Chữa lành với cuốn tiểu thuyết về tình mẫu tử

'Mẹ sống cùng tôi' của tác giả Bae Kyung Hee xoay quanh hành trình thấu hiểu nhau hơn của người mẹ đơn thân và con gái, khi mỗi người đều có những khó khăn, tâm tư của riêng mình.

Cuốn tiểu thuyết "Mẹ sống cùng tôi" là tác phẩm đầu tay của tác giả Bae Kyung Hee. Ảnh: T.V.

Tác phẩm đầu tay của Bae Kyung Hee được ra mắt bạn đọc Việt Nam đúng dịp Ngày của mẹ (12/5), do dịch giả Hà Thu chuyển ngữ.

Mẹ sống cùng tôi cũng là cuốn sách được chọn cho dự án hỗ trợ phát triển tác giả viết truyện mới của Cơ quan Sáng tạo Nội dung Hàn Quốc.

Cuốn tiểu thuyết xoay quanh câu chuyện về người phụ nữ ngoài 50 tuổi tên Kang Soon Hee. Bà làm mẹ đơn thân từ năm 20 tuổi, một mình nuôi lớn cô con gái Yeon Hwa (đến nay đã 30 tuổi) nhờ kinh doanh nhà trọ cho sinh viên.

Luôn biết ơn sự vất vả của mẹ khi phải một mình nuôi cô lớn khôn, Yeon Hwa chưa bao giờ cãi lời mẹ hay nổi loạn khi còn tuổi teen, luôn là một cô con gái ngoan. Nhưng rồi khi đã ở tuổi 30, trở thành nhân viên một công ty danh giá mà cô từng mơ ước, Yeon Hwa lại đột ngột xin nghỉ việc vì chán nản với cuộc sống công sở nhàm chán, muốn tìm lại quãng thời gian đã mất và được sống là chính mình.

Yeon Hwa trở về nhà trọ của mẹ, bắt đầu học tiếng Anh và nung nấu ý định du học. Tuy nhiên khi về nhà, cô phải tiếp quản nhà trọ của mẹ lúc nào không hay - công việc cô chưa bao giờ nghĩ tới.

Trong khi đó, bà Soon Hee bất ngờ phát hiện mắc ung thư vú. Sau khi làm phẫu thuật cắt bỏ ngực, bà quyết định theo đuổi lại việc học, trở thành một sinh viên như những người thuê trọ của mình.

Sau nhiều biến cố, mẹ con Soon Hee và Yeon Hwa cũng dần xích lại gần nhau, hiểu cho những khó khăn, tâm tư của đối phương.

Phúc Xuyên

Nguồn Znews: https://znews.vn/chua-lanh-voi-cuon-tieu-thuyet-ve-tinh-mau-tu-post1474765.html