Chồng mất vì tai nạn giao thông, để lại vợ cùng 4 con thơ

Chồng ra đi đột ngột sau vụ tai nạn giao thông để lại người vợ trẻ cùng 4 đứa con thơ dại, trong đó bé nhỏ nhất 6 tuổi. Người vợ trẻ một mình gồng gánh lo 5 miệng ăn đã khó nay còn khó hơn khi các con đến tuổi trưởng thành.

Căn nhà nhỏ tại tổ dân phố Tân Long, phường Kỳ Long , thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) những ngày mưa xuống thật ảm đạm. Khi nhắc lại vụ tai nạn, chị Nguyễn Thị Hải (43 tuổi) vẫn không thể tin rằng chồng mình - anh Trần Đình Quyền (47 tuổi) đã thật sự ra đi sau tai nạn thương tâm xảy ra cách đây vừa tròn 1 năm.

Chồng mất vì tai nạn giao thông, một mình chị Hải gồng gánh nuôi 4 đứa con tuổi ăn tuổi hoc.

Lòng người mẹ trẻ càng nặng trĩu bởi không chỉ nỗi đau mất chồng mà còn là nỗi lo lắng cho tương lai của 4 đứa con bước vào tuổi ăn tuổi lớn.

Kể với PV, chị Hải cho biết, vợ chồng anh chị có với nhau 4 người con: cháu lớn Trần Đình Minh (SN 2003) năm nay học năm thứ 2 Đại học Vinh (Nghệ An), cháu Trần Thị Ngọc (SN 2006) Trần Đình Thành (SN 2006) và cháu Trần Quang Đạt (SN 2016).

Hàng ngày, gia đình anh chị sinh sống, nuôi con ăn học bằng tiền lương công nhân ít ỏi của anh Quyền. Nhà đông con, chị Hải lại không có nghề nghiệp ổn định, điều kiện kinh tế lại vô cùng khó khăn nhưng vợ chồng anh chị luôn có cuộc sống hòa thuận, hạnh phúc. Con cái ngoan ngoãn.

Chị Hải chỉ mong bản thân không đau yếu để còn sức đi làm nuôi con.

"Hai cháu đầu đã hiểu chuyện nên ít khi nhắc đến bố, hai cháu còn lại thường hay nhắc bố vì mỗi lần bố đi làm về thường chở đi chơi và mua kẹo bánh..." chị Hải gạt vội dòng nước mắt sắp chực rơi khi nhìn 2 đứa con vẫn chưa hiểu chuyện của mình.

Nhìn đôi mắt đượm buồn của chị Hải và cảnh những đứa trẻ đang thẫn thờ trước di ảnh của bố, không ai có thể cầm lòng. Có lẽ ở tuổi những đứa trẻ ấy vẫn chưa kịp hiểu và cảm nhận mất mát to lớn này.

"Mấy đứa lớn hiểu chuyện thì không nói, riêng cháu Đạt mỗi ngày đều đến trường chơi đùa với các bạn nhưng khi thấy các bạn có bố đến trường đưa về nhà là tối đó các cháu cứ nằng nặc đòi bố....", chị Hải kể.

Chị Hải kể tiếp: "Từ ngày anh Quyết mất, nhằm tạo điều kiện cho các cháu, chỗ công ty của anh có cho tôi đi làm dọn dẹp ở công ty. Mỗi tháng cũng được 5,5 triệu đồng. Tôi rất cảm kích tấm lòng của họ nhưng thú thật để trang trải cuộc sống cho 4 đứa con thì không đủ.

Trong 4 cháu, Đạt là con út nên thường được bố chở đi chơi, mua đồ ăn. Thấy các bạn có bố đón đi học, đi chơi em cũng về nhà nằng nặc hỏi bố đi đâu.

"Thật sự thời gian tới tôi chưa biết lấy tiền đâu lo cho các con ăn học, thuốc thang cho mấy đứa trẻ khi trái gió trở trời”, chị Hải bày tỏ.

Chị Hải chỉ cầu mong quãng ngày dài tháng rộng sắp tới con cái luôn khỏe mạnh để chị yên tâm làm kiếm tiền thay chồng nuôi con ăn học. Chị chỉ lo nếu chị không thể đi làm được thì 4 đứa con của chị không thể đến trường.

"Trước mắt, để lo cho các con không dứt việc học, tôi có đề xuất với thôn về việc xin được xem xét hộ cận nghèo để các khoản đóng góp học phí, đi viện sẽ bớt đi phần nào", chị Hải mong muốn.

Nhắc tới vụ TNGT đã cướp đi sinh mạng chồng mình, chi Hải kể: "Vào ngày 28/4/2022, trên đường từ chỗ làm về nhà, một chiếc ô tô ở trong quán lùi ra đường tông trúng xe anh Quyền. Anh Quyền được người dân đưa tới bệnh viện cấp cứu nhưng do bị thương quá nặng nên tử vong sau đó.

Ông Trần Văn Chung - Chủ tịch UBND phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh, xác nhận, sau khi chồng mất vì TNGT, một mình chị Hải gồng gánh nuôi 4 đứa con ăn học là quá sức. Để các cháu không bị đứt ngang việc học, chúng tôi mong các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để gia đình chị bớt đi phần nào khổ cực, vất vả.

Cuộc sống của 4 mẹ con chị Hải hiện rất khó khăn khi mọi thứ đều phải cậy nhờ vào đồng tiền lương lao công của chị. Mọi sự giúp đỡ mẹ con chị Hải, bạn đọc có thể liên hệ địa chỉ: Chị Nguyễn Thị Hải, tổ dân phố Tân Long, phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh). Số tài khoản ngân hàng Vietcombank: 1018596561 (chủ tài khoản Nguyễn Thị Hải).

Hoặc gửi về Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. Nội dung: "Ủng hộ mẹ con chị Hải ở Hà Tĩnh".

Hà Vũ

Nguồn ATGT: https://atgt.baogiaothong.vn/chong-mat-vi-tai-nan-giao-thong-de-lai-vo-cung-4-con-tho-192230915231748442.htm