Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lòng người Hà Nhì nơi cực Tây Tổ quốc

Xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, nơi biên giới cực Tây của Tổ quốc có hơn 90% người Hà Nhì sinh sống. Ở nơi ngã ba biên giới xa xôi nhưng người dân nơi đây luôn dành tình cảm đặc biệt và lòng thành kính sâu sắc với Bác Hồ - người lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Ông Pờ Dần Xinh - người đảng viên đầu tiên ở Sín Thầu kể chuyện về Bác Hồ cho thế hệ sau.

Sinh thời, Bác Hồ đã dành nhiều tình cảm thương yêu cho đồng bào các dân tộc Tây Bắc. Đáp lại tình cảm đó, nhân dân các dân tộc nơi biên giới Mường Nhé, trong đó có đồng bào dân tộc Hà Nhì ở Sín Thầu luôn tin tưởng và tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những ngày tháng 5, trên khắp tuyến đường ở xã Sín Thầu rợp bóng cờ đỏ sao vàng. Lá cờ Tổ quốc được người dân nơi đây trịnh trọng treo trước cửa nhà để chào đón ngày trọng đại - ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đến ngày này, ông Pờ Dần Xinh, bản Tả Kố Khừ, xã Sín Thầu - người đảng viên đầu tiên của mảnh đất ngã ba biên giới lại bồi hồi xúc động. Với ông và người Hà Nhì nơi đây, Bác Hồ luôn là vị lãnh tụ vĩ đại, người Cha già kính yêu của dân tộc. Trong mỗi gia đình, ảnh Bác luôn được treo vị trí trang trọng, tôn nghiêm nhất để mọi người tưởng nhớ về Bác.

Ông Pờ Dần Xinh chia sẻ: “Không có Bác thì không có đất nước Việt Nam độc lập tự do như bây giờ. Bởi vậy, trong bất cứ việc gì tôi luôn học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người, làm việc gì cũng lấy lời dạy của Bác làm kim chỉ nam soi đường. Không chỉ bản thân tôi, đối với cộng đồng dân tộc Hà Nhì ở đây, Bác Hồ luôn ở trong tâm khảm…”

Không chỉ những người lớn tuổi mà thế hệ người Hà Nhì trẻ ở Sín Thầu cũng luôn hướng về Bác với tất cả sự kính trọng. Những bài học trên lớp, những câu chuyện kể của bố mẹ, ông bà đã giúp các em hiểu hơn về tấm gương đạo đức sáng ngời của Người. Không những vậy, trong các tiết học lịch sử, giáo dục địa phương, nhiều trường học trên địa bàn huyện Mường Nhé nói chung, xã Sín Thầu nói riêng đã có những bài giảng về lòng yêu nước, bảo vệ chủ quyền biên giới thiêng liêng và cả những câu chuyện, phim tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó, giúp các em ghi nhớ, biết ơn công lao to lớn của Bác Hồ, noi gương, học tập và làm theo những điều Bác dạy. Em Lý Thùy Linh, Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé chia sẻ: “Từ nhỏ đến lớn hình ảnh về Bác rất thân thuộc và gần gũi bởi người Hà Nhì, luôn thờ ảnh của Bác trong nhà. Noi theo tấm gương của Bác, em tự nhủ rằng mình phải học tập thật tốt, luôn ghi nhớ và thực hiện 5 điều Bác dạy để trở thành người con ngoan, trò giỏi, để một mai trưởng thành góp công sức nhỏ bé vào xây, phát triển quê hương Sín Thầu ngày càng phát triển...”.

Bà Pờ Mỳ Lế, Bí thư Đảng ủy xã Sín Thầu chia sẻ: “Trong lòng mỗi người dân Hà Nhì ở Sín Thầu luôn có tình cảm trân trọng dành cho Bác. Người Hà Nhì lúc nào cũng tâm niệm, phải học và làm theo tấm gương của Người. Sâu xa về nội dung, có thể người dân chưa hiểu hết, nhưng qua công tác tuyên truyền, vận động bà con đều hiểu cần học Bác từ những việc giản đơn; học Bác từ những việc làm thường ngày của bản thân, gia đình. Như tập trung phát triển kinh tế, giữ rừng, bảo vệ, gìn giữ vững chắc biên cương của Tổ quốc... Bởi thế, người Hà Nhì ở Sín Thầu đang nỗ lực vươn lên để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, giữ chuẩn xã nông thôn mới đầu tiên của toàn huyện”.

Không những thế, theo chia sẻ của bà Pờ Mỳ Lế, người dân nơi đây một lòng hướng về Đảng, hướng về Bác nên công tác phát triển đảng ở xã biên giới Sín Thầu luôn nằm trong tốp đầu của huyện Mường Nhé. “Công tác phát triển đảng viên mới của xã hầu như năm nào cũng đạt và vượt chỉ tiêu Huyện ủy Mường Nhé giao. Ngày tôi mới nhận nhiệm vụ cả Đảng bộ xã Sín Thầu mới có 43 đảng viên. Đến nay sau 10 năm, Đảng bộ đã có 128 đảng viên, chuẩn bị kết nạp thêm 15 đảng viên nữa. Ngoài ra, 6/7 trưởng bản trong xã đều là những đảng viên trẻ thuộc thế hệ 9X năng động, nhiệt tình...” - bà Pờ Mỳ Lế cho biết thêm.

Thực hiện lời Bác dạy, người Hà Nhì ở Sín Thầu nói riêng và đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện Mường Nhé nói chung, trong thời gian qua đã cùng nhau xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc ngày càng vững mạnh. Với tình cảm trân trọng, biết ơn vị Cha già kính yêu của dân tộc, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, địa phương những người con của mảnh đất ngã ba biên giới tiếp tục nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, đẩy mạnh phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, chung tay xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn.

Bài, ảnh: Diệp Chi

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/205942/chu-tich-ho-chi-minh-trong-long-nguoi-ha-nhi-noi-cuc-tay-to-quoc