Cho và nhận

Chương trình 'Vinh quang Việt Nam' do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức tối 4-6 tại Hà Nội, chủ đề 'Ý chí Việt Nam', đã tôn vinh 16 tập thể, cá nhân đặc biệt xuất sắc trên các lĩnh vực. Chương trình lan tỏa tinh thần vượt khó, ý chí chiến thắng, khát vọng cống hiến cho Tổ quốc và vẻ đẹp bình dị của tấm gương ngời sáng...

Một trong những điển hình xuất sắc có sức ảnh hưởng xã hội sâu rộng nhất, có sức truyền cảm hứng mạnh mẽ nhất chính là đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Không chỉ mang đến vẻ đẹp thăng hoa, nguồn cảm hứng tuyệt vời trên sân cỏ, phong cách sinh hoạt đời thường và ứng xử văn hóa của thầy trò huấn luyện viên (HLV) Mai Đức Chung khiến người hâm mộ bày tỏ sự thán phục.

Cầu thủ Huỳnh Như, đại diện Ban huấn luyện, đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam được nhận vinh danh tại Chương trình Vinh quang Việt Nam. Ảnh: qdnd.vn

Cầu thủ Huỳnh Như, đại diện Ban huấn luyện, đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam được nhận vinh danh tại Chương trình Vinh quang Việt Nam. Ảnh: qdnd.vn

Lẽ thường, người đứng trên bục danh dự để nhận phần thưởng tôn vinh trong chương trình tối 4-6 là HLV Mai Đức Chung. Nhưng ông đã dành niềm vinh dự ấy cho đội trưởng Huỳnh Như. Người hâm mộ theo dõi những bước tiến của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam dưới thời HLV Mai Đức Chung, ai cũng hiểu, sự khiêm nhường, giản dị, bao dung... là những phẩm chất, phong cách của ông được các nữ tuyển thủ yêu quý coi như người cha trong gia đình. Phẩm chất ấy ngoài yếu tố thiên bẩm, là kết quả của quá trình học hỏi, biến giáo dục thành tự giáo dục, tự rèn luyện, tự tu dưỡng...

Nhiều lần trả lời phỏng vấn truyền thông, HLV Mai Đức Chung đều dành lời khen, động viên, khích lệ học trò. Ông cho rằng, con gái đi đá bóng, cống hiến cho đội tuyển quốc gia, hy sinh nhiều thứ lắm: Thanh xuân, nhan sắc, sức khỏe, tình yêu, hạnh phúc... Bởi thế, trước những trận đấu đầy áp lực “bố” Chung thường nói với các “con” rằng: Cứ bình thản mà đá! Nếu thắng, bố con ta cùng chia sẻ niềm vui với người hâm mộ. Nếu thất bại, mình “bố” chịu! Dĩ nhiên, chẳng người “con” nào để mình “bố” chịu, nhưng trước tình cảm, sự hy sinh, lòng bao dung của “bố”, các “con” vào trận với tinh thần của những chiến binh...

Cách ứng xử của HLV Mai Đức Chung là sự cho đi! Và ông đã cho đi rất, rất nhiều! Cho đi để nhận lại!

Những thứ ông nhận lại còn vượt lên trên cả những phần thưởng. Đó là vinh quang cho Tổ quốc! Đó là cơ hội để những cô gái đá bóng mang trên mình hai tiếng Việt Nam được đọ sức, so tài với những cường quốc bóng đá nữ hàng đầu thế giới.

Phong cách khiêm nhường, giản dị, tận hiến ấy là biểu hiện sinh động của triết lý sống đẹp “Sông sâu tĩnh lặng, lúa chín cúi đầu”!

Sự nhường phần hơn cho người khác là biểu hiện sinh động của đức hy sinh! Đó là cách cho thực tâm, thực tài và xứng tầm!

Những con người làm nên nghiệp lớn xưa nay đều hội tụ những phẩm chất ấy. Hành trình cuộc sống của họ luôn cho đi một cách tận hiến và thứ họ nhận lại không chỉ cho bản thân, gia đình mà cao hơn đó là quyền lợi của cộng đồng, là lợi ích, vị thế của quốc gia, dân tộc.

Cho và nhận, thực chất là mối quan hệ giữa quyền lợi và nghĩa vụ, giữa cống hiến và hưởng thụ, giữa hy sinh và đền đáp, giữa cái riêng và cái chung, giữa cái “tôi” và cái “ta”...

Cho và nhận! Mối quan hệ ấy hầu như ai cũng biết, ai cũng nói được. Nhưng thẩm thấu nó, biến nó thành lối sống, phương châm sống, mục đích sống... thì không phải ai cũng làm được.

Hiểu như thế, thấm như thế để chúng ta có cách nhân lên, lan tỏa những nét đẹp thực tâm của phẩm giá con người; đồng thời phải có tinh thần đấu tranh, lên án, tẩy chay, bài trừ kiểu làm màu, khoe mẽ, đánh bóng, phô trương, vụ lợi...

PHAN TÙNG SƠN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/cung-ban-luan/cho-va-nhan-730325