Chùm ảnh Siberia tê cóng khi nhiệt độ xuống -58 độ C

Thời tiết Bắc Cực bao trùm khắp các vùng đất của Nga hôm 5/12, nhiệt độ ở Siberia giảm xuống - 58 độ C.

Yakutsk, một trong những thành phố lạnh nhất thế giới nằm cách Moscow khoảng 5.000 km về phía đông, bị bao phủ trong những đám mây và sương mù lạnh giá.

Ông Danila với bộ râu, mũ và khăn quàng cổ bị đóng băng. Ông nói: “Tôi đến Yakutsk để trải nghiệm thời tiết này. Tôi thật may mắn vì vào tháng 12, không dễ gặp thời tiết như vậy”.

“Tôi thực sự không lạnh đến thế vì đã chuẩn bị kỹ càng. Nếu không có quần áo ấm, tôi sẽ chết cóng trong vài phút" - Ông nói và cho biết nhiệt độ khắc nghiệt khiến áo khoác cứng hơn nhiều.

Nhiệt độ ở các vùng của Cộng hòa Sakha nằm ở phía đông bắc Siberia, đã xuống dưới - 55 độ chỉ sau một đêm. Ở Oymyakon, một khu định cư ở Sakha, nhiệt độ là - 58 độ C hôm 5/12.

Tại chợ ở Yakutsk, cá được bán trong tình trạng đông lạnh sâu, đóng thành hàng chục hộp ở chợ mà không cần tủ đông. Trong khi đó các cô bán hàng đội chiếc mũ lông lớn bịt miệng.

“Trời lạnh quá” - một người dân tên Pyotr nói - "Bạn chỉ cần có quần áo chất lượng phù hợp thì mọi chuyện sẽ ổn. Điều quan trọng là phải tiếp tục di chuyển để máu lưu thông."

Hải Yến

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/chum-anh-siberia-te-cong-khi-nhiet-do-xuong-58-do-c-post663672.html