Chuyện có thực mà không dám tin

Lúc đó, anh đang làm việc trong phòng, trên tay có một số "kim loại" bao gồm nhẫn cưới và chùm chìa khóa. Khi anh đưa tay lên công tắc đèn trên tường cũng là lúc sét đánh trúng vào tay trái của anh.

Mèo về tìm chủ sau 12 năm thất lạc

12 năm về trước, George - con mèo cưng của Freda Watson đã lẻn ra khỏi nhà ở Winnipeg, Manitoba. Kể từ đó, Watson nghĩ rằng đã mất nó mãi mãi.

Nhưng vào ngày thứ năm vừa rồi, một người yêu động vật đã nhìn thấy George trên đường phố và đưa nó đến Hội Winnipeg Humane.

Các nhân viên ở Hội tìm thấy một hình xăm đã mờ trên người của mèo Geogre. Theo nguồn tin từ UPI, Watson không còn sống ở địa chỉ được ghi trên hình xăm của George, nhưng nhân viên hội Winnipeg Humane đã tìm được chị dâu của Watson. Người chị dâu sau đó thông báo đến Watson là con mèo vẫn sống và khỏe mạnh.

Watson đã rất sốc. "Tôi bảo chị nói nghiêm túc không?", Watson nói với CBC. "Tôi mất ngủ cả đêm trước, sáng hôm sau còn khóc", cô nói. Các nhân viên Hội Winnipeg Humane cho biết con mèo đã rít lên với họ, nhưng khi nhìn thấy Watson lần đầu tiên trong hơn 1 thập kỷ thì nó dịu đi rất nhiều. "Khi tôi đi đến chuồng và vuốt ve nó, nó đột nhiên cọ cọ vào người tôi, như thể nó vẫn nhớ tôi. Tôi bế nó lên tay, và nó thì vòng cả hai tay quanh cổ tôi như đang ôm tôi vậy".

Watson nghĩ rằng hẳn ai đó đã chăm sóc George rất cẩn thận những năm vừa qua, và cô ấy hy vọng sẽ tìm được họ, để tìm hiểu xem họ có muốn đến thăm George hay không. "Nhưng George thật sự là gia đình của chúng tôi và nó xứng đáng ở với chúng tôi nhiều năm nữa. Nó đã già đi - nó sẽ 14 tuổi vào tháng 12 tới", cô nói với CBC.

Tìm thấy bức tranh 118 năm tuổi ở Nam Cực

Bức tranh bị mất đã 118 năm của một trong những nhà thám hiểm nổi tiếng nhất nước Anh được phát hiện ở Nam Cực.

Các nhà khoa học cảm thấy bối rối trước bức tranh màu nước tinh tế khắc họa một con chim trong một túp lều ở Cape Adare - bán đảo nằm phía viễn đông lục địa.

Tác phẩm nghệ thuật gần như được bảo quản hoàn hảo được vẽ bởi Tiến sĩ Edward Wilson, một nhà thám hiểm vùng cực Anh, đã chết ở Nam Cực với trưởng đoàn thám hiểm Robert Falcon Scott. Bức tranh ẩn mình giữa những mảnh giấy và bụi bẩn trong túp lều nhà thám hiểm đã ở trong chuyến thám hiểm năm 1911, từ đó ông không bao giờ trở lại. Bức tranh mô tả một con chim leo cây ngực trắng, với đề tựa "1899 Tree Creeper".

Nhưng làm thế nào bức tranh lại có mặt trong căn hầm Cape Adare 12 năm sau khi tiến sĩ Wilson vẽ nó đến nay vẫn là một bí ẩn. Josefin Bergmark-Jimenez, một người làm công tác bảo tồn tranh đã tìm thấy tác phẩm nghệ thuật này khi dọn dẹp căn hầm để phục hồi nó. Bức tranh nằm trong tập tài liệu đầu giường. Josefin đã rất kinh ngạc khi nhìn thấy bức tranh. "Màu sắc, sự sống động, đó là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời, tôi không thể tin rằng nó ở đó" - Josefin nói.

"Căn lều Cape Adare được đoàn thám hiểm của Na Uy Carsten Borchgrevink vào năm 1899, sau đó được Đảng Captain Scott sử dụng vào năm 1911", bà Lizzie Meek, quản lý chương trình Di sản Nam Cực cho biết. "Chúng tôi biết rằng người vẽ bức tranh có thể là một trong số những người trong chuyến thám hiểm đó." Một đồng nghiệp của Lizze, Bergmark-Jimenez, từng đến dự bài thuyết trình về tiến sĩ Wilson khi nhóm nghiên cứu đang tìm hiểu về họa sĩ này. "Người thuyết trình đã cho chúng tôi xem vài tác phẩm nghệ thuật của TS. Wilson. Ngay khi nhìn thấy chữ viết tay đặc biệt của ông ấy, tôi biết ông ấy đã vẽ bức tranh này".

Bức tranh màu nước được phát hiện vào năm 2016 nhưng được giữ bí mật để Tổ chức Trust Antarctic Heritage tập trung khôi phục lại 1.500 hiện vật mà họ thu được từ các hầm Cape Adare. Nó sẽ được trả lại khi các cấu trúc đã được bảo tồn cẩn thận.

Đi siêu thị, nhặt thêm 1 đứa con

Người ta vào siêu thị và trở về với lỉnh kỉnh những món đồ mua sắm thì bà mẹ này lại trở về với một bé sơ sinh trên tay, câu chuyện khiến nhiều người phải tròn mắt ngạc nhiên.

