"Chuông gió" Thu Minh: “Tôi không vô học!”

(VnMedia) - Thẳng thắn nhưng không phải đanh đá. Thu Minh “chuông gió” kén người nghe ngày nào đang muốn chọn chiếc “chuông” khác để đi “đánh” ở một xứ có nhiều khán giả hơn. Cô bảo tiếng “chuông” ấy vẫn “sexy” nhưng mềm hơn, dễ nghe hơn và không vô học.

Thời gian sẽ cho biết tiếng chuông ấy ngân xa tới đâu, còn giờ là lúc cùng lắng nghe câu chuyện của cô để thấy được một Thu Minh bản lĩnh thế nào… Tôi không bắt chước Thanh Thảo, Mỹ Tâm - Thu Minh bây giờ có khác Thu Minh 5 năm về trước? Mọi người nói tôi vẫn trẻ trung, đẹp hơn, hát hay hơn. Tôi cũng thấy mọi người nói đúng (cười). Bản thân tôi thấy mình trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn khi đứng trên sân khấu và chững chạc hơn trong đời sống nói chung và đời sống tình cảm nói riêng. Cách cư xử cũng đỡ hơn chứ chưa được “hoàn hảo” như trông đợi của mọi người. Bây giờ tôi có thể tự tin nói rằng Thu Minh là một thương hiệu có uy tín. Uy tín chứ không phải lớn hay nhỏ hay một thứ gì khác. Uy tín nghĩa là hàng thật, việc thật và hết lòng, và tôi tin rằng mọi người đến với chương trình của tôi vì họ thấy xứng đáng. Ca sỹ Thu Minh - Có một bài báo, trong đó viết Thu Minh sắp cho ra một đĩa mang tính thị trường, nhưng thông cáo báo chí của chị lại bảo mục đích là mở rộng đối tượng phục vụ? Có thể người viết bài đó nắm ý của tôi nhưng viết chưa đúng ngôn luận của tôi là muốn kết bạn với nhiều người hơn từ âm nhạc. Trước đây âm nhạc của tôi chỉ kết bạn với những người có cá tính, họ luôn đòi hỏi những gì mà tôi có trước đây, nhưng với những người thích sự đơn giản, dễ nghe, dễ hiểu, dịu dàng, nhẹ nhàng hơn thì đây là lúc tôi có thể kết bạn với họ. Nôm na là như vậy. Còn nói đúng nghĩa, nói trắng, nói thẳng ra là tôi muốn thử sức mình ở phần âm nhạc dành cho số đông. Mà bạn biết âm nhạc dành cho số đông của mình là gì rồi. - Như vậy có phải là “hạ cấp” bản thân không? Tôi thì không nghĩ như vậy. Hạ cấp hay không là do cách hát của mình. Hát bài hát của nhạc sỹ nào thì tôi tôn trọng phong cách và xu hướng của loại âm nhạc mà nhạc sỹ đó sáng tác, nhưng nói ca sỹ là người sáng tạo thứ hai tức là tôi đem bản lĩnh của mình, cái tôi của Thu Minh, một Thu Minh riêng biệt vào dòng âm nhạc đó. Chắc chắn không phải vì hát nhạc thị trường mà tôi phải bắt chước hát cho giống với Phan Đinh Tùng hoặc Mỹ Tâm hay Thanh Thảo, mà cất giọng lên người nghe vẫn thấy đó là Thu Minh, vẫn là chuẩn mực Thu Minh mà khi người ta nhắc tới là có chuyên môn trong ca hát chứ không phải là tay ngang. Dù trong đĩa mới này tôi có giảm bớt tính kỹ thuật, tức là không quá phô trương mà làm nó mềm mại hơn, nhưng tất cả vẫn là tôi, là cái có học chứ không phải vô học. "Là cái có học chứ không phải vô học" Tôi muốn kết bạn với những khán giả "đơn giản" - Đối tượng phục vụ mới chị nhắm đến là ai, họ ở đâu? Là những người thích nghe nhạc đơn giản, dễ hiểu hơn. Nơi nào người ta thích người ta sẽ nghe. Và tôi nghĩ người nghe ở khắp mọi nơi, không kể tỉnh hay thành phố và cả hải ngoại cũng có nhiều người nghe. Tôi cũng thử trình diễn thử một bài của Minh Khang, và mới nghe hát mấy câu khán giả đã vỗ tay. (cười lớn) - Động lực nào khiến chị đã quyết định thay đổi như thế? Tôi đi biểu diễn nước ngoài nhiều, qua các lần chia sẻ tôi biết nhiều người không chê tôi hát nhưng không thích bài tôi hát. Họ khen giọng hát của tôi nhưng bảo: “Bài mày hát căng quá tao không thích”. Từ đó tôi ngộ ra, và tìm những bài dễ nghe, dễ hiểu hơn cho họ. Và quả thật, với những bài hát mới thì họ thích. - Khi ra đĩa, chị có đoán bao nhiêu phần trăm là mình sẽ… Về dòng nhạc này tôi chưa có kinh nghiệm và hiểu biết rằng hát