Chúng ta có thể gặp nhiều thất bại, nhưng chúng ta không được bị đánh bại

Nguyễn Thị Vân Anh (sinh năm 2006) là học sinh lớp 12 trường THPT Đặng Huy Trứ (Thừa Thiên Huế). Mới đây, Vân Anh vinh dự được nhận giải C cấp Trung ương Cuộc thi viết tiểu phẩm 'Tuổi trẻ Việt Nam xung kích, sáng tạo vận động Nhân dân chấp hành pháp luật' năm 2023. Không những thế, cô bạn còn có yêu thích với môn Sinh học mãnh liệt và đang trên đường theo đuổi đam mê trở thành một bác sĩ Răng - Hàm - Mặt.

Vân Anh nhận giải thưởng tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam.

Đừng lấy người khác làm thước đo

Là một học sinh cấp 3, đặc biệt là lớp 12, cũng như bao bạn đồng trang lứa, nữ sinh bắt đầu suy nghĩ về những nguyện vọng, định hướng cho tương lai của mình. Cô chia sẻ: “Mặc dù học ở lớp chọn, nhưng xung quanh bạn bè mình luôn rất xuất sắc. Điều đó tạo cho mình suy nghĩ rằng mình sẽ mãi đứng sau, mãi không thể vượt qua người khác”.

Vì là năm cuối cùng, nên cô gái rất muốn được trải nghiệm nhiều cuộc thi khác nhằm tích lũy kiến thức phục vụ cho kỳ thi đại học sắp tới. Tuy vẫn cảm thấy tự ti, nhưng với suy nghĩ tích cực “Mình có thể thua kém người khác ở khía cạnh này, nhưng mình có thể tỏa sáng ở một sân khấu riêng”, cô bạn đã tận dụng thế mạnh môn Sinh học và Hóa học của mình để ứng tuyển vào đội tuyển Học sinh giỏi của trường. Và bao cố gắng cũng đền đáp, Vân Anh đã đạt giải Ba Cuộc thi chọn Học sinh giỏi lớp 12 cấp Tỉnh (2023 - 2024). “Lúc nhận giải, mình hơi bất ngờ, vì không nghĩ mình sẽ đạt được; mình sợ đến mức không dám xem điện thoại và chỉ khi nhận được lời chúc từ mọi người, mình mới tin đây là sự thật”, cô tâm sự.

Vân Anh (ngoài cùng bên trái) cùng cô giáo và các bạn trong hoạt động ngoại khóa.

Chuyến đi trải nghiệm

Quá trình đến với cuộc thi viết tiểu phẩm "Tuổi trẻ Việt Nam xung kích, sáng tạo vận động Nhân dân chấp hành pháp luật" xuất phát từ một sự tình cờ, cô gái được cô giáo chủ nhiệm giới thiệu đề tài và ngay lập tức bắt tay vào sáng tác. “Mới đầu, khi tìm kiếm chủ đề, mọi thứ đều rất khó khăn, mình tốn rất nhiều thời gian để tìm kiếm thông tin. Nhưng sau khi thống nhất được chủ đề, mình chỉ tốn một đêm để hoàn thiện tác phẩm và sáng mai là nộp luôn.”, Vân Anh nhớ lại. Ghi ấn tượng với tác phẩm độc đáo mang tên “Đường Cùng”, tái hiện thực tại khốc liệt về sự nghèo khó, khiến con người rơi vào tệ nạn, lầm than. Nữ sinh đã có cơ hội đặt chân đến thủ đô Hà Nội - một chuyến trải nghiệm nhiều cung bậc cảm xúc.

Dù đang trong quá trình ôn thi gấp rút, nhưng Vân Anh vẫn niềm nở chia sẻ với chuyên trang Sinh Viên Việt Nam - Báo Tiền Phong về chuyến đi Hà Nội vừa rồi: “May mắn được đến với Hà Nội, còn là vào mùa thu đẹp nhất, mình ấn tượng với cảnh sắc nơi đây. Quá trình tổng duyệt cho lễ trao giải cũng giúp mình nhận ra được sự chuyên nghiệp, nghiêm túc trong công việc. Mình còn được gặp gỡ các anh chị lớn hơn, lắng nghe những chuyến đi của họ khiến mình càng mong muốn sẽ có cơ hội được trải nghiệm nhiều hơn, trở nên tốt hơn.”

