Chưa có kinh nghiệm trekking, cô nàng thử thách chinh phục 'nóc nhà Đông Dương'

Dù không có chút thông tin về trekking cũng như không biết cung đường Fansipan, cô gái 27 tuổi vẫn đặt ra thử thách cho bản thân chinh phục bằng được 'nóc nhà Đông Dương'.

Khi có ai đó rủ đi trekking, Hoàng Ánh Phương (đến từ Hà Nội) lại nói: “Tự dưng bỏ tiền ra để hành xác”. Để rồi, vào một ngày đẹp trời ở tuổi 27, cô bạn này đã quyết tâm thử một lần đi “hành xác”.

Cô gái quyết định chọn cung Fansipan để thử xem thể lực kém của bản thân có chinh phục được “nóc nhà Đông Dương” hay không. Không tập luyện, không có sức khỏe, kèm thêm việc đau lưng, mỏi gối, tê tay, Ánh Phương cứ thế xách ba lô lên đường và trekking thành công đỉnh núi Fansipan ở dãy Hoàng Liên Sơn.

Những bông hoa Sơn Tra trắng muốt.

Hoa Đỗ Quyên tuổi đời hàng trăm năm tuổi.

“Chuyến trekking lần này mình đi không có chủ đích, trong lúc đang stress vì công việc, một đồng nghiệp rủ đi leo núi, mùa này đang có hoa Đỗ Quyên đẹp lắm. Mình chưa đi bao giờ nên quyết định thử, lúc đấy mình không có chút thông tin về trekking và cũng không biết cung đường Fansipan trông như thế nào. Có thể, khi đi với tâm trạng không biết gì, đôi khi lại có nhiều cảm xúc và trải nghiệm hơn”, Ánh Phương nói về thử thách trekking đỉnh núi có độ cao 3.143m.

Hành trình đến với đỉnh Fansipan của Ánh Phương cùng mọi người trải qua 3 chặng. Chặng thứ nhất hiking nhẹ nhàng lên Trạm Tôn (1.900m) đến lán nghỉ trưa ở độ cao 2.200m.

Lúc 8h sáng, cả đoàn bắt đầu leo Trạm Tôn với đường đẹp, dễ đi, có thảo nguyên, có rừng, có suối cạn. Porter nói đoạn này hiking nhẹ nhàng nên cô nàng cứ vừa đi vừa thong dong ngắm trời, ngắm đất. Lên đến lán nghỉ trưa vào khoảng 12h, đoàn ăn uống và nghỉ ngơi.

Ở chặng hai thử thách với độ cao 2.200m - 2.900m, đoạn này bắt đầu tăng độ khó. Lúc này, Ánh Phương cảm nhận rõ sự khắc nghiệt vì phải băng qua hết ngọn đồi này đến ngọn đồi khác cùng gió to, không khí loãng dần, đường dốc và có đoạn phải leo vách đá thẳng đứng.

Bù lại, ở độ cao này, Ánh Phương thấy có rất nhiều hoa Đỗ Quyên với tuổi đời lên đến hàng trăm năm tuổi, rồi lại có những cây Sơn Tra hoa trắng cả trời. Các anh Porter của tour này rất đáng yêu, động viên đoàn cố lên. Hai chân của du khách cũng bắt đầu mỏi rã rời. Đến lán nghỉ ở độ cao 2.900m khoảng 5h chiều, cả đoàn nghỉ qua đêm.

Ở đây, mới thật sự là “ác mộng” khi không điện, không nước sạch, không sóng wifi (trước khi đi, hướng dẫn viên có nhắc nhở mọi người mang theo sạc dự phòng). Tuy nhiên, cả đoàn có một đêm gắn kết rất vui vẻ. Lán nghỉ nằm giữa thung lũng trơ trọi nên gió rất to, nhiệt độ giảm chỉ còn 8-9 độ C, nước lạnh như đá nên chỉ lau qua người, rồi đi ngủ.

Trời có nắng nhưng vẫn se se lạnh.

Sau một ngày hôm trước thấm mệt, đến hôm sau, chân cũng đã rã rời. Chặng ba mọi người chinh phục từ độ cao 2.900m đến đỉnh Fansipan cao 3.143m.

Xuất phát từ lúc 4h sáng khi trời còn tối, mọi người phải dùng đèn pin đeo đầu để soi đường. Càng lên cao, không khí càng loãng nên sẽ hơi khó thở. Vì thể lực của Ánh Phương kém nên ở cung này cô nàng đi rất chậm và thường xuyên phải dừng lại để thở. Rất may mắn, Phương được anh Porter động viên rồi lại đứng chờ cùng đi.