cái gì mới “ăn” lắm cho nên đĩa này tôi đều dựa vào kiến thức và kinh nghiệm về nhạc thị trường của Minh Khang. Trước đây, tôi ở “khu riêng” của mình, giờ bước sang “khu nhà” của người khác nên “nhập gia tùy tục”. Tất nhiên, tôi vẫn có cái riêng của mình. Dù chưa bao giờ hát dòng nhạc này nhưng tôi vẫn muốn thử, và để hát cho tốt tôi lắng nghe ý kiến của mọi người, rồi điều chỉnh nhưng với cái tôi của mình, và nó ra một sản phẩm của Thu Minh. Do không rành rẽ lắm nên tôi không đoán trước được kết quả cuối cùng sẽ thế nào, nhưng tôi bỏ tiền đầu tư vì tôi muốn khám phá mình ở một sân chơi khác. Dù là muốn khám phá mình ở lĩnh vực khác nhưng tôi luôn có lòng tự trọng, cái nào tôi nhắm mình có thể làm được, làm tốt thì mới thử, ngược lại tôi sẽ từ chối. Dĩ nhiên, tôi không liều lĩnh quá mức mà là có cân nhắc “chọn mặt gửi vàng”, tức là gửi niềm tin thành công vào Minh Khang. Và thực tế, khi hát thử thấy được khán giả vỗ tay tôi tin là có hiệu quả (cười) và tôi càng tự tin hơn với quyết định của mình. - Xin hỏi thật, Thu Minh có bao giờ hát líp (lypsinc)? Ngoại trừ những chương trình của đài truyền hình yêu cầu, ví dụ: Quà tặng trái tim. Trong chương trình này đa số mọi người hát líp nhưng riêng tôi hát thật. Tôi dám khẳng định điều đó. Chỉ riêng các chương trình quay ở phim trường nhà đài buộc phải hát líp thì phải thực hiện thôi. - Đây có phải là điều mà Thu Minh “ăn đứt” đồng nghiệp? Cũng có thể! Nếu so với người hát hay thì tôi “ăn” họ ở phong cách trình diễn không bị tẻ nhạt vì thế mạnh của tôi là có thể nhảy được và ở sự sexy, bốc lửa. Còn với người không hát hay, nhảy đẹp thì tôi “hơn đứt” họ ở khoản tôi hát thật, diễn thật còn họ phải hát líp. Ăn đứt đồng nghiệp ở khoản không hát lip... - Vậy còn điều gì ở Thu Minh “dở” hơn so với đồng nghiệp? Hình như tôi không có sự xông xáo, thiếu tham vọng và ý chí để đạt bằng được mục đích. Tôi hơi bị… tàn tàn. Album nào cũng lâu lâu mới làm xong. Đối với tôi, thích thì làm, không thích thì… thôi kệ, nên nhiều khi kế hoạch cứ bị kéo dài…(cười) Tôi coi thường đàn ông... bỏ vợ chạy theo người tình! - Chị thích đặc điểm gì ở đàn ông? Điều đầu tiên, tôi thích và đề cao một người đàn ông có trách nhiệm, còn cái khác chưa bàn tới. Không hiểu tại sao, tôi có quan điểm hơi cực đoan. Dù tôi không quen biết người đó, người đó cũng không làm gì hại tôi, nhưng nếu tôi nghe tin nói rằng người đàn ông đó bỏ vợ, bỏ con chạy theo một cuộc tình khác tự nhiên tôi coi thường liền. Mới nghe thôi tôi đã có cảm giác đó rồi. - Thế có đàn ông nào chị ghét? Tôi ghét đàn ông nổ. "Tôi ghét đàn ông nổ..." - Còn người đàn ông của chị thì sao? Chắc chắn là người có trách nhiệm rồi (cười). Nhưng thật sự tôi không nghĩ là mình sẽ công bố chuyện này với tất cả mọi người. Biết đâu bây giờ tôi đã có chồng rồi mà không ai biết. (cười) - Chị muốn người khác viết về mình thế nào? Tôi nói chuyện thẳng thắn, nghĩ gì nói vậy, nhưng tôi không muốn người viết lại thể hiện cho người đọc thấy tôi là người đanh đá. Văn nói khác văn viết, cùng nội dung, nhưng viết bằng ngôn từ khác, người đọc lại cảm nhận ra một trạng thái khác. Ví dụ: thực tế tôi nói: “Nếu nói đến vấn đề đó thì không có bàn luận gì ở đây hết” nhưng họ lại viết thành: “Nếu nói vậy thì miễn bàn!” Tôi không muốn người khác hiểu sự thẳng thắn của tôi thành sự chảnh chọe, chua ngoa. Tôi trả lời lịch sự nên tôi muốn người viết dùng từ nghe một cách có văn hóa, nghĩa là người đọc hiểu được sự thẳng thắn được diễn tả một cách lịch sự. Xin cảm ơn Thu Minh và chúc cho chị luôn thu hút được khán giả của mình một cách sexy… Gia Hoàng

Nguồn VnMedia: http://www6.vnmedia.vn/newsdetail.asp?catid=57&newsid=201223