Chú rể chèo thuyền đón cô dâu giữa 'rốn lũ' Hà Tĩnh

Bất chấp nước lũ đang nhấn chìm hàng ngàn ngôi nhà, chú rể Ngô Tuấn Dũng (Hương Khê, Hà Tĩnh) cùng họ nhà trai đã băng dòng nước lũ đón cô dâu Cao Thị Hồng Lam về làm vợ.

Theo kế hoạch đã định sẵn, ngày 16/10 là chú rể Ngô Tuấn Dũng (trú xóm 11, xã Hương Giang, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) cùng họ nhà trai đến nhà chị Cao Thị Hồng Lam (trú cùng xã) làm lễ xin dâu.

Đám cưới của đôi trẻ tại Hà Tĩnh diễn ra giữa ngày mưa lũ

Mưa lũ những ngày qua tại Hà Tĩnh đã nhấn chìm hàng ngàn ngôi nhà, trong đó huyện Hương Khê bị ngập nặng nhất. Tuy vậy, bất chấp dòng nước lũ mênh mông, chú rể quyết định dùng thuyền đưa cô dâu về nhà mình.

Họ nhà trai chèo thuyền vượt nước lũ rước cô dâu về nhà chú rể

Khoảng 10h sáng nay, chú rể Tuấn Dũng cùng họ nhà trai mang lễ đến nhà cô dâu. Được biết, quãng đường từ nhà anh Dũng đến nhà vợ chị Lam dài khoảng 1km, nhiều đoạn bị ngập sâu trong nước lũ.

Khoảng hơn 1 tiếng sau đó, chú rể đã đưa cô dâu về đến nhà mình. Họ nhà trai và nhà gái cùng bạn bề đều xắn quần lội nước bì bõm, cùng ngồi trên thuyền vượt qua những đoạn nước ngập sâu để đưa dâu.

Hình ảnh cảm động về lễ rước dâu giữa ngày mưa lũ

Chia sẻ cảm xúc về lễ cưới của đôi trẻ, nhiều người dâng tràn sự cảm thương. Nhiều người khác thì bày tỏ sự phấn khích khi ngày hợp hôn của chàng trai và cô gái diễn ra giữa ngày mưa lũ, thể hiện tình yêu bền chặt, bất chấp khó khăn.

Nguyên Nguyên

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/doi-song/chu-re-cheo-thuyen-don-co-dau-giua-ron-lu-ha-tinh-d101512.html