Chú chó bị đâm trên phố Nguyễn Chí Thanh đang hồi phục

Chú chó bị đâm chí mạng trên phố Nguyễn Chí Thanh cách đây vài ngày đã được xử lý vết thương cẩn thận, vượt qua nguy kịch và đang dần bình phục.

Anh Tú

Tối 21/8 sự việc chú chó bị đâm trên phố Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội với những cảnh tượng rất dã man, đầy thương tâm được nhiều người đi đường và cư dân mạng quan tâm. Nhận những nhát đâm chí mạng vào cổ họng, chú chó Doberman chảy rất nhiều máu, suýt mất mạng, nhưng may mắn đã được chủ nhân và người hùng là một chàng trai trẻ rất yêu quý động vật đưa đến bệnh viện để cứu chữa kịp thời. Hiện tại, sau 2 ngày xảy ra vụ việc, tình hình sức khỏe, tính mạng của chú chó đang được nhiều người quan tâm, hỏi han.

Hôm qua 22/8, một người sử dụng tài khoản Facebook tên T.Đ, tự giới thiệu là người đã trực tiếp xử lý vết thương cho chú chó Doberman bị đâm đã có vài dòng cập nhật tình hình khiến dân mạng phần nào yên tâm hơn. Theo đó, chú chó Doberman bị đâm 2 nhát, trong đó có một nhát chí mạng làm rách cổ họng, anh T.Đ đã xử lý nặn hết ổ nhiễm trùng vệ sinh vùng bị thương và khâu mép vết thương hở lại cẩn thận.

Do bị rách cổ họng nên hiện tại trong vài ngày tới, chú chó Doberman sẽ không thể ăn uống. Vì thế, anh T.Đ cho truyền nước 2 lần mỗi ngày, dùng kháng sinh, kháng viêm liều cao chống nhiễm trùng, thuốc bổ để tăng sức đề kháng. Dù vết thương rất nặng nhưng bằng nỗ lực của rất nhiều người, hiện tại chú chó đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên vẫn phải quan tâm sát sao và cần nhiều thời gian để bình phục hoàn toàn, có thể ăn uống trở lại.

Theo tiết lộ của anh T.Đ thì dựa vào tình hình hiện nay, dự đoán 4-5 ngày nữa "bé" Doberman sẽ có thể ăn uống được trở lại. Anh T.Đ cũng cho biết, anh là người vô tình biết được câu chuyện chú chó Doberman của Jin (tên chủ chó - PV), được nhiều bạn bè tin tưởng gọi thông báo, tìm cách liên lạc để anh có thể đến giúp đỡ, cứu chữa cho chú chó bị nạn. Anh T.Đ còn tự nhận là mình có duyên trong sự việc này gửi lời cám ơn tới tất cả những người đã quan tâm tới anh, tới Jin và tới chú chó Doberman.

Trước đó, nguyên nhân dẫn đến việc chú chó Doberman bị đâm vào cổ rất dã man ngay trên phố cũng là đề tài tranh cãi của rất nhiều người. Dựa vào clip quay lại được, sự việc xảy ra khi anh Jin đang dắt chó đi dạo thì bị một chú chó ta thả rông của một người lạ từ đâu nhào đến cắn xé. Anh Jin rất cố gắng để tách hai chú chó ra, tưởng chừng sau đó câu chuyện sẽ qua đi nhưng bất ngờ người chủ của chú chó ta đã bất ngờ dùng dao lao tới tấn công Doberman khiến anh Jin vô cùng hoảng sợ.

Chỉ có một mình và chú chó thì bị thương quá nặng, anh Jin chỉ còn biết đứng ôm cổ chú chó của mình và kêu gào cầu cứu. Trong hoàn cảnh này, một người hùng đi xe Dream đã xuất hiện. Dù đang đi cùng bạn gái nhưng chàng trai trẻ đi xe Dream đã lao vào, rất khẩn trương cùng anh Jin đưa chú Doberman đến bệnh viện 354 ở gần đó để tìm cách cứu chữa.

Sẽ là một thiếu sót nếu như không nhắc đến công của anh chàng đi xe Dream đã giúp đưa chú chó Doberman đến bệnh viện. Những hình ảnh được chụp trong bệnh viện cho thấy, chiếc áo của chàng trai thấm đầy máu và anh cố gắng làm mọi cách để cầm máu cho chú chó đang nguy kịch.

Theo một số nhân chứng, do bệnh viện 354 không thể nhận chữa trị cho động vật nhưng do tình thế nguy cấp, cả chủ nhân và chàng thanh niên đã phải năn nỉ, thậm chí là quỳ lạy để xin các bác sĩ hỗ trợ, sơ cứu để cầm máu được cho chú chó trước khi đưa đến trạm chuyên thú y. Danh tính người hùng đi xe Dream cứu giúp chủ chó Doberman được tiết lộ sau đó, đó là Nguyễn Duy Tuyên, sinh năm 1994, quê Hòa Bình. Tuyên cho biết, tối hôm đó đang đèo bạn gái đi chơi thì bắt gặp anh Jin đang ôm chú chó của mình kêu gào, vẫy taxi nhưng đều bị phớt lờ. Do quá thương và xúc động Tuyên đã bỏ lại bạn gái để đưa chú chó tới bệnh viện. Dù Tuyên đã bỏ lại bạn gái trên phố nhưng sau đó anh cũng không bị trách móc. Ngược lại, khi biết Tuyên có hành động đẹp, cô bạn gái tên Vân sinh năm 1997 còn tỏ ra tự hào về hành động của người yêu mình.

Vân cho biết sau khi nắm được tình hình, nghe Tuyên trình bày rằng anh sẽ đưa chú chó tới bệnh viện, Vân đã đồng ý ngay. Khi Tuyên trở về nhà với chiếc áo đầy máu, Vân đã rất lo lắng và xót xa. Tuy nhiên khi biết chú chó đã được Tuyên cứu qua cơn nguy kịch, cả hai người lại vui vẻ, dần yên tâm trở lại. Được biết Tuyên là một chàng thanh niên vốn rất yêu quý động vật. Anh Jin và gia đình chủ của chú chó Doberman cũng đang rất mong có thể liên lạc được với Tuyên để cám ơn hành động của anh.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/chu-cho-bi-dam-tren-pho-nguyen-chi-thanh-dang-binh-phuc-731521.html