Chùm ảnh con tàu định mệnh lướt qua Mexico, chở giấc mơ Mỹ

Chuyến tàu đầy rủi ro gần như đã trở thành lựa chọn duy nhất cho người tị nạn và người di cư để đến biên giới Mexico-Mỹ.

Ngay khi đến Ciudad Juarez, bên kia biên giới El Paso, Texas (Mỹ), nhóm người tị nạn và di cư bằng cách ngồi trên nóc tàu, chủ yếu là người Venezuela, vui mừng ném đồ đạc xuống đất.

Chuyến tàu chở hàng, thường được gọi là La Bestia (quái vật) đã chở hơn 1.000 “người lướt tàu” trên nóc trong hành trình kéo dài 10 ngày qua Mexico đến biên giới Mỹ.

Theo Daiverson Munoz, 20 tuổi đến từ Venezuela, ngoài việc phải ở trên nóc tàu nhiều ngày, người tị nạn còn phải tránh nhà chức trách Mexico đang cố gắng đưa họ ra khỏi tàu..

“Chúng tôi đang mắc kẹt giữa sa mạc. Nhưng không sao, chúng tôi đang ở đây và chúng tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì sắp thực hiện được ước mơ của mình” – Cậu nói.

Munoz, một sinh viên luật cho biết: “Phần khó nhất là chứng kiến có bao nhiêu người bị thương” trong suốt hành trình. Cậu cho biết 370km cuối cùng của chuyến đi mất 17 giờ do có nhiều điểm dừng.

Jeffri Gomez, một phụ nữ Venezuela 24 tuổi đi cùng chồng và đứa con một tuổi, cảm thấy nhẹ nhõm khi đã đi đến cuối hành trình đầy rẫy nguy hiểm.

Đoàn tàu đã khởi hành cách đó khoảng 1.800 km về phía nam bang Mexico và nhiều người đi tàu đã bị thương trên đường đi.

Chuyến đi gần như đã trở thành lựa chọn duy nhất cho những người hy vọng đến được biên giới Mỹ để theo đuổi một cuộc sống tốt đẹp hơn vì họ gần như không thể mua được vé.

Nhà điều hành đường sắt chính của Mexico đã cắt giảm 30% lưu lượng giao thông vào giữa tháng 9, khi chính phủ thắt chặt các biện pháp an ninh để ngăn chặn người dân lên tàu.

Hải Yến

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/chum-anh-con-tau-dinh-menh-luot-qua-mexico-cho-giac-mo-my-post656549.html