Chủ động tìm và trao trả tài sản cho người dân bị thất lạc dịp nghỉ lễ

Nhận lại được chiếc ví bị đánh rơi cùng giấy tờ tùy thân trong quá trình tham gia giao thông, anh Việt đã bày tỏ sự cảm kích với ý thức, trách nhiệm vì nhân dân phục vụ của lực lượng công an Thủ đô trong những ngày nghỉ lễ vừa qua.

Ngày 5/9, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đã tiến hành trao trả tài sản bị đánh mất cho anh Trần Minh Việt (sinh năm 1984 ở cụm 9 Vạn Bảo, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội). Tài sản là 1 chiếc ví bên trong có nhiều giấy tờ tùy thân, thẻ ATM, cùng một số tiền.

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 2/9, khi làm nhiệm vụ cùng Đội Cảnh sát giao thông số 2 tại đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Trung tá Nguyễn Ngọc Tiến phát hiện 1 nam giới điều khiển xe máy đi qua khu vực đánh rơi chiếc ví. Bên trong ví có nhiều giấy tờ tùy thân, thẻ ATM, cùng một số tiền.

Công an giao thông Hà Nội trao trả lại tài sản cho người dân bị đánh rơi.

Vào thời điểm trên do đường đông, Trung tá Tiến đã gọi theo nhưng thanh niên trên đã không nghe thấy nên đã báo cáo đơn vị xử lý vụ việc.

Được sự đồng ý của chỉ huy Phòng Cảnh sát giao thông, Trung tá Nguyễn Ngọc Tiến đã cùng Công an phường Liễu Giai chủ động liên hệ với anh Trần Minh Việt vào tối 2/9. Nhưng vì anh Việt và gia đình đi nghỉ lễ nên đã hẹn sáng 5/9 sau khi đưa con đi khai giảng thì tới làm các thủ tục nhận lại tài sản.

Khi nhận được chiếc ví còn nguyên số tiền và giấy tờ tùy thân, anh Việt đã bày tỏ sự cảm kích với ý thức, trách nhiệm vì nhân dân phục vụ của lực lượng công an Thủ đô trong những ngày nghỉ lễ vừa qua.

Minh Đức

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/chu-dong-tim-va-trao-tra-tai-san-cho-nguoi-dan-bi-that-lac-dip-nghi-le-169230905163545788.htm