Thử tưởng tượng một ngày nào đó bạn bước vào siêu thị nhưng một tiếng sau lại đi ra với một đứa con trên tay, "kịch bản" vô lý này thì ai mà nghĩ ra được. Vậy mà nó lại có xảy ra với một bà mẹ ở Canada.

Đó là câu chuyện sinh con vô cùng đặc biệt của chị Ashleigh Miller-Cross ở Halifax, Nova Scotia (Canada). Ngày 28/4, Ashleigh đến siêu thị Atlantic Superstore để mua đồ.

Không phải bệnh viện, trạm y tế, cậu bé này chào đời trong... siêu thị.

Khi đó, Ashleigh bất ngờ lên cơn đau bụng dữ dội, cô vội lao vào nhà vệ sinh, nhưng chỉ ít phút sau bà mẹ này bất ngờ nhận ra mình sắp sinh con. Ashleigh hoảng loạn la hét trong nhà vệ sinh, may mắn có một nhân viên siêu thị nghe thấy tiếng kêu cứu của cô và chạy đến giúp đỡ.

Malcolm Comeau, quản lý siêu thị, kể lại tình huống hy hữu mà lần đầu tiên anh gặp trong đời: "Khi đó, tôi nghe thấy tiếng kêu phát ra từ nhà vệ sinh. Tôi chạy đến mở cửa ra thì thấy Ashleigh ngồi trên bồn cầu, đứa bé đã chui ra được nửa người. Tôi vội vàng lấy điện thoại gọi 911".

Sở dĩ Ashleigh rơi vào tình huống bị động như vậy là vì cô không hề biết mình mang thai và sắp sinh con, bởi cô mới sinh bé gái đầu lòng được 10 tháng.

"Tôi thực sự không biết mình mang bầu. Tôi chỉ nghĩ mình bụng to là vì mới sinh bé Mia 10 tháng trước, nhưng bụng tôi cũng không có dấu hiệu to ra và tôi cũng không thấy thèm ăn như người nghén", Ashleigh nhớ lại.

Ezra và chị gái Mia.

Để đánh dấu cho sự ra đời bất ngờ của cậu con trai, Ashleigh đã đặt con trong chiếc giỏ siêu thị đựng đầy rau củ quả để chụp ảnh sơ sinh.

"Chạy trời không khỏi... sét"?

Nick Gemayel là chủ của một công ty, vào một hôm thứ hai khi anh đang ngồi ở phòng làm việc trong gara của mình thì một cơn giông lớn quét qua thị trấn. Các nhân chứng cho biết, một cột sét đã đánh xuống vỉa hè bên ngoài tòa nhà công ty của Nick rồi... chạy thẳng vào bên trong.

Lúc đó, Nick Gemayel đang làm việc trong phòng, trên tay có một số "kim loại" bao gồm nhẫn cưới và chùm chìa khóa. Khi anh đưa tay lên công tắc đèn trên tường cũng là lúc sét đánh trúng vào tay trái của anh.

Nick bàng hoàng nhớ lại: "Từ công tắc trên tường, tôi thấy một vệt sáng rất chói rồi sau đó là một tiếng nổ lớn nhất tôi chưa bao giờ nghe thấy trong đời. Sau đó là một mình tôi trong một căn phòng tối đen bởi vì điện đã mất hoàn toàn".

Nick Gemayel bàng hoàng kể lại chuyện bị sét đánh trúng vào tay khi đưa lên công tắc điện.

Không chỉ có Nick mà Ryan Davis - quản lý của công ty đứng ngoài một cửa hàng gần đó chứng kiến cột sét sáng lòa đánh vào gara khi anh chỉ cách nó có 6 mét: "Cột sét rất to, sáng và nổ lớn. Tôi liền quay người và đi đường khác. Tôi không muốn lại gần cột sét đó chút nào".

Sau vụ sét đánh, Nick cuống cuồng kiểm tra gara của mình. Gara gần như nát vụn, điện thoại bị đốt cháy, đường dây điện trung tâm cháy, gần như tất cả máy tính và xe cộ trong gara hư hại nặng. Sau khi kiểm tra đồ nghề suốt 30 phút, Nick mới nhận ra rằng bản thân anh cũng bị thương.

"Các cơ của tôi co lại và đầu tôi mụ đi. Tôi bắt đầu thấy rất lạ. Thế rồi tay của tôi bắt đầu phồng rộp lên", anh nói. Nick được đưa tới bệnh viện Highland, các bác sĩ chẩn đoán anh mắc chứng tiêu cơ vân cấp (rhabdomyolysis). Các tế bào cơ của anh bị tổn thương và có thể gây suy thận. Các bác sĩ chẩn đoán anh mắc chứng tiêu cơ vân cấp (rhabdomyolysis), các tế bào cơ của anh bị tổn thương và có thể gây suy thận.

Nick hiện đã ra viện và buộc phải đảm bảo cơ thể luôn được cung cấp đủ nước để tránh mọi trường hợp xấu nhất có thể xảy ra cho thận của anh. Gara thiệt hại nặng nề nhưng có thể khắc phục được, quan trọng là Nick đã giữ được mạng sống: "Nói thật là tôi chỉ thấy quá vui vì mình còn sống và thú thật là tôi vẫn còn bị sốc sau chuyện đã xảy ra".

Anh sẽ sớm trở lại làm việc sau một vài ngày nghỉ ngơi nhưng anh cho biết sẽ tuyệt đối không sờ đến bất cứ cái công tắc nào nữa trong thời gian tới.

Hoàng Anh (tổng hợp)

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/chuyen-co-thuc-ma-khong-dam-tin-191705/