Khi được hỏi về trường đại học mơ ước, cô bạn không ngại bày tỏ niềm yêu thích với Đại học Y Huế, xuất phát từ niềm yêu thích bộ môn khoa học tự nhiên. Vân Anh cũng tâm sự rằng: “Đầu tiên, mình có nguyện vọng to lớn đó là được bước chân vào ngôi trường Ngoại thương, nhưng vì tự ti về ngoại ngữ nên mình rất e ngại, sau đó, mình dần tìm ra được đam mê và quyết định theo đuổi việc trở thành một bác sĩ”.

Sau những lần mặc cảm, muốn bỏ cuộc vì tự ti, cô gái đã nhận ra rằng: “Bản thân mỗi người đừng sợ bị lu mờ vì hào quang của người khác, cứ xem nó là động lực để dẫn mình ra khỏi đường hầm tăm tối”. Giờ đây, Vân Anh không còn cảm thấy buồn vì sự giỏi giang của các bạn xung quanh, mà trở nên mạnh mẽ hơn, lắng nghe bản thân nhiều hơn.

Gia đình là nguồn sức mạnh to lớn

Bố mẹ là người luôn đồng hành cũng Vân Anh trong mọi quyết định, trong mọi chuyến đi. Dù cô gái nhỏ có lựa chọn con đường như thế nào thì bố mẹ vẫn luôn ủng hộ, “Mình đã chia sẻ về quyết định sẽ học đại học ở Huế và bố mẹ mình hoàn toàn đồng ý, bố mẹ mình tuy ít nói nhưng sẽ có những hành động thể hiện tình yêu với mình”. Chia sẻ sâu hơn về việc lựa chọn học ở quê nhà, cô bạn trẻ bày tỏ: “Mình rất thương bố mẹ, đây chính là nguồn động lực cho mình phấn đấu học tập mỗi ngày. Mình sẽ cố gắng thật nhiều để không phụ công sức nuôi dưỡng, dạy dỗ của bố mẹ. Học ở Huế một phần cũng là vì mình muốn ở gần với bố mẹ, để quan tâm bố mẹ nhiều hơn.”

Vân Anh cùng bố nhận giải thưởng Học sinh giỏi tại trường THPT Đặng Huy Trứ.

Khám phá bản thân là một hành trình dài

Giờ đây, khi đã tích lũy nhiều trải nghiệm, Vân Anh cảm thấy nỗi lo, áp lực đồng trang lứa không còn quá đáng sợ, cô bạn chỉ có một mục tiêu duy nhất là tập trung cho kỳ thi phía trước. “Khoảng thời gian nước rút này khiến mình vỡ ra được nhiều điều, học cách chấp nhận và rút ra bài học từ những thất bại, điều đó sẽ khiến mình đổi thay. Chỉ khi mình không chạy theo thành công của người khác, tập trung cho mục tiêu của mình, thì tự khắc mình sẽ đạt được nó.”, cô tâm sự.

Mặc dù con đường phía trước chắc chắn sẽ còn nhiều thử thách, nhưng trong tương lai, khi đặt chân đến cánh cổng đại học mơ ước, nữ sinh hy vọng sẽ trải nghiệm thêm nhiều hoạt động ngoại khóa, rèn luyện thêm kiến thức chuyên ngành, ngoại ngữ,... thử sức mình ở nhiều vị trí để biết bản thân có gì, cần gì. “Đời phải trải qua giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố, mình có thể lùi bước, nhưng không khuất phục nghịch cảnh, vì có khó khăn mới khiến mình tốt lên”.

Vân Anh cũng muốn gửi lời cuối đến những bạn học sinh, sinh viên rằng: “Phải học cách chịu trách nhiệm với mọi quyết định trong cuộc đời bạn, vì chính bạn mới biết điều gì là phù hợp.”

Minh Châu

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/chung-ta-co-the-gap-nhieu-that-bai-nhung-chung-ta-khong-duoc-bi-danh-bai-post1592601.tpo