Chuộc lỗi lầm quá khứ, cựu binh Mỹ sang Hà Nội làm sạch các con ngõ

Thấy các bức tường nhem nhuốc bởi những tờ quảng cáo dán tràn lan, trái phép, cựu binh Mỹ Paul George Harding đã cùng học viên lớp tiếng Anh của mình “xắn tay áo” cạo sạch từng quảng cáo, rao vặt ở nhiều ngõ phố Hà Nội.

Người đàn ông ngoại quốc Paul George Harding (69 tuổi) khiến nhiều người thích thú khi cùng học viên của mình gỡ từng tờ quảng cáo, rao vặt dán trái phép trên bờ tường, cột điện ở các ngõ phố thuộc phường Trung Hòa (quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Cách đây nửa thế kỷ, Paul George Harding từng là lính Mỹ, thuộc không quân, tham chiến tại chiến trường Bình Định, Lâm Đồng. Day dứt với những hậu quả do chiến tranh gây ra, người đàn ông này đã trở lại dải đất hình chữ S, với hi vọng làm được một điều gì đó có ích, bù đắp những sai lầm thời trai trẻ.

Paul nói, ông ghét phải nhớ lại những việc đã làm trong chiến tranh và hối hận về khoảng thời gian cầm súng giết những người ở bên kia chiến tuyến. Thời điểm đó, ông còn quá trẻ để nhận thức được sự khắc nghiệt của chiến tranh.

Năm 2014, ông trở lại Việt Nam và mở một lớp họp tiếng Anh miễn phí tại phường Trung Hòa. Số lượng học viên lên đến 400 người, đủ mọi thành phần, lứa tuổi. “Càng sống ở đất nước các bạn, tôi càng hiểu hơn về giá trị văn hóa, con người Việt Nam, thêm yêu ẩm thực, phố phường”, ông Paul trải lòng.

Không chỉ mở lớp học miễn phí, người đàn ông đến từ “xứ sở cờ hoa” còn vận động học viên của mình gỡ những tờ quảng cáo, rao vặt dán nhem nhuốc trên cột điện, bờ tường, để phố phường trở nên sạch, đẹp hơn.

Paul tâm sự, cách đây không lâu, ông có xem tin tức trên tivi, thấy rằng việc dán giấy quảng cáo, rao vặt, áp phích… lên tường là không đúng quy định. Chính vì vậy, ông đã cùng học viên đi tháo dỡ, xóa những biển quảng cáo này.

Hiện nhóm của ông đã xử lý được nhiều loại quảng cáo, rao vặt trên các tuyến phố như Trần Duy Hưng, Nguyễn Thị Định, Nguyễn Ngọc Vũ...

Theo chia sẻ của anh Nguyễn Bình Minh (Trần Duy Hưng, Cầu Giấy), từ ngày nhóm ông Paul George Harding “xuống phố”, tình trạng dán quảng cáo, rao vặt ở khu vực này giảm hẳn. “Nhiều người thấy ông tích cực làm đẹp ngõ phố, nên cũng không” nỡ” dán quảng cáo lên tường nữa”, anh Minh nói.

Mỗi khi rảnh rỗi, ông Paul lại “hô hào” học viên của mình chung tay, làm sạch phố phường.

Không chỉ gỡ những biển quảng cáo trái phép, trong thời gian tới, người đàn ông ngoại quốc này còn muốn làm điều gì đó mới mẻ hơn. “Biến một số bãi rác thành vườn hoa, cây xanh cũng không phải là ý kiến tồi”, Paul gợi ý.

Chị Huyền – trợ giảng của Paul ở trung tâm tiếng Anh cho biết, ông Paul là một người rất siêng năng và tận tâm.

Việc làm của ông Paul được người dân ủng hộ nhiệt tình. Ông nói: “Mọi người đồng hành cùng tôi làm sạch phố phường. Ai đi qua cũng chào hỏi. Tôi có thêm nhiều bạn mới là những người dân ở đây”.

Ông Paul dự định sẽ làm sạch tất cả các con ngõ thuộc phường Trung Hòa, kéo dài từ đường Trần Duy Hưng đến Lê Văn Lương.

Dụng cụ để ông Paul gỡ từng tờ quảng cáo, rao vặt dán sai quy định.

Cường Ngô

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/chuoc-loi-lam-qua-khu-cuu-binh-my-sang-ha-noi-lam-sach-cac-con-ngo-667586.bld