtóc vẫnđanhlại. Bây giờ đi đâu tui cũng phải đội khăn đống, mặc áo khoác để che đầu tóc của mình. Còn chuyện chữa bệnh, tui đã nghỉ khoảng 10 năm nay rồi. Bởi những bệnh tui chữa bằng thuốc Nam thì bác sĩ giờ đã chữa được. Còn chữa bệnh tà ma thì Nhà nước cấm nên tui không còn làm nữa. Hiện con cái đều đã lớn nên tui cứ đi khắp xứ tìm hiểu sự đời thôi”.

Ông Hiểu kể chuyện mình từng chết đi sống lại

Chết 3 ngày, xác còn mềm

Ông Diên Văn Tròn (còn gọi thầy Tư, 70 tuổi, ngụ Năm Hải, xã Long Thạnh, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang) cũng cho biết, ông từng “chết đi sống lại”. Khi đó ông mới 21 tuổi. Ông mắc một căn bệnh kỳ lạ mà đi khám nhiều nơi đều không ra bệnh. Bệnh cứ hành ông ngất lên ngất xuống, giống như có “hồn ma bóng quếnhập xác”.

Rồi một lần, ông ngất đi. Người nhà kiểm tra thấy ông không còn thở thì cho rằng ông đã chết nên chuẩn bị làm đám tang cho ông. Khi mẹ ông Tròn đến dỡ mùng nhìn mặt con lần cuối, thì phát hiện thân thể ông Tròn vẫn còn mềm dù người nhà đã xác định ông chết được 1 ngày.Thế là xác ông Tròn được giữ lại.

Ông Tròn bảo, trong lúc mọi người tưởng ông chết thì ông thấy hồn mình gặp được Phật bà Quan Âm. Ông xin Phật bà cho mình đi tu nhưng Phật bà chỉ nín thinh. “Đến lần thứ 3 tôi xin thì Phật bà nói: “Con về đi. Con còn thiếu nợ trần nhiều dữ lắm,chừng nào trả dứt nợ trần mới lên đây tu”.

Ông Tròn cho hay, tỉnh lại, ông không nói chuyện được. Ông lấy tay chỉ vào miệng mình, người thân lấy nước đổ vào thì ông mới nói được.

Mấy thiếu nữ này đến nhờ ông Tròn làm bùa “bình an” để đi làm ăn xa và ông Tròn đã làm cho họ

Ông Tròn kể: “Lúc sống lại, tui nói chuyện trên trời dưới đất gì đâu không hà. Cho tới 3 ngày sau, tui vẫn chưa tỉnh táo. Tui cứ kể chuyện ở cõi trên, chứ không phải chuyện ở dưới trần gian nữa. Tới ngày thứ4, tui mới sực tỉnh và nhớ lại ông bà, cha mẹ, anh em của mình. Lúc đó tui khi tỉnh khi mê, giống như có người “dựa” mình vậy”.

Suốt 6 tháng sau khi tỉnh lại, ông Tròn không ăn cơm. Mỗi ngày ông chỉ ăn có 1 bông hoa rồi uống nước. “Rồi tự dưng,tui lại như có người dẫn đi. Tui cứ lang thang hết non núi này tới non núi kia. Ban đầu anh em còn đi tìm, sau đó họ không theo nổi nên bỏ. Tui đi từ đây đến núi Sam và đi hết Bảy Núi ở An Giang. Tui đi như người không hồn đúng 6 tháng rồi mới chịu xuất sư làm thầy”, ông Tròn thổ lộ.

Ông Tròn cho biết, khi làm thầy, ông hốt thuốc Nam trị bệnh. Sau đó ông còn đi học bùa, chữa bệnh “ma quỷ nhập”.Ông Tròn bảo, ông chữa giỏi nhất là các bệnh phát ban. Ngày xưa dạng bệnh này nếu trở tay không kịp là chết. Bệnh ban có nhiều loại như: ban đen, ban đỏ, ban khô...

Người bệnh mắc chưa quá 10 ngày thì ông cứu sống, cònquá 10 ngày là cầm chắc cái chết. Hễ uống thang thuốc đầu mà đêm về bệnh nhân quậy quạng dữ dội thì yên tâm bệnh nhân đó sống, còn nằm nín thinh là chết. Bởi thuốc hành bệnh nhân là thuốc có tác dụng.

“Lúc ấy bệnh nào nhẹ tui cho uống 2 - 3 thang thuốc thì cho về. Bệnh nặng thì nằm lại nhà tui điều trị. Hồi đó, tui có hơn 20 đệ tử, chuyên đi tìm cây thuốc. Bệnh nào vừa vừa, tui ra toa cho đệ tử hốt, còn bệnh nào nặng tui mới ra tay”, ông Tròn khoe. Ông Tròn chữa bệnh đến năm 1981 thì nghỉ.

Ông Tròn tâm sự: “Sau khi tui sống lại, có nhiều “phần hồn” về “nhập” vào tui. Đến bây giờ, nhiều “phần hồn” đã đi tu, chỉ còn “cậu Thảo” vẫn “dựa” xác tui. Do đó, hiện nay tui chỉ còn làm bùa bình an cho người đi xa xứ làm ăn, hay coi tuổi cưới gả…”.

Theo TTĐS

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/chuyen-ky-la-ve-nhung-nguoi-tung-chet-di-song-lai-255177.html