Chuyện hai anh em người Ba Na viết đơn tình nguyện nhập ngũ

Trong buổi Lễ giao, nhận quân tại huyện Kbang, chúng tôi thực sự ấn tượng khi được nghe bà con dân tộc thiểu số Ba Na ở đây xúc động kể chuyện về hai anh em sinh đôi người Ba Na đã cùng viết đơn tình nguyện nhập ngũ năm 2022. Đó là Đinh Văn Ư và Đinh Văn An, cùng sinh ngày 28-10-2003 tại làng Srắt, xã Sơn Lang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.

Trong niềm vui trước khi lên đường nhập ngũ, Đinh Văn An cho biết: “Từ nhỏ em đã rất thích hình ảnh các chú bộ đội kể cả trong sách vở và ngoài đời thực. Còn nhớ trước đây, khi các chú bộ đội về làng làm công tác dân vận, giúp bà con dân làng trồng cây bời lời, cây mì (sắn) và cả cây lúa nước... Ngày đó vui nhất là anh em mình cùng các các bạn nhỏ cứ chiều về là được các chú bộ đội tắm, gội đầu sạch sẽ, rồi lại chỉ dẫn, dạy thêm về con chữ, con số...

Hai anh em Đinh Văn An và Đinh Văn Ư chuẩn bị lên đường nhập ngũ.

Từ đó, hình ảnh các chú bộ đội luôn thường trực trong tâm hồn em, nên chuyện hai anh em mình viết đơn xung phong tình nguyện nhập ngũ cũng là bắt nguồn từ đó và đây cũng là ước nguyện của gia đình, ba mẹ và bà con dân làng của em.

Đứng bên An, Ư cũng xúc động không kém, em chia sẻ: Những năm qua, thấy trên đài báo, mạng xã hội, hình ảnh các anh bộ đội quên mình vượt dòng nước lũ ứng cứu nhân dân, hay hình ảnh bộ đội về thôn giúp đỡ nhân dân, trong đó có cả gia đình em đã khiến bọn em quý mến và mong ước trở thành bộ đội.

Từ đó, với em, được vào bộ đội, đứng trong quân ngũ không những là niềm vui, hạnh phúc mà còn là được cống hiến sức lực, cùng với anh em bạn bè, đồng đội chung sức huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị, quân đội vững mạnh để bảo vệ Tổ quốc. Khi về đơn vị mới, trong môi trường tập thể, môi trường quân đội, em sẽ cố gắng rèn luyện giúp bản thân để hiểu biết hơn, cứng cỏi và trưởng thành hơn.

Đinh Văn An, Đinh Văn Ư khi bước qua "cầu vinh quang".

Ông Đinh Văn Sak (48 tuổi), ba của hai anh em An và Ư cho biết: “Hai cháu là lao động chính của gia đình, việc hai anh em viết đơn tình nguyện nhập ngũ được vợ chồng tôi nhất trí, ủng hộ và tôn trọng. Quãng thời gian hai cháu đi bộ đội, gia đình cũng sẽ gặp nhiều khó khăn, song vợ chồng tôi sẽ cố gắng vươn lên và thường xuyên động viên, nhắc nhở hai cháu phải cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

Có mặt từ rất sớm để tiễn đưa các trai làng vào bộ đội, ông Đinh A Neo (72 tuổi), già làng Srắt nói: Năm nay, bà con dân làng mình rất vinh dự và tự hào vì có nhiều đứa con của làng tình nguyện nhập ngũ, đặc biệt có anh em Ư và An, con nhà Neo. Những ngày qua, nhiều cán bộ của cơ quan quân sự huyện, UBND huyện, xã và cả dân làng chúng tôi đến nhà chúc mừng cho 2 cháu, từ nay 2 cháu trở thành Bộ đội Cụ Hồ rồi, phải sống, làm việc cho thật tốt, cùng với anh em đồng đội trong đơn vị đoàn kết, đem sức mình để phụng sự, bảo vệ và xây dựng quê hương và đất nước.

Niềm vui của hai anh em An và Ư lúc chuẩn bị lên xe về đơn vị mới.

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Đình Lộc, Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự huyện Kbang cho biết: Để có được những tấm gương xung phong đi bộ đội như hai anh em Đinh Văn Ư và Đinh Văn An, Đảng ủy, Ban chỉ huy Quân sự huyện đã xác định nhiều chủ trương, biện pháp sát đúng để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc tuyển gọi thanh niên nhập ngũ.

Đồng thời, chủ động phối hợp với Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện và các cơ quan ban ngành địa phương tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, tặng quà động viên những thanh niên trước lúc lên đường nhập ngũ; tổ chức buổi gặp gỡ giữa những thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về với thanh niên chuẩn bị lên đường để các em cùng tâm sự, trao đổi những kinh nghiệm sống, học tập, rèn luyện trong môi trường quân đội.

Qua đây, giúp những chiến sĩ mới có thêm kiến thức, hành trang và sự tự tin khi bước vào rèn luyện phấn đấu trong môi trường quân ngũ.

Bài, ảnh: LÊ QUANG HỒI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/chuyen-hai-anh-em-nguoi-ba-na-viet-don-tinh-nguyen-nhap-ngu-686179