Chuyện chưa biết về cây đại phong cầm Nhà thờ Lớn Hà Nội

Giữa tháng 2 vừa qua, tại Nhà thờ Chính Tòa Hà Nội đã diễn ra buổi hòa nhạc có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ. Trong đó, nghệ sĩ đàn organ người Đức Thorsten Gobel đã tham gia biểu diễn độc tấu với cây đại phong cầm có khối lượng lên tới 9 tấn.

Đây là lần đầu tiên cây đại phong cầm đặc biệt này được sử dụng trong không gian của Nhà thờ Lớn Hà Nội. Và điều đặc biệt hơn nữa, chính nhờ sự kết nối của những người yêu Việt Nam, yêu Hà Nội, mà cây đại phong cầm này đã rời bến từ tỉnh Itami Nhật Bản để cập bến tại thủ đô Hà Nội.

Sống và làm việc tại Việt Nam đã hơn 30 năm, Ông Shinichi Mochizuki - Điều phối viên quốc tế mạng lưới giao đông Châu Âu tại Nhật Bản đã quá quen thuộc với Nhà thờ Lớn Hà Nội. Thế nhưng ngày hôm nay, ông đến đây với một niềm háo hức riêng, để giới thiệu tới những người bạn Việt Nam của mình về cây đại phong cầm mà ông chính là người có duyên kết nối.

Cũng theo chia sẻ của ông Shinichi Mochizuki, việc tỉnh Itami lựa chọn Nhà thờ lớn Hà Nội để tặng cây đại phong cầm không chỉ bởi không gian mà còn cả điều kiện để có thể tiếp quản các công tác duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa và sau này là kĩ thuật biểu diễn. Bởi, muốn điều khiển cây đại phong cầm này, người nghệ sĩ biểu diễn phải được đào tạo bài bản để có thể vừa điều khiển phím phía trên bằng đôi bàn tay điêu luyện, nhưng cũng phải kết hợp nhuần nhuyễn phần đạp chân để âm thanh có thể đi qua hệ thống 1696 ống, nhờ vậy mà tạo vòm âm thanh sống động, gần tương đương một dàn nhạc.

Từ Thành phố Itami Nhật Bản về tới Nhà thờ Lớn Hà Nội, đại phong cầm đã được sửa chữa và có một diện mạo mới hơn phiên bản của năm 1993. Thế nhưng, qua 20 năm, những âm thanh vang lên từ cây đàn này vẫn nguyên vẹn như ngày đầu. Những âm thanh linh thiêng, truyền cảm và gắn kết mọi người lại với nhau.

Thực hiện : Anh Thư Như Huỳnh

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/chuyen-chua-biet-ve-cay-dai-phong-cam-nha-tho-lon-ha-noi