Chung tay bảo vệ môi trường

Sáng 13-3, tại Công trình nghệ thuật sắp đặt ven sông Hồng, phường Phúc Tân (quận Hoàn Kiếm), ông Đức - sống trong bãi Phúc Tân nhìn thấy một em nhỏ có hành vi bôi bẩn lên một số tác phẩm, liền tiến lại nhắc nhở. Ông yêu cầu cháu bé ngừng ngay việc vẽ bậy lên tác phẩm nghệ thuật. Tức thì một người đàn ông trẻ, chắc là bố đứa trẻ đứng đó liền cau mặt, cự cãi:

- Tác phẩm nghệ thuật gì đâu mà ông bảo vệ ghê thế? Cũng là rác cả thôi.

Cháu bé đã ngừng tay. Ông Đức đứng lại, nghiêm giọng:

- Chắc anh không biết. Khu vực này trước đây là nơi tập kết rác thải, rất bẩn. Một dự án nhân văn được nhóm nghệ sĩ thực hiện đã biến khu vực này thành nơi khang trang, sạch sẽ, không còn cảnh tập kết rác thải nữa. Nếu anh để ý, những tác phẩm này đều sử dụng đồ tái chế và có ý nhắc nhở mỗi người phải chung tay bảo vệ môi trường. Không có “bãi rác” nào lại sinh động như thế này và hằng ngày rất nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh.

Lúc này, vợ của người đàn ông trẻ tiến lại, chị nói:

- Bác ấy nói đúng đấy anh. Đây là công trình nghệ thuật, được dư luận hưởng ứng trong thời gian qua. Em và mấy bạn cùng cơ quan cũng mới chụp hình ở đây.

Rồi chị quay sang, xin lỗi ông Đức và kéo chồng, con đi vào trong ngõ.

Trao đổi với Người Xây Dựng, ông Đức cho biết, việc biến bãi rác thành tác phẩm, vườn hoa đã khó, để bảo vệ khỏi bị “tái chiếm” còn khó hơn. Vì vậy, ông Đức mong mỗi người dân hãy chung tay cho môi trường các khu dân cư được sạch đẹp, đừng bôi bẩn lên những công trình nghệ thuật công cộng.

NGƯỜI XÂY DỰNG

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/962056/chung-tay-bao-ve-moi-truong