Khoảnh khắc lên đến đỉnh, dù không săn được mây nhưng với sự hô hào của cả đoàn, nước mắt Ánh Phương cứ chảy dài.

“Cảm giác mọi sự cố gắng đã kết thúc tốt đẹp, mình đã làm được điều mà trước giờ mình chưa từng nghĩ có thể làm. Cảm giác chinh phục được đỉnh khó tả. Lúc đó vào khoảng 6h sáng, trời sương mù dày đặc và rất lạnh, môi mình lạnh cóng không thốt nên lời. Lúc bạn hướng dẫn viên đọc tên để tặng huy chương, nước mắt mình giàn giụa không kiềm chế được, cảm giác vừa vui, vừa xúc động lại xen lẫn cả hạnh phúc, cảm thấy sức chịu đựng của bản thân thật phi thường...”, Ánh Phương bày tỏ.

“Trên hành trình này, khó khăn nhất là mình không có thể lực, không rèn luyện sức khỏe từ trước nên thường xuyên phải dừng lại để nghỉ ngơi. Chặng đường từ lán nghỉ 2.800m đến 3.143m, mọi người phải khởi hành từ 4h sáng, càng lên cao không khí càng loãng và trời rất lạnh nên di chuyển lại càng khó khăn hơn.

Nhưng rất may mắn khi có các anh chị trong đoàn động viên, có bạn Guide chốt đoàn hướng dẫn mình thả lỏng và lấy hơi để bền sức hơn. Một phần vì đã đi được 2/3 chặng đường nên khao khát chinh phục được đỉnh lại càng thôi thúc mình hơn”.

Du khách trên hành trình chinh phục “nóc nhà Đông Dương”.

Theo Ánh Phương, cung đường này rất đẹp, suốt chặng đường, cả đoàn băng qua những cánh rừng nguyên sinh, những con suối cạn, có cả những thảo nguyên đẹp như trời Âu, cô gái cứ mê mẩn ngắm nhìn mà cũng quên đi cái mệt.

“Cung này được đánh giá ở mức độ trung bình nên người mới leo lần đầu hoàn toàn có thể leo được, nói là trung bình nhưng cũng có thử thách. Bắt đầu là hiking nhẹ nhàng rồi lên cao dần, có những đoạn là vách đá trơ trọi. Điều mình thấy thú vị nhất là mình đã tạm xa mạng xã hội trong vòng 2 ngày do không có sóng điện thoại để thưởng thức trọn vẹn thiên nhiên tuyệt đẹp, được gắn kết với những anh chị, bạn bè từ khắp mọi miền Tổ quốc cùng tham gia trong hành trình này”, Ánh Phương cho hay.

Dù không quen biết nhau, nhưng khi đã cùng nhau tham gia vào hành trình chinh phục “nóc nhà Đông Dương”, mọi người quan tâm nhau như những người anh chị em thân thiết. Mọi người giúp đỡ nhau từng miếng bánh, từng ngụm nước và không quên động viên nhau cùng vượt qua. Kỷ niệm đẹp này sẽ luôn theo mãi trong ký ức của cô gái đến từ Thủ đô.

Vượt qua được giới hạn của bản thân.

Đang theo đuổi con đường Travel Creator, cô gái này rất thích đi du lịch trải nghiệm và chia sẻ những nét văn hóa tốt đẹp ở những nơi mà đặt chân đến cho mọi người. Ánh Phương nói rằng, một lúc nào đó nếu thấy chán đời, bạn hãy đi trekking. Lúc đó bạn sẽ nhận ra “Leo 15 ngọn đồi, bạn còn làm được thì chẳng có gì là khó cả”...

Hành trình chinh phục đỉnh núi cao nhất Việt Nam dù gặp nhiều khó khăn nhưng du khách cũng đã vượt qua.

Dừng chân chiêm ngưỡng cảnh đẹp.

Những bông hoa khoe sắc ở chốn núi rừng.

Hoa Sơn Tra nở trắng trời.

Du khách không quên lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Hít thở bầu không khí trong lành.

Mùa này suối cạn, hai bên đường cây xanh rì.

Suối cạn trong rừng.

Thảo nguyên giống như trong những bộ phim Ánh Phương từng xem.

Hoàng hôn lưng chừng đồi...

Hải Vân

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/du-khao/chua-co-kinh-nghiem-trekking-co-nang-thu-thach-chinh-phuc-noc-nha-dong-duong-c14a71698.html